wElcOmE to Lý1 05-08

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Tuần sau trc thứ 5 thì phải làm văn :|
Sau thứ 5 thì KT liên miên :|
 
Chán chúng mày quá, tao gửi tin offline cho cả 2 thằng ngay hôm thứ 7 mà chẳng thằng nào thèm đọc ah? /:)
Đi tham quan thì tao thấy đi Mai Châu hay đấy mày ạ! Đi đâu xa xa 1 tí, đi gần chán lắm!
 
Đông làm ae hồi hộp quá! tao hỏi nó thi cử thế nào, nó bảo là gud nhưng ko nói gì hơn /:) để mai mới chịu thông báo cho lớp :D
 
@ Mai:
đi Mai Châu thấy mấy lớp bảo đi chán lắm :|
đi Sapa thì 3 đêm 2 ngày (trong đó 2 đêm trên tàu) thì ông QQ sáng nay bảo xa :|
tao là tao chán QQ lắm :|
 
Đi đâu thì đi
Vui là đc rồi
Chán hay vui là ở con ng`chứ đâu phải ở địa điểm :)
Con ng` là nhân tố quyết định :))
 
Tao chưa thấy ai như ông Q, thằng Trần nó đã nói nhw thế rồi mà vẫn ko chịu đổi ngày, 26-27 với 30-31 thì khác quái gì nhau. Mad nếu ông ý ko đi đc thì để đến tháng 6 đi cũng đc mà8-}
Đi đâu mát mẻ? đi 3 ngày có đc ko đây là đi nghỉ hè chứ có phải đi thăm quan đâu
 
ê Hồng làm hộ tao xuân tóc đ** đê
làm phần này tao sợ thiếu
:|
 
QQ chắc muốn tỏ rõ uy quyền :|
Thầy nói 1 là 1 nói 2 là 2 :))
 
QQ mà có uy quyền:))
theo tao nhất thiết phải làm theo lời Bác:|
"chúng ta càng nhượng bộ quân địch càng tiến tới, vì vậy chúng ta nhất quyết k đc nhượng bộ':|
 
Ko có nên phải tỏ :|
Trong cái lớp này QQ đc nhà trường tin cẩn giao cho quyền thu quyền bổ :))
 
bây giòe mới đọc cái truyện CHí Phèo CL hay vãi=))=))
đúng là pro viết có khác:))
 
Nam mô ~~~~~~~
Thí chủ xin đừng bận tâm :D
Có tóc mà ko tóc
Ko tóc mà có tóc 8-}
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên