wElcOmE to Lý1 05-08

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Ôi ngày đầu tiên ở Zurich đúng là ác mộng.
Đeo balo 25kg kéo vali 30kg chạy đuổi tàu :(
Gần chết :((
 
Trận dota cuối đánh mệt vl
Đánh 2 tiếng thì phải :|
Kịch tính vl :D
 
Mấy đứa lớp mình hôm trước ko dự buổi tập của ae có khi hôm GL này ko giữ nổi điềm tĩnh mất :D Hôm đấy thằng quái nào cũng phởn :)) mặt mũi Sơn thì ko đỡ nổi rồi :D
Dạo này tao bị quản lý chặt quá :( Mẹ tao cứ dc 1 lúc là lại lượn qua phòng, thấy tao hí hoáy cái keyboard là lại kêu :| Tao chẳng dám chat nữa chứ đừng nói gì đến chơi :((
Mà sao Trần lại khổ thế? Bình dc nợ điểm rồi ah? mk, cái bà NA này xin điểm khó vl !!!!! Biết nó đi du học rồi mà cứ thích bắt bẻ :|
 
Có, ngày nào chả tập :| Mệt mỏi vai~ .
Ko khéo hè này tao còn bận hơn trong năm ý chứ :( TA vẫn học bình thường, lại còn tháng 7 này học đt nữa chứ :(( Cái trò đt này tao đã nếm mùi rồi, tao cũng sợ lắm rồi :(( Muốn thoát cũng ko thoát nổi !!!! :| Làm sao bây giờ ??
 
Cố lên :D
Tao thì đang chuẩn bị tinh thần họp hụ huynh :|
Mặc dù quen rồi nhg lần này hơi run vì điểm Hóa hơi bệt :|
 
bao h thì tổng duyệt vụ GLCL này thế:-/
tao vẫn còn 3 việc chưa giải quyết xong:(
*hòn đá hay cô bé & thằng nào hát
*kịch bản vụ bóng nc
*phần đệm bài Bác Horse<--- cái này thằng Hiệp tính toán giúp tao
 
Ờ thì có mấy kiểu đệm đấy :|
Hoặc là đệm cả bài thì phải luyện lại
Đệm mấy từ cuối kèm cảm xúc thì mai đến thử :|
Cái đệm cuối khó ở chỗ éo phải kâu nào cũng đệm có cảm xúc đc :|
 
Tao có mấy việc khác:
Tập cho GL
Xin nhận xét vào tờ đi chơi :|
Đưa giấy mời họp :|
nhìu việc nhể :|
trc mắt là bt sinh ngày mai :-w cuối năm rồi còn thế này :(( tuần sau còn tiết Thạo :((:(( chết mất :((
 
Con mẹ vừa vào boom mua kim :|
Gõ lệnh xem thông tin nhân vật /who cubershot thấy cubershot lv 47 8-}
 
chắc Thái dối cày đêm=))
sáng bùng ko phải chơi mà để ngủ=))
 
Oái, tức là tiết Thạo vẫn phải học ah?? :| Bọn tao tập tành cũng chưa ra sao, nhạc nhẽo cũng chưa chuẩn bị xong.
Con Phương nói đúng, phải lo Sinh trươc mắt đã. Mai mà bà í chấm vở lấy điểm 12 thì ăn chốt, mấy ngày ko học hành, đầu óc bắt đầu có vấn đề. Hôm nay giờ Sinh căng óc ra để hiểu, vai~ chấy :|
Mấy ngày hôm nay đến lớp mà ko có vụ GL này thì chắc là chết vì chán, không thì chẳng nhẽ lại ra Đạt :-/ (Mấy ngày ko lên, nhiều điều muốn nói quá :D )
 
mk bài tập sinhb-(sao lại còn có thể loại đấy thời kì này nhỉ:(
tao đề nghị nhày mai AE mang cái j` đó đến chơi:|cờ cá ngựa...chứ thêm ngày như hôm nay nữa tao k chịu nởi đâu tao bùng đấy:|
 
mang cái j chơi ah :|
hay mang bàn bi a mini ở nhà tao đi :)):))

đùa chứ ngán sinh lắm rồi >___< chết mất >___<
thầy Thạo ko buông tha đâu >__<

@ Mai béo: hum nay đc đèo về tận nhà, sướng v :)):)) cảm ơn mẹ mày đèo tao ra VM nhá :P
 
Ờ rồi mai tao mang cờ cá ngựa đến nhá :|
Mà vừa nhớ ả trận chiều nay trùng hợp vãi lúa :D
Tao đánh DrowRanger còn Hiếu đánh omniknight :))
Giống trogn CL =))
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên