yêu nhiều người

  • Bắt đầu Bắt đầu motminh
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Nguyễn Thị Thúy Trinh đã viết:
Nhưng quan trọng là đến bao giờ mới hết hả Honghoa....thik cùng lúc hai người đã thấy mệt, nói chi yêu....
tự bạn trả lời rồi đấy. khi nào thấy mệt mỏi và muốn dừng lại ở một điểm yên bình nào đó.
 
cái cảm giác phiêu lưu thích thích đấy rồi sẽ hết thôi, dù là ở tao hay mày hay bất cứ ai khác.

Đúng! Công nhận, cô già rồi mà ăn nói vẫn chân lí như xưa :))

Topic này nó già 2 tuổi thật mà! Mày không nhớ nổi 2 năm trước nông nổi bồng bột phát ngôn gì à? :))

thế TL đang yêu nhiều người hay sao mà biết rõ cảm giác thế
Không mà :)
 
honghoa đã viết:
tự bạn trả lời rồi đấy. khi nào thấy mệt mỏi và muốn dừng lại ở một điểm yên bình nào đó.

Tiếc thật, thấy mệt mỏi rồi, nhưng mà chưa tìm được điểm nào... thật ...thật bình yên...:x ..hic hic:((
 
Mong là điêu đó sẽ trở thành sự thật.Một bến bờ yêu thương đang đợi mình.
 
Mọi người thảm nhỉ. Sao cứ phải bi kịch hóa nỗi lòng của mình thế. Em thấy thế này này, biết mình yêu ai cũng dễ thôi. Nhắm mắt lại, hình ảnh thằng nào đập vào óc mình đầu tiên thì đó là người mình yêu. Em làm rồi, cả trăm lần như một :D
 
Em ko rõ là yêu nhiều ng một lúc hay như thế nào. Đơn giản là vì em chưa trải qua bao h. Từ trước đến h em chưa bao h yêu nhiều ng một lúc, hoặc có thể mà em ko biết. Em chỉ biết là khi em ở bên ai, là ng yêu của ng đó thì em chỉ biết có ng đó thôi, chỉ dành hết tình cảm cho ng đó. Nhưng đáng tiếc là bây giờ thì em chẳng còn ai cả :D
 
sis Lan :x anh Chó Mèo :)) chị Chim Cánh Cụt CCC với anh Chó Con Mèo Con CCMC :)) lắm C quá! :))

đọc trang đầu, thấy có câu này hay ;;) "dòng đoan chính chỉ yêu một người thôi" ;;)

mà khiếp, dám nhiều người đấy :)) chị Cánh Cụt sẽ bị anh Chó Mèo làm thịt ngày b-) anh Chó Mèo sẽ bị chị Cánh cụt tát chít :D

em Gấu cũng chả dám ạ :">
 
oai`, thật đáng sợ, thề không yêu nhiều người :D
--------------------

Yêu nhiều người cùng 1 thời điểm thì đúng là.. khó chấp nhận, tuyệt đối không nên.
Khờ đè bẹp là phải thủy chung fai không bạn Zz ;))
 
bạn Dũng thì thủy chung đè bẹp rồi B-) có gì mà lại phải lăn tăn bò vào đây thế B-)
 
Tôi thì khác, tìm thấy cái điểm dừng bình yên rồi, nhưng hóa ra là do mình tự tưởng tượng, nghĩa là nó " sóc" quá,8-} ko yên, thôi đành mang tiếng " đoan phụ" vậy.