Xuất film đầu tiên !

Trần Lan Vy
(sweetcandy)

Moderator
Khang quen biết Yến đã lâu, lâu lắm từ cái thưở nhỏ xíu xìu xiu . Có lần, Yến hỏi Khang tại sao Khang hay mướn film về nhà coi mà không đi ra rạp để coi cho nó hay và được coi film mới nhất . Khang có nói:

- Tui sẽ đi chớ . Nhưng mà đó sẽ là lần mà tui rủ người tui yêu thích đi coi . Lần đầu mà !

- Ừ, con Yến gật gù, tui cũng khoái vậy, đi chơi với người mình thích, khoái nhất là đi coi film hén

- Bộ hong phải bà thích shopping lắm sao ?

- Thì tui đi shopping với ông được rùi, hehehehe

Nói rồi, hai đứa kí đầu nhau mà cười . Năm nay, con Yến đã 18, Khang cũng 19 rồi . Nó chưa có bồ, con Yến cũng vẫn còn single như cái dạo tụi nó mới biết nhau . Ngày qua ngày, tháng qua tháng, tụi nó vẫn thân lắm, cũng bị con Yến giận hoài, dạo này lại tòan giận mấy cái vô cớ kì khôi . Còn Khang, nó dạo này cũng hay nhíu mày khi thấy con Yến có đám con trai hỏi tên này nọ . Thì bạn bè mà, phải binh nhau chứ .

Người ta nói con gái là chúa ăn hàng qủa là không sai . Nói có sách, mách có chứng đàng hoàng . Hôm chiều, 4:00pm, nó ghé nhà con Yến, cô nàng đang ngồi trước cái tivi, tay ôm tô cơm nào tôm nào rau to tướng . Nó ngồi bên cạnh mắt dõi lên màn hình mà có thấy gì đâu . Nó đang có một thắc mắc trong lòng muốn hỏi con Yến mà chưa hỏi được . Bởi cái tính con này nó lạ, khi nó đang ăn, có ai hỏi gì, nó cũng sẽ nghe cho qua chuyện . Bởi vậy, thằng Khang ngồi im re mà chờ . Sau hơn nửa tiếng, chắc cũng 4:35pm không chừng . Con Yến đứng lên, lau mép:

- Đã qúa, hồi trưa tui đói muốn chết

Thằng Khang thở phào, chờ con Yến đi uống nước xong, nó sẽ hỏi cái thắc mắc này . 4:40pm, con Yến trở ra, lần này, tay nó khệ nệ bê cái dĩa đầy ắp bánh bò hấp nóng hổi với chén nước dừa thơm phức . Cái mùi qủa là quyến rũ . Thằng Khang nuốt nước miếng cái "ực" . Con Yến mời nó, nó lắc đầu, ăn gì vô, đang có chuyện cần tới con khỉ này mà nó còn ăn hoài . Thiệt tình !

Lát sau, cũng phải là hơn 20 phút, 4:55pm, con Ye^'n đứng lên lần nữa, vươn vai, nó nói lớn :

- U chu choa, qúa đã!

Thằng Khang cười thầm, xong, lần này nó hết ăn rồi, sẽ có cơ hội hỏi chuyện nó . Ông trời nhiều khi cũng phụ lòng người ngay, con Yến lần này ở trong bếp hơi lâu, 10 phút trôi qua , con Yến trở ra với một ly chè sương sa sực mùi lá dứa . Cha mẹ ơi, thằng Khang chực khóc ! Không biết lần này phải chờ bao lâu đây ? Nó nhẫn nại, ráng nhìn lên màn hình theo dõi mấy cái trò gì đó nó chắng biết nữa , bên cạnh, con Yến tỉnh bơ hít hà khen rối rít ly chè đầy ắp . Có lẽ đang no, con Yên ăn rất mực từ tốn trong khi thằng Khang thì sốt ruột lộ rõ .

Vào khoảng 5:20pm (ăn ly chè mà lâu qúa mạng!), con Yến thong thả ráng kéo cái thân của nó đứng lên:

- Khổ ghê, đói cái ăn, ăn cái ... no, phát rầu hà !

Thằng Khang thiếu điều nói lớn tiếng mấy câu cám ơn trời đất . Nó lâm râm khấn vái cho con Yến lần này no thiệt là no, khi no rồi, con Yến sẽ trả lời cái khúc mắc cho nó một cách sáng suốt hơn . Nó chờ, chờ, rồi chờ . Từ phía nhà bếp, mẹ con Yến đi ra, cười với nó một cái . Năm phút sau, chị ba của con Yến cũng lại đi ra từ phía nhà bếp, lại cười với nó một cái . Năm phút nữa trôi qua, Nó nghe tiếng lạch cạch, rồi tiếng gì đó rớt xuống đất cộng theo tiếng con Yến la oai oái, thằng Khang chạy vào xem thử . Nó hỡi ơi, trước mặt nó, con Yến đang một tay đầy màu đỏ của ... trái dưa hấu, một tay lau lấy lau để cái sàn đầy hột dưa hấu . Cái dĩa dưa hấu to đùng trên bàn cùng chén muối ớt hấp dẫn . Nó e dè hỏi :

- Bà làm gì nữa vậy ?

- Tui gọt dưa hấu ăn

- Trời, bà ăn được nữa vậy hả

- Hihihi, ừ, hễ thấy còn đồ ăn trong bếp là tui cứ ăn dài dài . Mà cũng chỉ còn trái dưa thôi à, mấy cái kia ăn hết rồi!

Vừa dứt lời, con Yến sửng sốt ngó thằng Khang lao vào ... dĩa dưa hấu bốc lấy bốc để, dám thằng Khang nuốt luôn hột cũng không chừng . Nó càng giương mắt ngó thằng Khang bao nhiêu, thằng Khang càng ráng ăn bấy nhiêu . Vừa ăn thằng Khang vừa tự nhủ, nếu mà còn chừa nữa, con Yến sẽ còn ăn, nó sẽ không còn cơ hội rủ con Yến đi coi xuất film lúc 6:40pm . Xuất film lần đầu tiên của nó cũng như của con Yến !
 
sooooooo........cute! em Vy lấy chuyện này từ đâu vậy em? chuyện dễ thương quá đi! :)
 
:D Bạn Yến thấy tên mình xớn xa xớn xác hehehe :lol: . Thế bao giờ thì Yến mới ăn no đây ;)
 
Thật à :D, thế nhường Thế Anh cho tớ vậy nhé :lol:, Yến ăn mãi không no nó đợi làm sao được :mrgreen:
 
còn lâu nhé, tớ ăn tham lắm, không nhường ai cái gì hết, không chịu nhường Thế Anh cho Linh đâu :D
 
:D Truyện hay quá chị Vy ơi, về sau không biết mình có để chàng nào như Khang không nhỉ:mrgreen:
 
Back
Bên trên