wElcOmE to Lý1 05-08

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Mk Fan lên gửi tao cái map gà rú j`i nào :|
Lcus nãy send lỗi :|
 
Thôi, làm ơn đừng nhắc đến Văn nữa, tao ức chế lắm :( Có khi là tại tao khiến cả nhóm bị vạ lây, tao xin lỗi :(
Mà cuối năm này nhiều việc quá! Hết năm học rồi mà t TA cả cô NA còn giở trò, mệt quá! Theo sáng nay c Phương nói thì
-thứ 2 tuần sau nữa là NHAT
-thứ 3 tổ chức GLCL
-24/5(hình như là thứ 5)tổng kết trường có khi TK lớp luôn đấy
Có thể là khoảng 25, 26 bon mình đi tham quan :D NHưng lớp mình vẫn chưa thống nhất dc là đi đâu. Sapa hay Mai Châu đây?
Còn nữa, có muốn mời công ty Tâm Việt như năm ngoái bon mình đi TAm Cốc ko?? Tao thấy có anh chị í đi cùng cũng tốt, lớp mình có đứa hay bày trò như Quân đỡ mệt
Tao phải đi học thêm Hóa rồi, **, học cả năm eo' dc chữ nào vào đầu :D Tao quyết tâm năm sau phải tiến bộ môn Hóa, ko thì có khi ko tốt nghiệp nổi :D
&*$*^(&*^&%# : ae tập trung trả lời tao cho xong vụ đi tham quan đi nhé! lâu la là tao toàn bị ăn măng thôi :-/ :-/
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@ Mai: tình hình là có mấy vấn đề sau tao thông báo lại
-21 (thứ 2 là NHAT)
-22 thì tao sợ quá gấp :|, tao đang phân vân 22 hay 23 mình làm GLCL, cái này có lẽ do Quân quyết định
-tuần này và tuần sau có rất nhìu việc: thuyết trình hoá, thuyết trình văn b-( ts cuối năm còn lắm nhọt , và chuẩn bị cho GL.
-GL thì tao đã lập ra 1 danh sách những việc cần chuẩn bị, cần sự giúp đỡ của tất cả ae để mọi việc suôn sẻ, cái này chắc thứ 2 Quân sẽ nói để trưng cầu ý kiến + tranh thủ câu tiết, đề nghị ae chú ý nghe và ko phá đám :|
-còn tuần này thì thứ 7 , ae nào rảnh thì có thể đi mua đồ với bọn tao (có Quân, tao, Chiệp rùi :|), có thể thống nhất lại thời gian đi chiều hoặc tối. Chiều thì chắc đi mấy chợ lớn còn tối thì có thể đi chợ đêm. Nhưng tối đi thì khá lik kik và có lẽ ae ce khó đi đc.. Chiều thì hơi nắng nhưng đc cái cơ động,xong việc nhanh, dù hơi đắt hơn chút nhưng mua xong thì có thể tập trung đồ tại nhà 1 ae nào đó (chắc lại nhà Lộc :))) rồi đến tầm thứ 2 (hoặc ngay hôm đó nếu về sớm) ae ce lại họp ở nhà đứa đó chuẩn bị 1 số công đoạn cần thiết cho hậu cần hôm GL. Ai đi được thì nói với tao nhá :x.

- còn vụ đi chơi, tao đã tham khảo 1 số lớp đã từng đi các địa điểm đó, thì có 3 nơi là Sapa, Tam đảo và MAi Châu là khả dĩ nhất
Trong đó thì Sapa phải đi tàu, và như thế có thể đi 3 đêm 2 ngày (2 đêm tàu, 1 đêm Sapa), còn mấy nơi kia đi qua đêm đc. Đi Mai Châu khá chán nhưng qua đêm thì có lửa trại khá hay. Tam Đảo có trò đi xuyên mây, lên đồi vào khu nhà ma dọa nhau 8-} :-s, còn Sapa đi đúng T7 hay cn sẽ có chợ tình cũng khá hay (cái này tao đi rồi, ko đúng hôm có chợ tình như cảnh Sapa thì đẹp và nhìu chỗ rộng chơi tập thể lắm ^_^)

--> đó là ý kiến của tao , ae cứ tham khảo
 
mày đánh có dấu cái đê 8-} khó đọc quá 8-}

tao cũng chưa đi :))
có điều Sapa rộng, có hoa có núi , leo thì vãi xoài 8-} .. nhưng lên thì mát và cảnh đẹp lắm :x chỗ chơi thì rộng thênh thang
tối có mấy cái sàn nhảy (nhảy lung tung hoặc khiêu vũ, nhưng tao cũng chưa vào :-j tiếc), có mấy quán karaoke tàm tạm, thêm mấy khu biệt thự luôn mở cửa, nhưng chỉ đc vào chỗ vườn thôi :P cũng đc lắm, tối dọa ma nhau vui v....
Mai Châu thấy mấy lớp bảo chán òm
còn Tam Đảo thì nhìu ng khen, chúng nó bảo tối tầm 2h 3h sáng kéo nhau lên đồi dọa ma hay lắm 8-}
lên đồi đi lẫn cả vào mây, sướng :x
--> tao thiên về Sapa và Tam Đảo

mà tình hình là rẩt tình hình: :)):)) mấy lớp kia đã từng đi 2 ngày thú lắm :)) toàn leo và leo :)) tối thì lăn ra ngủ tập thể nam nữ lẫn lộn 8-}, chờ luk phụ huynh + giáo viên ngủ thì lôi nhau đi chơi hoặc là đánh bài rồi sáng đi chơi :))

PS: sợ qua mất trang này, ae nào câu bài từ từ thôi nha, mà câu qua trang thì nhắc ae đọc bài tao trang 821 ko lại quên :|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nghe tao chat với các anh chị 12 lý 1 :)):))

Thu Lan Lan: nam ngoai lop chi di Sapa 3 dem 2 ngay
Thu Phuong Vu: vui ko chị
Thu Phuong Vu:
Thu Lan Lan: vui lam, bon chi di tau toa nam, ngoi noi chuyen ca dem vui lam
Thu Lan Lan: dem den o tren tau va o Sapa bon chi con nam nu nam lan lon, dap chung chan voi nhau co ma
Thu Phuong Vu: j ah Chung chan ah
Thu Lan Lan: uh , co may dua ngoan ngoan ko dam thoi, con lai la ca lop zai gai danh bai trong 1 buong, roi ngu chung chan voi nhau

(hum nọ chat thế, còn đoạn sau chuyện riêng :)):)) ko cop đc :)))

mk đi qua đêm có nhìu chuyện thú tính mạnh quá :)) tao bắt đầu hứng thú rồi :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
đi Tam Đảo có vẻ hay đấy
:D
đi Sapa chợ tình hôi bỏ lolz
:|
 
ờ, blah blah cứ thế đã :-j:-j
mai đến lớp ý kiến sau
mà có khi con Mai bảo ban phụ huynh làm cái tờ trưng cầu ý kiến ae, phát cho về nhà , rùi nộp lại vào hôm sau, từ đó tổng kết ý kiến dễ hơn nhìu ^_^
 
uhm, có 2 đứa thik đi Tam Đảo rồi :D tao thik đi SAPA hơn :-> đợt 30-4 vừa rồi, tao biết nhiều người đi xong về kể lại là cảnh đẹp lắm! :|
Mà bài c Phương viết nhìn ghê vl, dài khủng khiếp mà chữ lại màu cam (ặc.) chói hết cả mắt 8-}
Mẹ tao cũng định thế rồi nhưng mà muốn bọn mình thống nhất xem đi đâu đã, con trưng cầu ý phụ huynh thì để hôm đi họp :|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
dm
Mai thik ngắm cảnh à
:|
nhạt vl
:|
chơi vui sướng hơn chúư
:|
 
ai bảo mày thế! Ý tao là chơi bao giờ cũng dc đặt lên đầu rồi nhưng ở Sapa cũng chơi dc mà phong cảng lại uhm... thú hơn, mày ko thik ah??
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên