wElcOmE to Lý1 05-08

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
con Béo đừng có post bài 1 câu nữa đi (:| !
đến tao còn ko kâu tởm thế (:| !

P/S: 4,500 bài nhạt wá (:| !
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thôi thoải mái đi :D
Tối có nhg ai đi chợ đêm, đi chợ đêm là tầm mấy giờ ??
 
thế cuối cùng Quân nó có đến ko :)) !

P/S: chợ đêm từ 8h -> 12h :)) !
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bây h mà đi đến 12h phát nữa thì ông bà rà tống cổ đuổi ra đường mất :| :| :|
 
7h30 đến 10h thôi, đi j khiếp thế Võ :))
Tối ai đi thì đi nào, đúng 8h kém 15 ở đầu chợ gần hồ Hoàn Kiếm nhớ :D
 
đấy là giờ cuối cùng thôi :)) !
tao có nói là phải đi đến lúc đấy đâu :)) !

P/S: tối chôn chân ở nhà rồi (:| !
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chợ đêm thì vui... tao thik mỗi hàng tô tượng tranh cát tô đĩa... $-)

Thía cuối cùng là sao (:| ko có Quân anh em mất vui quá... cả chị em nữa (:|

@ Võ: ờ (:|
 
thôi tối nay ở nhà ngoan ngoãn (:| !
vs lại cũng có vài việc để làm nữa (:| !
 
tối mà tao k đi chợ đêm thì lại ngồi đọc chưởng :| :| :| Tình hình cứ 1 ngày hết 1 bộ ở ngoài hàng thuê truyện thế này thì khoảng 1 tháng nữa tao đọc hết cái hàng :))
À quên, sáng nay Nam béo lại rách quần :)) :)) Mie trước khi đi trượt patin mình đã cảnh báo mà nó cứ coi thg, k thèm nghe :)) Vào trượt -> ngã -> rách từ trung tâm đến đầu gối :D :)) :)) :)) :)) =)) Mà nó k chịu rút kn, đi đá bóng đã rách 2 lần rồi :)) :)) :)) :))
 
Nam rách quần :)) !
chuyện tế nhị thế sao đưa lên đây :)) !
 
Chỉnh sửa lần cuối:
có lẽ thế :)) !
toàn bộ quần bị ướt hết :)) !
+ thêm ' truyền thuyết ' về cái quần của Fúc + Nam nữa :)) !
 
tế nhị cái gì, cái chính là tao thấy chuối quá thôi :)) Sao quần thằng Nam nó dễ rách thế k biết, tao toàn mặc quần dài mà k rách như quần ngố của nó :)) :)) :)) Mà rách là rách to khủng khiếp chứ k phải nho nhỏ :)) :))
 
chắc quen rồi nên nó thấy bt :)) !
mẹ nó mà biết thì chắc chết :)) !
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên