Òi, thế dễ ợt:
"Êu, thằng khốn, uh tao đang nói với mày đấy. Mày có biết mày chó đẻ lắm không. Tao biết cái dạng mày đáng chết, nhưng sao mày chết sớm thế? Thế còn tiền mày nợ tao thì sao? Mới đầu tao cũng nghĩ đến chuyện đến đập nát cái nhà mày ra mà lột sạch vốn, nhưng đến nhà mày thì chả có cái gì để lột cả. Mày biết điều thì hiện hồn về báo mộng cho bố mẹ mày cày cơm mà trả nợ đi. Mà lạ nhỉ, hôm trước tao đến thấy nhà mày giàu lắm, có con SH đỗ ở cổng, tay mẹ mày thì đeo toàn nhẫn kim cương, em mày chơi VLTK toàn dùng mạng Wi-Fi, sao giờ tao đến thấy nghèo thế? Chắc tao nhầm nhà. Trông mẹ mày mặc cái áo rách đến là thương nên tao cũng mềm lòng... cơ mà tao có cảm giác lúc tao đi có tiếng ai cười, mà tao quay lại thì lại chẳng thấy ai, đến quái, tao cứ nghĩ là mày cười, chắc lúc mày đua xe đầu đập vào tường bị điên rồi mới chết. Ối bỏ mẹ, thế nhỡ mày điên thì làm sao mà đọc đc cái thư này, ôi rắc rối quá (
5 nghìn của tôi biết đòi ai đây? ("
Kiều thế :">
VTP: quên à, ngày xưa anh đã nói 1 lần là lớp anh đứa nào cũng gọi em là VTP mà ) Huyền thoại đấy )