Trần Lan Vy
(sweetcandy)
Moderator
Cũng đã gần nửa năm kể từ khi nhỏ xa hắn, nhưng không khi nào là nhỏ không nghĩ đến hắn. Bây giờ mỗi đứa ở một phương trời, biết bao giờ mới gặp lại được nhau mà nhỏ cứ mong đợi hoài. Sao nhỏ lại khó quên hắn đến vậy ?
Hai năm học cùng nhau, nhỏ với hắn vẫn chỉ là những người bạn bình thường. Nhiều lúc hắn khiến nhỏ loé lên một niềm hi vọng , rồi lại chợt vụt tắt . Nhỏ chắng hiểu hắn đang chơi trò "mèo vờn chuột" với nhỏ, hay là tình cảm của hắn dành cho nhỏ là thật. Hắn thật là khó hiểu Hắn khiến nhỏ buồn nhiều hơn vui thi sao nhỏ lại không thể quên hắn đi được nhỉ ? Bao nhiêu người để ý nhưng nhỏ chả quan tâm vi trong đầu nhỏ chỉ luôn có mỗi hình ảnh của hắn.
"You've got mail" - Đang mỏ mộng , tiếng kêu của màn hình kéo nhỏ về hiện tại. Nhỏ nghĩ chắc đứa bạn thân lại viết thư kể chuyện . Từ khi đi xa, nhỏ rất chăm chỉ check mail vì những đứa bạn thân hứa sẽ viết thư cho nhỏ hàng ngày . Khi mở mail, nhỏ bỗng ngạc nhiên khi thấy tên hắn. Nhỏ hồi hộp không biết sao hắn lại đường đột viết gì cho nhỏ.
" HI N. !
How r ya ? I am good...well...I dun know...but..I cant view ur recently mail...my comp finds a virus in ur attachments...so..I cant give U any advises...plz understand me...I cant help U..cuz I dun know wat U want me to help U...
I've gotta go now...I must say sorry for it...but U can email for me again...n tell me ur problems...I willing to help U...
wish U happy n successful , bye !
H. "
Nhỏ ngạc nhiên , chẳng hiểu tại sao hắn lại viết cho nhỏ như vậy. Nhỏ đâu có gửi cho hắn bức thư nào từ khi đi đến giờ. Bỗng chợt nhìn lên địa chỉ email thì người hắn gửi cùng tên với nhỏ nhưng không phải là địa chỉ của nhỏ. Nhỏ chợt cảm thấy buồn vì hóa ra thư này không phải dành cho nhỏ. Nhưng tại sao không đúng địa chỉ mà nó vào hòm thư của nhỏ. Nhỏ reply để hắn biết là đã gửi nhầm mail và nếu muốn thì nhỏ gửi lại cho cô bạn mà hắn muốn gửi. Nhỏ lại nhớ...lại buồn...
Ngồi học bài mà đầu óc nhỏ cứ như để trên mây. Nhỏ vẫn băn khoăn suy nghĩ về cái mail đó. Tự dưng trùng hợp, hắn quen một người có tên giống nhỏ sao ? Nhỏ cảm thấy bồn chồn . Ngồi một lúc chẳng học được gì, nhỏ lại vào net check xem liệu hắn có viết lại gì không. Và nhỏ lai nhận được mail của hắn nữa . Những điều hắn viết khiến nhỏ cảm thấy vui hơn : "Hi ... If it's not U..lolz...I dun care...Forget it...hihi...ahhh...last mail I wrote for U..not for the other one...
...." rồi hắn hỏi han về tình hình của nhỏ , bảo nhỏ kể chuyện của nhỏ cho hắn nghe. Mỗi lần viết mail rất ngắn ngủi nhưng nhỏ rất vui khi hắn quan tâm như vậy. Nhỏ nhanh chóng reply ngay và kể tình hình của nhỏ cho hắn nghe.
Sau đó, ngày nào nhỏ cũng hi vọng nhận được mail của hắn nhưng rồi chẳng được gì cả. Tính hắn là vậy, cứ đến và đi bất chợt . Nhỏ cũng chẳng thể hiểu nổi con người của hắn nữa. Hắn luôn tạo cho người ta một chút hi vọng , rồi lại dập tắt rất nhanh. Nhỏ chẳng buồn giận hắn vì hắn có là gì của nhỏ đâu. Chỉ trách nhỏ quá ngu dại , cứ đi yêu một người mà biết người đó khó thuộc về mình.
Nhỏ lên chat gặp những người bạn mới. Nhỏ cũng cảm thấy quý một người nhưng qua mạng nên nhỏ không dám chắc tình cảm của mình. Nhỏ chỉ cố vui vẻ để không còn nghĩ đến hắn nữa. Nhưng đến lúc nhỏ không còn buồn nữa thì hắn lại viết thư hỏi thăm nhỏ. Nhỏ lại vui khi thấy hắn vẫn còn nhớ đến nhỏ. Nhỏ với hắn lại viết thư vài lần cho nhau. Cứ sau mỗi thư nhỏ lại hồi hộp chẳng hiểu hắn co reply lại không, hay lại chợt biến mất không nói lời gì như trước . Rồi cũng như mọi lần, nhỏ chán cái cách đối xử của hắn. Nhỏ không hiểu hắn có thật lòng với nhỏ không vì hắn bảo vẫn còn cảm tình với nhỏ. Nhưng rồi lại biến mất chả nói lời nào nữa...Nhỏ cảm thấy mình ngu ngốc lắm. Cứ đi tin tưởng , mong đợi vào một người mà ngay chính nhỏ cũng chẳng thể hiểu rõ và tin tưởng. Nhỏ chợt thấy con gái yêu sao mà dại khờ như chính người con gái trong bài hát " Yêu dại khờ "
Dù đã biết yêu người luôn trái ngang nhưng em vẫn yêu
Vẫn yêu người thật lòng dù cho nhiều đớn đau.
Tình vẫn đó sâu tận trong trái tim sâu trong đáy lòng,
Sẽ cho anh rất nhiều dù cho ai kia luôn hững hờ...
Xin cho anh trái tim em yêu dại khờ
Xin cho anh nỗi cô đơn luôn khắc sâu trong lòng.
Vẫn biết yêu người không lối thoát nhưng tình em nơi đây sẽ trao về anh mãi mãi
Dù cho mai sau người không yêu em thì lòng em vẫn thế
Vẫn biết yêu người không lối thoát nhưng tình anh nơi đây sẽ trao về anh suốt đời
Một lòng yêu anh yêu bằng con tim em mãi muôn đời......
-----------------------------------------------------------------
Hai năm học cùng nhau, nhỏ với hắn vẫn chỉ là những người bạn bình thường. Nhiều lúc hắn khiến nhỏ loé lên một niềm hi vọng , rồi lại chợt vụt tắt . Nhỏ chắng hiểu hắn đang chơi trò "mèo vờn chuột" với nhỏ, hay là tình cảm của hắn dành cho nhỏ là thật. Hắn thật là khó hiểu Hắn khiến nhỏ buồn nhiều hơn vui thi sao nhỏ lại không thể quên hắn đi được nhỉ ? Bao nhiêu người để ý nhưng nhỏ chả quan tâm vi trong đầu nhỏ chỉ luôn có mỗi hình ảnh của hắn.
"You've got mail" - Đang mỏ mộng , tiếng kêu của màn hình kéo nhỏ về hiện tại. Nhỏ nghĩ chắc đứa bạn thân lại viết thư kể chuyện . Từ khi đi xa, nhỏ rất chăm chỉ check mail vì những đứa bạn thân hứa sẽ viết thư cho nhỏ hàng ngày . Khi mở mail, nhỏ bỗng ngạc nhiên khi thấy tên hắn. Nhỏ hồi hộp không biết sao hắn lại đường đột viết gì cho nhỏ.
" HI N. !
How r ya ? I am good...well...I dun know...but..I cant view ur recently mail...my comp finds a virus in ur attachments...so..I cant give U any advises...plz understand me...I cant help U..cuz I dun know wat U want me to help U...
I've gotta go now...I must say sorry for it...but U can email for me again...n tell me ur problems...I willing to help U...
wish U happy n successful , bye !
H. "
Nhỏ ngạc nhiên , chẳng hiểu tại sao hắn lại viết cho nhỏ như vậy. Nhỏ đâu có gửi cho hắn bức thư nào từ khi đi đến giờ. Bỗng chợt nhìn lên địa chỉ email thì người hắn gửi cùng tên với nhỏ nhưng không phải là địa chỉ của nhỏ. Nhỏ chợt cảm thấy buồn vì hóa ra thư này không phải dành cho nhỏ. Nhưng tại sao không đúng địa chỉ mà nó vào hòm thư của nhỏ. Nhỏ reply để hắn biết là đã gửi nhầm mail và nếu muốn thì nhỏ gửi lại cho cô bạn mà hắn muốn gửi. Nhỏ lại nhớ...lại buồn...
Ngồi học bài mà đầu óc nhỏ cứ như để trên mây. Nhỏ vẫn băn khoăn suy nghĩ về cái mail đó. Tự dưng trùng hợp, hắn quen một người có tên giống nhỏ sao ? Nhỏ cảm thấy bồn chồn . Ngồi một lúc chẳng học được gì, nhỏ lại vào net check xem liệu hắn có viết lại gì không. Và nhỏ lai nhận được mail của hắn nữa . Những điều hắn viết khiến nhỏ cảm thấy vui hơn : "Hi ... If it's not U..lolz...I dun care...Forget it...hihi...ahhh...last mail I wrote for U..not for the other one...
Sau đó, ngày nào nhỏ cũng hi vọng nhận được mail của hắn nhưng rồi chẳng được gì cả. Tính hắn là vậy, cứ đến và đi bất chợt . Nhỏ cũng chẳng thể hiểu nổi con người của hắn nữa. Hắn luôn tạo cho người ta một chút hi vọng , rồi lại dập tắt rất nhanh. Nhỏ chẳng buồn giận hắn vì hắn có là gì của nhỏ đâu. Chỉ trách nhỏ quá ngu dại , cứ đi yêu một người mà biết người đó khó thuộc về mình.
Nhỏ lên chat gặp những người bạn mới. Nhỏ cũng cảm thấy quý một người nhưng qua mạng nên nhỏ không dám chắc tình cảm của mình. Nhỏ chỉ cố vui vẻ để không còn nghĩ đến hắn nữa. Nhưng đến lúc nhỏ không còn buồn nữa thì hắn lại viết thư hỏi thăm nhỏ. Nhỏ lại vui khi thấy hắn vẫn còn nhớ đến nhỏ. Nhỏ với hắn lại viết thư vài lần cho nhau. Cứ sau mỗi thư nhỏ lại hồi hộp chẳng hiểu hắn co reply lại không, hay lại chợt biến mất không nói lời gì như trước . Rồi cũng như mọi lần, nhỏ chán cái cách đối xử của hắn. Nhỏ không hiểu hắn có thật lòng với nhỏ không vì hắn bảo vẫn còn cảm tình với nhỏ. Nhưng rồi lại biến mất chả nói lời nào nữa...Nhỏ cảm thấy mình ngu ngốc lắm. Cứ đi tin tưởng , mong đợi vào một người mà ngay chính nhỏ cũng chẳng thể hiểu rõ và tin tưởng. Nhỏ chợt thấy con gái yêu sao mà dại khờ như chính người con gái trong bài hát " Yêu dại khờ "
Dù đã biết yêu người luôn trái ngang nhưng em vẫn yêu
Vẫn yêu người thật lòng dù cho nhiều đớn đau.
Tình vẫn đó sâu tận trong trái tim sâu trong đáy lòng,
Sẽ cho anh rất nhiều dù cho ai kia luôn hững hờ...
Xin cho anh trái tim em yêu dại khờ
Xin cho anh nỗi cô đơn luôn khắc sâu trong lòng.
Vẫn biết yêu người không lối thoát nhưng tình em nơi đây sẽ trao về anh mãi mãi
Dù cho mai sau người không yêu em thì lòng em vẫn thế
Vẫn biết yêu người không lối thoát nhưng tình anh nơi đây sẽ trao về anh suốt đời
Một lòng yêu anh yêu bằng con tim em mãi muôn đời......
-----------------------------------------------------------------
Chỉnh sửa lần cuối: