Híc, trường em cũng đóng cửa 1 tháng đến giữa tháng một. Mà đi lại cũng ngại quá, mình lại chưa dùng bus đường xa bao giờ... Có tiệc tùng gì ở chỗ các anh chị chắc cũng chẳng đi được, chà chà...
hẹ hẹ sao trường nào cũng đóng cửa một tháng thế nhở. Toàn từ giữa tháng 12 đến giữa tháng 1 thì phải. Mình cũng cóc biết đi đâu và cũng ngại đi bus như bạn Dũng
Vũ: về nhà host làm gì, để cãi nhau vơi thằng em và ngồi cắn móng tay cho đỡ buồn à.
Có ai ở Colorado không ạ?? Chị Lan thì Xmas lên DC rồi còn gì, sướng rồi còn gì
Trường của mọi người cũng hay nhỉ, caf luôn mở thế thì nhân viên nhà ăn cũng chịu khó nhở.
Trường em nhà ăn chắc sẽ đóng, được cái có grocery store ngay kề, lại thêm một đống cửa hàng ăn nhanh ăn chậm... Mình chắc tậu một hộp ramen :d
Công nhận, đâu phải ai cũng thích quay lại nhà host... đâu phải ai cũng enjoy cái năm vừa qua đâu...
Ôi xời ơi, nói đi DC chắc gì đã thực hiện được, đắt lém hichic chị rủ cái Ly, Chi, Thanh Hà ở lớp chị. Chúng nó đều hồ hởi cơ mà chả hiểu có làm được cái tích sự gì ko. Dù sao thì giữa tháng 1 cũng đi Chicago volunteer. Ai ở chicago đấy? liên hệ với em hehe DT 610 330 3112