why do children cry?

Khóc là mạnh mẽ hay mềm yếu ko quan trọng nhưng đó là lúc con người thể hiện tâm trạng của mình thật lòng nhất.có nhiều cách khóc nhiều tình huống khóc nhưng đã khóc được tức là còn cảm xúc còn biết đau còn biết buồn còn muốn vơi đi nỗi buồn ấy còn muốn có ai đó để sẻ chia.Vì thế hãy cứ khóc những khi bạn muốn, có thể vì một điều gì đó rất to tát cũng có thể chì vì những chuyện vẩn vơ chả có gì.Sẽ chả ai trách bạn là mít ướt đâu nếu bạn muốn bộc lộ cảm xúc của mình bằng cách khóc nhưng sẽ có nhiều người lo lắng cho bạn hơn nếu bạn cứ cố gượng cười để tỏ ra cứng cỏi đấy. :)
 
Anh công nhận ý kiến của Hằng là cho dù đấy là mạnh mẽ hay yếu đuối thì đấy cũng là lúc thể hiện tâm trạng thật lòng nhất.
Ấy, nhưng lại còn phải bàn xem là ai khóc, vì cái gì, có.. thật không. Bởi vì nhiều khi có những kẻ lợi dụng nước mắt... Thế là đáng khinh, em nhỉ?
 
ko biết mọi người thế nào chứ e ghét nước mắt kinh khủng (--> dị ứng film HQ)
lần cuối cùng khóc (xấy hổ we') là tết 2 năm truowcs, khi tiễn 1 ngừoi-ko-muốn-tiễn đi xa, đấy là khóc yếu đuối hay khóc để mạnh mẽ hơn nhỉ?
 
Đấy là bộc lộ tình cảm, trường hợp này đừng có xem xét là mạnh mẽ hay yếu đuối!
 
đôi khi ,em ko hiểu tại sao em khóc nữa,ví dụ như tối hôm qua em vừa khóc khi bố em giảng triết cho em ,chắc là vì bố em ko chịu nghe em nói=>em tức wes nên khóc.í nhưng mà chị Trân đừng ghét em vì thía nhé.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mặc dù đã cố ko khóc nữa nhưng sao lại dễ khóc thế nhỉ?Mình ghét mình quá.Lúc nào cũng thế đấy, luôn tỏ ra mạnh mẽ ko sao cả để rồi lại bật khóc khi chỉ còn một mình.Đúng là chả còn ai mềm yếu và ngốc nghếch hơn.
 
làm sao mà cười được khi mất đi người mình yêu quý nhất? điều đó thật quá tàn nhẫn
làm sao có thể cười được khi biết mình không còn sống trên cõi đời này bao lâu nữa
làm sao mà cười được khi biết mình không còn nhìn thấy ánh sáng mà mọi người đều nhìn thấy...

thậm chí cả khi mình hạnh phúc nhất thì nước mắt vẫn cứ trào ra, đó không thể gọi là khóc nhưng ....

thế đấy, nếu lúc nào người ta cũng có thể cười thay vì khóc thì chúa đã không cho chúng ta nước mắt từ khi mới chào đời
 
chán nhỉ...sao đúng dịp tết mà lại thích khóc mới khổ chứ...chắc là nếu khóc đuợc thì sẽ nhẹ đi 1 phần...nhưng mà sẽ lại càng yếu hơn lúc trước khi khóc thôi...
chẳng phải là đang kiềm chế đúng ko...chỉ là chẳng khóc đuợc thôi đúng ko...tất cả mọi thứ đều hiểu nguyên nhân...nhưng vấn đề là ko thể giải quyết đuợc...quên đi...có lẽ là cách duy nhất...nhưng mà có quên đuợc ko huh???....

....hít thở lấy thêm chút không khí vào người...chui lên giường...chùm chăn lại...ôm cái gối...nơi duy nhất bình yên...nhắm mắt lại....rồi đến khi mở mắt ra lại là 1 ngày mới,1 câu chuyện khác...và :rolleyes:...sẽ ko làm hỏng cái câu chuyện mới này như câu chuyện cũ đúng ko???

...tóm lại,...đứng có khóc...vì nếu đã bật ra rồi thì sẽ ko tiếp tục chịu được nữa đâu...cứ nén nó lại đi ...:shy:
 
Back
Bên trên