wElcOmE to Lý1 05-08

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Ôi chán quá, thi với chả thố ...........

===>>> " Thu Phuong Vu (12/24/2006 10:44:35 PM): Đề văn có thể sẽ có chọn 1 trong 2 đề này: Hãy cm thơ TX là tiếng nói của 1 con ng chất chứa nỗi bực dọc riêng tây và 2- cm văn học VN thời kỳ trung đại phản ánh hiện thực XH , bộ mặt quan lại, thực dân Pháp... có thể là 2 đề này thôi, khả năng là 70%, ae ôn cho kỹ :| "

Đề 2 thì làm kiểu j` thế, oáp :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cập nhật thông tin là nguồn thông tin của tao vẫn chưa cập nhật j thêm (:|(:| cho nên ae mún ôn j thì tùy....(:|
chả học nữa (:| nghe nhạc se7en đây (:|

Thêm bài Năm mới chúc nhau của Tú Xương (:| mới tìm thấy hôm qua, ae có dùng đc thì dùng
Lẳng lặng mà nghe nó chúc nhau
Chúc nhau trăm tuổi bạc đầu râu
Phen này ông quyết đi buôn cối
thiên hạ bao nhiêu đứa giã trầu

Lẳng lặng mà nghe nó chúc sang
Đứa thì mua tước đứa mua quan
Phen này ông quyết đi buôn lọng
Vừa chửi vừa la cũng đắt hàng (:|

mà font HAO chưa đổi lại ah (:|
 
Ở dưới cùng bên tay trái có cái chỗ đổi theme đấy, tao đổi từ hôm qua.
Đis mie giá lớp mình thêm 2 thằng nữa đỗ tuyển thì có phải đỡ phải chia phòng o :(( ******************
 
Ổn cái *** :|
Mẹ toàn đề thú :((
Éo làm đc :((
Văn tế éo thuộc :|
Khóc DK éo thuộc :|
Mấy cái dẫn chứng ngoài sgk cũng éo nhớ :|
Tập mẹ xác định :))
 
tao nghĩ nên học thơ ngoài SGK
:|
ít dẫn chứng trong sách
trừ học thuộc
bài TLV cứ n` dẫn chứng càng dài
:|
 
Mk b-(
NA chấm bài kỹ lắm :|
Kiểu này Văn tao éo biết đc nổi 6,5 ko :((
5 hệ số 2
7 hệ số 2
Xác đụ :((
 
Noob hâm xem lại mấy trang trc tao post thơ văn ngoài sách đấy (:|

Dũng hâm tao onl rồi đây

Mà thơ về thời thế thay đổi là cái j :(( lam lũ thế :((
 
căng thẳng vl :|
tao chỉ lo vào mấy cái bài vớ vẩn kiểu Huơng SƠn với ngất ngưởng thôi :|
 
Đ** cái bài của thg Trứ hãm mà cũng tống vào thì đíu đỡ đc đâu, mk, tí nữa đến sớm vậy :(( :(( Noob đúng h mày nhé, tao out đây :((
 
Đầu óc tao chả nghĩ đc cái j` cả (:|
Có xem qua thở mày rồi nhg thuộc thế đíu nào đc >__<
Chẳng lẽ chép tay :|
Mấy cái đề nhìn mà phát sợ 8-}
Thôi tao đi chết đây =;
Lên bàn thờ ngồi với ông nội 0:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Sau mấy cái đề văn chuối thế nhỉ chả thấy có trong sách nào:(
 
Văn tế nghĩa sĩ Trọng Hiệp :))

Hỡi ôi!
Giờ thi đã điểm, học sinh đều tỏ.
Mười năm công học hành, chưa chắc còn danh nổi tợ phao, 1 trận nghĩa chép fao, tuy là mất tiếng vang như mõ.
Nhớ linh xưa
Cui cút học hành, toan lo điểm kém.
Chưa quen học bài, đâu thi tập trung, chỉ biết làm fao thi chung cả lớp.
Việc liếc, việc nhìn, việc soi, việc chép tay vốn quen làm, học Văn, học Toán, học Lí, học Hóa mắt chưa từng ngó.
Tiếng phong hạc phập phồng hơn nửa tháng, trông tin đề như Hiệp Khách nhân đôi, đề Văn khó nghe nói đã 3 hôm, ghét thói học như nhảy AU ghét hack.
Bữa thấy phòng thi sao lớn quá, muốn tới ăn bàn; ngày xem giám thị mặt đen xì, muốn ra cắn cổ.
Một mối xa thư đồ sộ, há để ai trông bắt quả tang, hai vầng nhật nguyệt chói lòa, đâu dung thứ đề văn khó thế!
Nào đợi ai đòi, ai bắt, phen này xin ra sức liều mình, chẳng thèm trốn ngược trốn xuôi, chuyến này dốc ra tay quay sạch!!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên