Phan Thu Hà - Nga1 95-98
Há lô các amsers 95-98 yêu quái cùng các anh chị em khoá trên khoá dưới!
Còn đúng 10 ngày nữa là tròn bốn năm kể từ khi Yearbook -- đứa con tinh thần duy nhất của 392 ông bố bà mẹ khoá 95-98 trường Ams chào đời. Cái ngày 13/5 đáng nhớ đấy vẫn còn im đậm trong ký ức của nhiều người, bởi nó đánh dấu điểm đến của nửa năm trời vất vả, lo lắng, buồn vui cùng Cuốn sách của năm có một không ai trong lịch sử trường Ams ấy. Rồi đây không biết có khoá nào tiếp bước khoá 95-98 trên con đường gian nan ấy không, nhưng chúng ta sẽ còn nối dài thêm những kỷ niệm của Yearbook 95-98 phải không mọi người? Giờ đây các thành viên khoá mình năm ấy đã có mặt ở khắp các phương trời, sẽ có những lúc tình cờ giở những trang viết ngày xưa ra đọc lại và hoài niệm. Rồi mới thấy quý biết bao những ngày xưa ấy, thấy sung sướng và tự hào vì chúng ta đã giữ lại được những thời khắc thật đáng nhớ đó... Xin bắt đầu Yearbook online để mỗi một người dù ở xa nhà đến mấy, dù không có cuốn sách trong tay (hơi bị của hiếm đấy ạ ;D) vẫn có thể ôn lại những kỷ niệm xưa, để lại cười hỉ hả, cười tủm tỉm, cười phớ lớ, và cả xúc động nhớ nhung nữa... Mọi người hãy kể những câu chuyện hậu Yearbook của mình đi, và đóng góp ý kiến cho Hậu Yearbook online nữa nhá!!!
Há lô các amsers 95-98 yêu quái cùng các anh chị em khoá trên khoá dưới!
Còn đúng 10 ngày nữa là tròn bốn năm kể từ khi Yearbook -- đứa con tinh thần duy nhất của 392 ông bố bà mẹ khoá 95-98 trường Ams chào đời. Cái ngày 13/5 đáng nhớ đấy vẫn còn im đậm trong ký ức của nhiều người, bởi nó đánh dấu điểm đến của nửa năm trời vất vả, lo lắng, buồn vui cùng Cuốn sách của năm có một không ai trong lịch sử trường Ams ấy. Rồi đây không biết có khoá nào tiếp bước khoá 95-98 trên con đường gian nan ấy không, nhưng chúng ta sẽ còn nối dài thêm những kỷ niệm của Yearbook 95-98 phải không mọi người? Giờ đây các thành viên khoá mình năm ấy đã có mặt ở khắp các phương trời, sẽ có những lúc tình cờ giở những trang viết ngày xưa ra đọc lại và hoài niệm. Rồi mới thấy quý biết bao những ngày xưa ấy, thấy sung sướng và tự hào vì chúng ta đã giữ lại được những thời khắc thật đáng nhớ đó... Xin bắt đầu Yearbook online để mỗi một người dù ở xa nhà đến mấy, dù không có cuốn sách trong tay (hơi bị của hiếm đấy ạ ;D) vẫn có thể ôn lại những kỷ niệm xưa, để lại cười hỉ hả, cười tủm tỉm, cười phớ lớ, và cả xúc động nhớ nhung nữa... Mọi người hãy kể những câu chuyện hậu Yearbook của mình đi, và đóng góp ý kiến cho Hậu Yearbook online nữa nhá!!!