wElcOmE to Lý1 05-08

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Trời ơi có đi thì đi tầm mùng 10 đi mày ơi.
Tao đi TS từ 15 đến 29.
Bỏ mất 2 hội ở trường mình, 1 dạ hội to đùng ở viện Goethe :((
H lại mất cả đi với lớp thì chán chết luôn :(( :(( :((
 
Mk thg DŨng Furion toàn trói đồng đội b-(
Tao thề tao mà đc Furion hay Tiny tao éo cho mày yên đâu ....
 
đờ mờ đang 1-0 chuẩn bị hết hiệp 1 ra tủ lạnh lấy cốc nước thì 1 đều.
đ' mei điên thế.
 
/:) Trần dùng 'thuật ngữ' đấy ah?
Chỉ nghĩ đến lắm việc phải làm tao cũng thấy đau đầu lắm rồi.
Tao cũng thích đi tham quan dài ngày lắm nhưng mà 3 ngày thì sợ lớp mình có nhiều đứa bố mẹ ko cho :( Toàn thuộc dạng 'quý tử' với 'con hiếm con hoi' :D :D
 
..=)) thô bỉ quá, Mai có vẻ ;)) am tường nhân tướng học =)) đi 3 ngày ư, chắc khi nào anh em đại học =)) 2 ngày ư, đó là 1 cuộc đấu tranh bền bỉ và dai dẳng, chúng ta có thể dành phần thắng :D 1 ngày à, tao thà ở nhà dota hoặc đi chơi lung tung còn hơn :|
 
:D thật ra đấy là cái trò mà tao bị ảnh hưởng từ phụ huynh.
Năm ngoái, chỉ vì ngày bọn mình đi là mùng 7 âm mà bố mẹ tao lo suốt, suýt nữa thì cho tao nghỉ ở nhà :)) Vì thế, mẹ tao cố chọn 'giờ đẹp' để bọn mình đi cho nó an toàn :)) Pó...tay
 
đi chơi thì phải 3 4 ngày mới đã chứ(-.-)
tiền thụy sĩ 1 SFr = ? vnd có ai biết ko?
 
@ Hồng: nói đúng lắm :-j:-j

mk đọc bài Trần sợ thế :| thô bỉ :|

vụ đi chơi: :| đi 1 ngày thì nghỉ luôn đê :( thà gặp xui xẻo nhưng 1 lần đc đi chơi thả cửa còn hơn là cứ chọn h đẹp với h hoàng đạo mà đi 8-| mà lớp mình có 34 đứa tao thề là ko chọn đc ngày đẹp cho cả 34 đâu... 8-| các cụ thật rắc rối :(
 
Đi 1 ngày thì lấy tiền đi đấy ae làm quả nhậu nhẹt ở HN cho rồi =))
 
@ Trần: đi sớm thế thì ko đc đâu :|
trừ khi bi h có kế hoạch luôn , thì thi xong 1 phát đi luôn 8-|
khổ thân mày :( thiếu ae thì mất cả vui còn j :(

mà sáng nay 2 thằng đi thi Mr Miss Ams thế nào rồi :D
 
ko dám :-s híc, hôm qua vào nhắc đi thi đã bị bạn mắng mấy câu rồi :-j:-j
mai đến lớp hỏi :-j
mai có bt j ko :-/
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên