wElcOmE to Lý1 05-08

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
đồ ăn uống chắc ko cần chỉ cần mang tí ăn vặt đi 2 ngày thì mang thêm bộ quần áo ngủ nữa...gọn nhẹ thôi
 
:)) tức là mày chỉ mang theo 1 bộ đồ ngủ thôi hả :)):))
khá v :|:|

@ Lộc : ko phải vịt quay mà là heo quay :(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
uh thế thôi 1 bộ ngủ 1 bộ ko ngủ vá quần áo dài đi chơi
tao thì chắc không bơi đâu
tao sợ chết lắm mah ờ nhà lúc nào thik thì ra bề bơi
 
kon P thành thật ghê:))
tao chỉ lăn tăn mỗi việc mang bao nhiêu đồ ăn:-?
 
Tú hâm ah :)) ai lo cơm, ở đó đặt cơm thôi :)):))
tối thì ko có ai bán đâu, mà có bán thì ăn ko hợp + đắt lòi mắt :))
nhát v :)):)) bơi ở bể chứ có bơi ở sông suối đâu mà chết :)) nhạt mạnh ế :))

mà chắc tao mang nhìu đồ ăn :)) ăn xong là nhẹ :))
túi kéo mà, ko phải đeo :)) chỉ có kéo và thỉnh thoảng xách :)) sướng v \:d/ (:|(:|

@ Trần: vào blog TaP ý, GL chuyên lý đó mày

@ Lộc: ;)) heo thì bt thôi ;))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
còn trò chơi nữa:|
thằng Hiệp chắc có mang cá ngựa:)Khánh có thể mang đàn:)
bài thì k sợ thiếu:-jcos ai có loại cờ j` kiều cờ tỉ phú k:)
 
hình như Quân đã chuẩn bị trò kể chuyện ma :)):)) ae nên mang theo nến và bật lửa , tối ngồi 1 chỗ hoặc lên đồi , lại chỗ mấy khu biệt thự, thắp nên rồi nghe kể chuyện ma \:d/ >:) :-s :D

đùa chứ tao ít dùng từ vl trong topic nhưng mà đúng là Tú bi nhạt vl 8-}8-}
 
Chỉnh sửa lần cuối:
xem phim ma còn chả dọa đc mấy thằng lớp mình;|chuyện ma thì muỗi wa':-j
buooir tói AE mặc mát mẻ thoải mái:))Ce dám k;))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
;));)) nhưng mà ko gian trên đó rất thik hợp mày ah, nghe bảo ở đó có khu nhà hoang, nhìn vào thấy ghê rợn lắm :|
ai bảo ae ko sợ nhể :)) đã bao h chịu xem phim ma (kinh dị thật sự) đâu :)), mà yên tâm thế nào cũng có Long với Xanh sợ :))
 
ce thì hiện nay Thảo ko đi (lý do là ko mún nghỉ 1 số buổi học thêm :|), Trang (ko rõ), Chiệp (mẹ ko cho đi :|)
ae thì có Quỳnh (về quê với mẹ), Nam (cũng thế), Thái (chưa bít - Thủy và Mai bảo thế), Duy Anh (có thể thôi, và hình như lý do là: tao ko đủ tiền + tao ko mún bỏ mấy cái phim buổi trưa :|)

mà đường lên khá dốc nên phải đi 2 xe, ko nên nghịch ngợm quá đà ko sẽ nguy hiểm đó (dặn trc ae thế :|, tốt nhất là nên ngoan ngoan đừng làm bác lái xe mệt mỏi ức chế, nếu mún đến nơi an toàn), xe nào cũng có phụ huynh ngồi cùng --> phải chia đôi lớp lúc đi xe rồi :| :(

hi vọng CHiệp thuyết phục đc mẹ, Trang và Thảo thay đổi quyết định, Duy Anh tik cực với lớp 1 chút :|
dkm
toan nhung cai li do nhu lol
mk
 
một số lý do có lý đấy chứ :| PH ko cho đi thì bít làm sao đc , ko trách chúng nó đc :|
 
Mk do thời tiết vl nóng nên tao vừa phải đi mua thêm 1 cái quạt nữa =.=
 
Mày đùa tao hả :|
Mà liệu thứ 7 đi xe có điều hòa ko đấy :|
Mk ko là mang quạt giấy thật đấy :-j
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên