wElcOmE to Lý1 05-08

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
chat với Chiệp 1 lúc xong tao thấy chán lớp mình quá! Con trai lớp mình ko có đam mê nào khác ngoài điện tử à? Gì chứ bỏ tiết để đi chơi điện tử là ko hay chút nào. Chơi vừa phải thôi thì có đứa nào bảo bọn mày ko phải con trai đâu.
Tao xin lỗi nếu chúng mày thấy khó nghe nhưng đây là suy nghĩ thật lòng của tao với mong muốn chúng bớt ham điện tử đi .
 
Mie con Chiệp biết ji` mà nói :-j
Ngồi tít góc trên đấy cả ngày nhìn thấy mỗi mặt bà giáo ông giáo =))

Dũng bình tĩnh đê mày :|
 
Mk học cái nhìn
Thg nào cầm sách Văn, sách BT Sinh của tao trả ngay đây
Mie sgk baay giờ khó kiếm bỏ mie mà cứ cầm nhầm rồi éo trả ji` cả
 
chat với Chiệp 1 lúc xong tao thấy chán lớp mình quá! Con trai lớp mình ko có đam mê nào khác ngoài điện tử à? Gì chứ bỏ tiết để đi chơi điện tử là ko hay chút nào. Chơi vừa phải thôi thì có đứa nào bảo bọn mày ko phải con trai đâu.
Tao xin lỗi nếu chúng mày thấy khó nghe nhưng đây là suy nghĩ thật lòng của tao với mong muốn chúng bớt ham điện tử đi .
Nói con trai lớp mình thì hơi quá đấy, Quân chẳng hạn thì sao:|
 
Vấn đề ở đây là bùng họ ko phải để đi chơi đt mà là đi chơi đt vì phải bùng học :-j
Khác nhau nh` đấy :|
 
mà dạo này lớp mình có ra Đạt mấy đâu:|
lần trước Đông rủ có ai ra đâu:|
Hiệp tao mang con lãng nhân về ma giáo nhế:D
 
Có tao ra nè :-j
Định xem cho đến 12h để về khỏi phải nấu cơm ai ngờ đc chơi free :-j
Ờ vác ra MG học skill đê :D
 
Tao cũng bị lỗi heo =.='
Nhưng vào bt :|
Tao thấy 2 cái có chữ null :|
Tao nghi nghi, vứt luôn:|
Chả sao hết cả:|
 
Thg Xanh chưa nghe tao kể à :|
Tao ra xem dota thì có lão nghỉ :|
Quên kết thúc :|
Tao đành giúp anh ấy tiêu nốt 1 tiếng còn lại trong tài khoản :">
Hết time thì tao log con lãn nhân nhờ Fan kéo rồi alt tab ra kết thúc cho đến khi Fan nghỉ thì tao đăng nhập acc của tao cho thoát game và kết thúc :">
The End.
 
Con Mai nói hơi quá... :|
ae ko có j để làm nên mới chơi thôi... ko phải ai cũng học hành... :D tao ở nhà thỉnh thoảng cũng đế chế mà :D:"> :D
Nhưng mà có điều, chúng mày chơi vừa thôi... thực tế là về nhà chúng mày chơi, hay là rảnh thì chơi , con gái chả có ý kiến, vì đấy là nhu cầu và sở thik của chúng mày , nhưng mà đừng nghỉ học để chơi, hoặc là hở ra mún trốn học . Hôm nọ phụ huynh của Sơn đã gọi hỏi tao tại sao cả sáng đến chiều Sơn ko về nhà đấy /:) tao ko nói là Sơn đi chơi đt, nhưng như thế là ko được... mấy thằng như Xanh, Trần trốn học tao ko biết là đi đâu (Xanh thì có thể ra Đạt , hoặc về, nhưng mà tựu chung lại là mày chơi đt đúng ko /:) )... chúng mày trốn thì cũng trốn vừa phải thôi, bọn tao còn bao che được, chứ nhiều quá thì ko thể chịu đc đâu.. đến lúc kt ko làm đc bài... uh thì bây h là hay đấy, nhưng 1 năm nữa thôi, nhanh lắm, lúc hối ko kịp ...8-|
Còn nữa, những hôm có mặt tập thể, thì chúng mày đừng có lôi nhau ra Đạt , như kiểu hôm đến nhà QQ , rồi hôm Valentine... chỉ chực cắm mặt ra Đạt... đến có mỗi 1 hôm Tết mà đi chơi với nhau cũng cả lũ ra Đạt 8-| nói thật lúc đấy tao thất vọng lắm ấy 8-| chỉ muốn bỏ về thôi 8-| nhưng chả lẽ nhìn thấy Quân với Thủy béo ở đấy mà mình lớp trưởng lại bỏ về thì ra cái j... tao biết tao tuy là lớp trưởng, nhưng thực ra cũng chả là cái j đâu, có phải bố mẹ chúng mày đâu mà nói đc, mà cũng chả phải quyền chức j lắm... lại là con gái nữa ... nói chúng mày chả nghe... nhưng tốt hơn những dịp như thế nên theo tập thể 1 chút
Mà hôm nay thú thực, tao thấy lớp mình vắng thì chán lắm 8-| chả có j vui cả... mọi ng đông đủ 1 chút, uh thì mấy tiết học chán, nhưng vẫn là chúng mày có mặt đầy đủ, vẫn còn hơn là lớp thủng lỗ chỗ như thế 8-|

Thông cảm tao đang ức chế 1 số chuyện nên tao nói... ko có ý j đâu... chúng mày nên nghĩ kỹ lời con Mai vừa nói.. Con Mai thì nói năng nên bớt bớt, đừng tính ai cũng chơi cả, vì ko phải ai trong lớp cũng đt đâu 8-|...
 
mải *** j` đến mức độ gọi 3 lần đ' chịu giở hộ cái cặp ra tìm quyển vở
mk
 
Chỉnh sửa lần cuối:
mọi người bình tĩnh nào :|
chuyện qua rồi căng thẳng *** giải quyết j` đâu :|
anh em cả cần *** phải khách sáo xin lỗi nhau nọ kia j`
PS : dm hôm nay bố cáu con ** GDCD
 
Chỉnh sửa lần cuối:
T biết nói j` đây, lỗi t hết, đc chưa Dũng :( :(

Còn 2 đứa M với P : bùng văn thì có sao mà gay gắt thế nhờ, mà ra Đạt chơi vì lúc bắt buộc phải bùng k biết đi đâu thôi =.= Chứ bt bây h cũng chỉ ra chiều thứ 6 do ở lại trường học thực hành chứ có j đâu mà cứ như là ngày nào cũng ra kiểu hồi lớp 10 ý.
Còn vụ đi chơi thì t k có ý kiến.
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên