You have two cows (bản mới)

Nguyễn Hoàng Long
(ForrestGump)

Treo vì vi phạm quy định diễn đàn
Trên mạng có nhiều bản "you have two cows" rồi, hôm nay em thử viết xem người Việt mà có 2 con bò thì sẽ làm gì


1. Đem 1 con đi cá độ còn 1 con đem cho Văn Quyến.
2. Đứng tên 1 con bò cho người hàng xóm để tránh khoản kê khai tài sản.
3. Cưỡi bò sang Cam-pu-chia để bán.
4. Bán 2 con bò đi để mua sữa.
5. Bạn có 2 con bò. Bạn cho chúng mặc diện cưỡi xe đẹp và rong chơi thoải mái. Chúng bắt bạn với lũ bò khác rồi tất cả chết vì ăn quá nhiều lá cannabis.
6. Bạn cho là con bò có gen đặc biệt nên tổ chức một buổi dạ hội hoành tráng. Khách mời toàn là bò.
7. Hối lộ 1 con bò để được thầu bán sữa. Tiền sữa thu về đã đủ để mua 2 con bò nhưng thay vì mua bò bạn lại mua ô dù.
8. Cho 1 con bò đi thi hoa hậu Việt Nam, 1 con đi làm cầu thủ bóng đá.
9. Thịt 1 con để khao bạn bè việc "tôi có 2 con bò".
10. Bạn đếch biết mình có 2 con bò.
11. Bạn xin thêm 1 con nữa, với điều kiện "bò cái, ra sữa nhiều".
12. Bạn cũng muốn biến thành bò vì trong nhà chỉ có mình với 2 con bò.
13. Hai con bò đấy là con của bạn. Chúng biến thành bò vì học chương trình cải cách của bộ Giáo dục.


Em chả biết viết thêm gì nữa. Mọi người nghĩ tiếp vậy.
 
14. Nếu 1 con là bò "trống" 1 con là bò "mái" thì cho chúng nó.. :D
15. Cho chúng nó học tiếng Anh rồi đăng ký với chương trình" chuyện lạ viêt nam "
 
sao mà trẻ con bây giờ nó thông minh gớm :eek:
 
Nguyễn Hoàng Long đã viết:
13. Hai con bò đấy là con của bạn. Chúng biến thành bò vì học chương trình cải cách của bộ Giáo dục.
--Chính chú cũng là 1 con bò mà chỉ biết chửi khơi khơi đồng loại là ngu :p:p:p. Nghĩ kĩ đi rồi còn làm sao cho bọn mình thoát khỏi tình trạng "con bò" em ah, nói ít thôi :p:p (cũng phải công nhận anh cũng là 1 con bò như chú Long :p)
 
khổ lắm cơ ạ :p bò ơi là bò :))

hey, do you feel like a cow now? (jkd ^^ đừng giận :D)
 
ngốc ơi là ngốc :p để trẻ con nó dắt mũi thế à :D

mà chắc gì là trẻ con nhỉ :-? trẻ con thế này thì chị cũng hãi quá rồi :D
 
Trịnh Thường Trường An đã viết:
--Chính chú cũng là 1 con bò mà chỉ biết chửi khơi khơi đồng loại là ngu :p:p:p. Nghĩ kĩ đi rồi còn làm sao cho bọn mình thoát khỏi tình trạng "con bò" em ah, nói ít thôi :p:p (cũng phải công nhận anh cũng là 1 con bò như chú Long :p)

Công nhận là nếu cứ học mu muội thế này rồi chắc cũng thành bò mất. Nhưng bạn Trường An nói như vậy nghe hơi quá đáng rồi. Gì thì gì có phải mình tự muốn mình thành bò đâu. Ở nước ngoài dù là bò người ta cũng biến thành bò "that knows how to think" còn nước mình dù không phải là bò thì cũng biến thành bò "that know how to obey" hoặc nếu có một con bò "that knows how to think" rồi sẽ cũng bị biến thành bò "that never knows how to think" mà thôi. Ặc, mọi người có hiểu không ạ?
 
Tổng hợp ý kiến của chú Long và chú An:

16. Bạn rình rập để tìm cách bắt con bò kia phải khao nhân một dịp nào đó (có một bó cỏ mới, có một cái ách mới, ...)
 
17. Giết cả 2 chú để đề phòng bò điên.
18. Thịt cả 2 chú vì gà đã bị cấm thì bò điên cũng chén.
19. Cho húc nhau xem chơi.
20. Đặt tên cho 2 chú.

Cái ông lập ra topic này chắc xài nick chùa rồi, thấy rên rỉ ghê lắm, lớp 7 đâu ra B-).
 
--21. Cho 2 con bò đó đấu với hội trâu và ngựa, ý em muốn nói hội "đầu trâu mặt ngựa" í :D:D
Nguyễn Lý Hiền Nga đã viết:
ngốc ơi là ngốc :p để trẻ con nó dắt mũi thế à :D
--22. Thử cầm mũi con bò mà dắt xem được bao nhiêu mét thì bị nó húc :p:D:p:D
--23. Cho 2 con bò đó tranh luận trong TLNT :p:p
--24. Cho các con bò khác (kể cả bê và bò cái) bầu cử vào chức "bò trưởng chuồng bò" xem chúng nó chọn con nào, sau đó thì bạn khéo léo gạt bớt con thắng cử và đưa con kia lên :p:p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
25. Bạn cho 2 con bò đó đi du học. 1 năm sau chúng quay về, gặp bạn và nói : "Chào con bò !".


p/s : bác Trung thâm quá:D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
tự nhiên lại nghĩ là nếu mà bây giờ nhân vật em Nguyễn Hoàng Long xuất đầu lộ diện thì lại mất cả hay :D

thôi đồng chí cứ dấu mặt tiếp với đàn bò 2 con ạ ;;)
 
26. Bạn dẫn hai con bò ra phố Huế, nơi người ta dùng những cái đinh, các thanh inox và những đoạn dây xích để gắn chặt những chiếc sừng, chiếc đuôi, và chiếc móng vào mình con bò.

27. Khi bạn đi xin giấy chứng nhận sở hữu bò thì người ta nói rằng đơn của bạn không hợp lệ bởi vì chưa có giấy chứng nhận của phường rằng con bò này ko bị ai tranh chấp. Khi bạn quay lại với cái giấy chứng nhận thì người ta yêu cầu bạn về khai lại đơn do đã không dùng chữ in.
 
-Đem bán một con bò, lấy tiền nhân giống ra 2 con còn khác, bán tiếp một con lấy tiền, con còn lại lại đem đi nhân giống, cứ như thế cho đến khi bạn giàu hơn "thầy Hồ".
-Đi hỏi người khác, bạn sẽ làm gì nếu có 3 con bò.
 
30. Tổ chức chưng cầu ý kiến của 2 con bò xem topic này nên để ở mục "Thảo luận nghiêm túc" hay "Túm tụm tán gẫu". Đồng thời, dự đoán xem số bò cuối cùng trong đàn sẽ là U50 hay U100.
 
31. có hai con bò, một con cau có vì bị bắt ra đồng cầy, một con đang đc vỗ béo lại đi lo cho con ngoài đồng. Con nào sướng hơn?
32. U50 nếu có một con bò không nhận mình là bò/ Up100 nếu con bò biết type
 
Back
Bên trên