World Cup 2006!!!!!!

quả Philip Lahm kết nhất, chỉ dưới góc trên cùng tầm 10cm. Hậu vệ mà làm quả đẹp không chịu nổi. Quả Frings thằng thủ môn chậm, mà đường bóng đi kiểu gì ý, đang thẳng tự nhiên ngoặt phát sang phải.

Nhưng mà trận 1 hay thế mà trận 2 thất vọng kinh, Ba Lan đá hay hơn mà đen không chịu nổi (2 phát cột dọc và n cơ hội). Kiểu này dễ Costa Rica với Đức vào=)).
 
công nhận lag Ba Lan đúng số con tuất 8-}

2 phát cột dọc thì đúng là đen hết đỡ. vừa nửa năm trước bóp nó 3 trắng, bây h để nó đè ngửa ra thế có nhục ko. khổ thân Ba Lan :))
 
Quả Fring có hơi chạm đầu 1 cháu Costa Rica nên bay đẹp hơn :)) , dù sao hôm qua nó đá cũng hay
Wanchope cho cả thế giới phải nhắc đến anh :)) , bàn thứ nhất không hề việt vị , bố Quang Tùng mắt lé
 
thằng Thành Lương VTC thì khác chó gì. cũng Wanchope việt vị. :))

lại còn nữa, quả thứ hai, nó chửi thằng Lahm như đúng rồi. thằng Costa Rica cầm bóng giữa sân còn thằng Lahm cánh trái. Đến lúc bị ghi bàn nó bảo là Lahm ko truy cản thằng ý 8-}
 
:)) ba Lan đá ép , nhưng mà xem nó có làm được cái gì đâu , bọn Ecuador đá đợi cơ họi thế thằng là phải , 2 quả đập cột kia cũng là đến tận cuối h , lúc đấy thì xong béng trận rồi :)) Thằng Ba Lan thua vì ngu thôi :))
 
xem lahm sút mình nhớ đến quyến trận gặp thái :(
 
Vũ Ngọc Nam đã viết:
quả Philip Lahm kết nhất, chỉ dưới góc trên cùng tầm 10cm. Hậu vệ mà làm quả đẹp không chịu nổi. Quả Frings thằng thủ môn chậm, mà đường bóng đi kiểu gì ý, đang thẳng tự nhiên ngoặt phát sang phải.
Đíu hiểu 10cm gì,nó chạm mẹ nó vào góc chết rồi còn j :)) :))
 
quả 1 Wanchope không việt vị, nhưng quả 2 tao thấy hình như việt vị xừ rồi.

Hiển: Cuối giờ với đầu giờ khác gì nhau, nhớ hồi bọn Man 98 hết cha giờ rồi nó còn đóng cho 2 phát.Tiếc Ba Lan quá.

Chúng mày khỏi chửi 2 thằng Quang Tùng với Thành Lương, 2 thằng tao ghét nhất, thà nghe lão già (chả nhớ tên, chuyển từ đài phát thanh sang hay sao ý) còn hay hơn. Con vẹo Quang Tùng thì toàn đọc sai tên, nói thì ngu. Thằng Thành Lương thì cũng ngu nhưng ở đẳng cấp cao hơn, bình luận thì hay thiên vị, nghe nói ngứa hết cả đít.

Ninh: chạm cột dọc, nhưng mà nó ở dưới xà ngang anh trai ạ, ý tao là nó chỉ thiếu 10cm là nó chạm luôn điểm nối, thế mới gọi là kinh
 
Chỉnh sửa lần cuối:
các chú nhầm hết rồi. Cả 2 quả của wanchope đều ở tư thế khó bắt. Nhìn lại mà xem đều ở tầm khó nhìn, nhưng nói chung là Đức thằng. Nhưng mà Đức mà đá như hôm qua thì khó vào sâu lắm, hậu vệ lởm vãi hàng.

Còn trận 2 xem chán mớ đời, 2 đội cứ hùng hục chạy, chẳng có tí kĩ thuật nào

Hôm nay, xem Anh thế nào, xem có đúng là ứng cử viên hay ko
 
Thôi anh Trung Anh ạ

kể cả có thằng gerrard thì cũng khó thắng lắm :D

Ông anh cứ chờ xem, cùng lắm là Anh chỉ thắng cách biệt 1 bàn
 
anh Rắm không phải nói thế
kiểu gì Anh chả thắng
vấn đề là thắng kiểu gì thôi
 
ờ, thế nên là Anh chấp 1 1/2, em bắt Paraguay:D, thằng Sơn sex nhảy rồi:D, ai thích nữa em chiều:D.
 
kiểu gì anh chả thắng =))=))=)) nói nghe dễ như là mày chơi CM ý. Anh chấp 1 rưỡi, bắt Anh đi xem nào (tỉ lệ ở đâu tao ko biết nghe Rắn bảo thế nhưng mà hình như chấp có 3/4 8-})

bố cũng bắt Paraguay này :))

@Silip: anh em mình dạo này đồng quan điểm quá :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:)) chấp thế thì có mà khóc ah ?
Mai Hà Lan đá , thằng nào chơi ko ? Tao lấy Hà Lan chấp nửa ;;)
tối nay cố thức xem Bờ Biển Ngà làm thịt Argen nào :))
 
Từ đầu WC đến giờ, toàn trận chán, ko dc quyết liệt,

toàn thắng sớm, chưa vào trận đã ghi bàn :(
 
công nhận ba lan hôm qua đá hay hơn

thế này mà anh vô địch đc thì sợ quá8-}
 
Back
Bên trên