wElcOmE to Lý1 05-08

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Thằng Phúc liều thế nhở :)) đi đâu cũng nên dặn trc anh em chứ :)) ko thì :)) chết thì ai chịu cho :))
Anh em chuẩn bị thi TP ah :)) Chúc chúng mày thi cử tử tế :)) đc cái j mang về khao anh em thì nhớ để phần choa tao vs :D
 
Mẹ bài Địa kiểu này ăn chốt :|
Làm hết sức đc có 29 trang tính cả bìa 8-}
 
@Xanh: mày liệu hồn mà ko đc cái j thì bố bắt mày trả 5$/trang cái đám tao dịch hum nọ. 6 trang là 30$ nhỉ :)) cứ thế mà quy ra thóc nhá :))
@Noob: địa làm tập san ah :)) khổ thân anh em :D
 
Sao thằng Dũng toàn khó hiểu thế :-/ đầu óc mày có bình thường ko đấy :)) hay bình thường phân tik nhanh quá bây h tự dưng phân tik chậm lại ko hiểu mọi ng` nói jề :))
 
HUGO đì mày cái j thía :-/ dạo này HUGO có hiền ko anh em :) hay là đanh đá 8-} Thạo tn :-/ đì anh em mạnh như hồi trc ko :-/
 
lão í điên
tự nhiên bảo tao làm nhanh bài lên rồi ông í KT ĐS
nếu ko bị 0 điểm
tao lôi vở con Mai xuống chép
lão nhìn thấy
0 luôn
 
tao lại mất nick òi :))
giờ treo máy cả ngày để cầm cố :))

cả trang ko hiểu gì :|
 
hôm nay phải nộp bài địa hả ! sao tao tưởng là thứ 6 tuần sau cơ mà ! nhóm tao đã làm cái gì đâu
 
hí hí... tuần này... sao xin cô hoãn đến T6 ...
@ Sơn: tao làm rồi :* mày khá lắm... đc tất cả là 37 trang cả bìa :*

Hugo sau vụ CP về là rất kinh nghiệm 8-}
 
ý thế à thế mà sao tao lại nghe đứa nào bảo là đến tận thứ 6 tuần sau !! ah hình như là mình nghe câu đấy tuần trước thì phải ! có nghĩa là thứ 6 tuần này phải nộp à ! chết thật anh em làm xong hết rồi mà nhóm mình chẳng làm gì cả ! khốn thật !
 

http://www.hn-ams.org/forum/showthread.php?t=33157&page=137

Tao hỏi thật mày 1 câu Thủy ah :-/ mày đang bức xúc tao hay sao thế... lại thik đi chọc ngoáy tao...
Tao đang bức xúc cưng ah ...
1- Tao ko bịa chuyện nên đừng xúc phạm người khác như thế... (ở trong bài post trả lời của tao đấy, nói rõ rồi)
2- Tao chả đụng chạm gì đến bạn của mày...:)
3- Tao ko nói xấu gì ai sau lưng cả...:)
4- Tao chỉ nói những gì mình đã nghe :)
5- Tao ko phải là đứa thừa hơi vào tán dóc với mấy em mà chính xác thì mày là đứa nhảy vào hơi vô duyên đấy :D tao quen các em trước mày, cũng gặp chúng nó và nói chuyện thoải mái, thậm chí cả các topic khác..
6- Tao ko hiểu mày dùng chữ đáng xấu hổ in đỏ có nghĩa là gì :-/
7- Tao ko có hứng cãi nhau với mày. Tao nghĩ mày với tao tính tình khác nhau nhưng vẫn là bạn của nhau, tao với mày vẫn chơi và học với nhau bt.. Nhưng chưa bao h tao thấy 1 đứa bạn nào của tao như mày, lại đi xỏ xiên bạn bè như thế :D nói bạn bè đáng xấu hổ nọ kia, như 1 kiểu chửi ấy nhỉ :-/

Nhưng mà tớ khuyên thật nhé, thể hiện nó vừa vừa thôi không sau này mọi chuyện bại lộ () thì xấu hổ lắm !! mang tiếng lớn đầu ...!!!
Mà tớ "tự dưng nhảy vào tán dóc" với mấy em lơp 10 làm gì chứ, tớ đâu có rỗi việc như ai đó (!), chẳng qua tớ thấy có ai đó bốc phét cái chuyện con Chiệp xxx thằng Võ rồi bịa sự tích Hugo lung tung quá (phải công nhận chị Phương có đầu óc sáng tạo hơn người )nên mới bức xúc mà lên tiếng thôi !
Tớ chơi với con Chiệp thân hơn ai đó nên tớ biết là chẳng có cái trò mà con CHiệp với thằng Võ xxx gì đó theo ai đó nói rồi anh Quang nhìn thấy đâu ! !!
Tốt nhất có bốc phét cái gì thì cũng đừng có đụng chạm đến người khác (ít nhất là đến bạn của tớ! ) mà tốt nhất là đừng có bịa chuyện lớp tớ lung tung để làm trò lốn nữa !!! lại còn nói cứ như thật ấy ! chuyện "chốt vào mặt" anh Quang gì đó nữa ! !! ai mà biết được chị Phương trước mặt anh thì ton hót thế mà sau lưng lại... ,lại còn đi nói với mấy em lớp 10 nữa chứ !!!
đáng xấu hổ
- tái bút : sorry mấy em lớp 10 hộ chị Phương nè (làm tốn đất của các em quá !!!) -

8- Chuyện gì mà bại lộ :-/ mày có thể nói ra đây cho tao đc ko :-/
9- Chuyện Chốt vào mặt quang là chuyện gì :) đừng ăn nói kiểu thế... :), lại còn trò lốn nữa chứ... :D tao còn chưa dùng ngôn ngữ này trước mặt các em đấu....

10 _ cuối :)) viết dài mỏi tay: đừng làm tao cáu :D tao đang cực kỳ vui vẻ nên ko thik cãi nhau với ai... tao chỉ post bài này thôi... :D mày muốn nói gì thì nói tao sẽ ko tiếp lời đâu :D có điều tao nghĩ mày nên viết 1 bài đính chính bên L10609 đi :D vì tao thấy bài viết kia là xúc phạm danh dự của tao.:D

AE thông cảm tao đang ức chế :D
tao rất quý ae :*

@ đội tuyển: chiều nay Hugo dặn đi học.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
chết rồi !! chị Phương cáu rồi !!! làm gì mà dễ bức xúc thế !!!
nhưng mà cái chuyện con Chiệp là mày bốc phét đúng không !!! đừng có chối nhé !!
mà tao đã nói rõ rồi !! "tự dưng" tao vào topic đấy đâu phải để nói chuyện với mấy em lớp 10 đâu mà mày bảo tao vô duyên ! tao nói chuyện với mày mà !!
tí thì quên !! chuyện gì bại lộ (???), nói xấu cái gì sau lưng ai (???), tại sao lại có chữ đáng xấu hổ in đậm (???), và nhiều câu hỏi rất có vẻ như là khó hiều nữa (!!!),
tao nghĩ là mày đều biết trả lời thế nào mà, chỉ cần nghĩ kĩ lại một tý thôi !! đừng có cái gì cũng hỏi tao như thế chứ !! mày thông minh lắm cơ mà !!
- tái bút : xin lỗi anh em hộ bạn Phương nè !! tự dưng post bài lun tung làm cản trở cuộc nói chuyện vui vẻ của anh em !!! -
 
Chỉnh sửa lần cuối:
1- ko bốc phét :)) mà chuyện Chiệp thì tao nói gì mà bốc phét :-/
2-
! tao nói chuyện với mày mà !!
tí thì quên !! chuyện gì bại lộ (???), nói xấu cái gì sau lưng ai (???), tại sao lại có chữ đáng xấu hổ in đậm (???), và nhiều câu hỏi rất có vẻ như là khó hiều nữa (!!!),
tao nghĩ là mày đều biết trả lời thế nào mà, chỉ cần nghĩ kĩ lại một tý thôi !! đừng có cái gì cũng hỏi tao như thế chứ !! mày thông minh lắm cơ mà !!
tao là 1 ng rất ghét chuyện mập mờ :) nói gì cứ nói thẳng ra, tao sai tao sẽ sửa, nói chung là lời nói của ae trong lớp tao nghe. Mấy lần trc cãi nhau, tao mà sai thì cãi nhau chán cuối cùng tao vẫn phải xin lỗi đàng hoàng. Chứ còn cái kiểu mày thông minh lắm mày tự suy nghĩ đi thì tao cũng chịu :D làm sao mà tao đoán được trong đầu mày nghĩ gì :-/ làm sao tao biết được là lúc mày thoải mái nói chuyện với tao vui vẻ thì mày nghĩ gì về tao :-/ làm sao tao biết được những chuyện như thế :-/
Có gì thì mày cứ nói ra. Tao nói thật sống trong lớp mình thì đều là ae cả, tao biết ở lớp này tao ko được lòng nhiều người vì tính tao nó thế, nhưng mà tao ko có thói quen kỳ cục như mày là đi nói xỏ xiên bạn bè trước mặt người ngoài :D có gì xấu thì tao nói thẳng ra :D chứ tao chả nói xấu sau lưng đâu. những gì tao nói tao ko ngượng đâu, vì đó là nhận xét thật về bạn bè của tao...
Tao thì tao ko khoái mày :D giống như mày ko khoái tao, nhưng mà tao phục mày ở nhiều điểm, mày giỏi hơn tao nhiều, mày ăn nói có uy hơn tao cho dù tao là lt đấy, mày làm việc vẫn chất lượng hơn tao... Nói chung là thế. Nhưng mà tính của mày cáu gắt nên tao ko khoái cho lắm thôi :D tính tao cũng thế nhưng ko bạ đâu cáu đấy. Nhưng mà đến hum nay khi mày post cái bài về tao ở L10609 và cái bài trên kia thì suy nghĩ của tao về mày có phần lung lay.
Nếu thực sự mày bất bình thì cả 2 hãy nói chuyện nghiêm túc chứ đừng dùng giọng lưỡi mỉa mai mày ah. Cả 2 cùng học lớp 11 rồi :D ko nhỏ nít nữa đâu :D

Hic đã bảo ko post nữa mà cứ post... còn gì mày cần nói, còn thắc mắc tao sẽ post sau, nhưng nếu thực sự là có gì mày bức bối về tao thì cứ nói thẳng toẹt ra cho nó gần nhau, chứ cứ lôi chuyện của tao đi nói này nói nọ thì e rẳng ko hay lắm đâu :D

H đọc lại bài mày ở L10609 , hình như mày thik dùng từ lớp tớ lắm thì phải :D lớp mày thì cũng là lớp tao thôi, đừng có phân biệt như kiểu tao ko phải là học sinh L1 ấy... :D

Tao thực sự hơi buồn và thất vọng vì thái độ của mày Thủy ah
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên