wElcOmE to Lý1 05-08

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Thầy KT thì khỏi nói rồi, thương lũ học sinh bọn mình đến thế là cùng, quả ông í đến lù lù phía sau làm tao dựng tóc gáy, ghê vl
Cô Sử khiến tao cảm thấy biết ơn :D ko như lần thi hk 1, con M Thủy bị tóm. Hi vọng những môn kia cũng thế
2 hôm tao ko onl, ae post bài nhanh vl, Phương sắp lên 9000 rồi cơ ah?
 
Mai cũng sắp 1 sao rồi :D
Nhớ ngày nào mình cày kéo lên 1 sao 2 sao rồi 3 sao :))
Lên 4 sao thì nản :|
 
Thế ah? Tao sắp dc 1 sao rồi ah? :)) sướng vl :)) bao nhieu bai la dc ha mày? tao còn chuẩn bị mà kỉ niệm :))
 
khiếp thật! sao chúng mày chăm post bài thế! tao thì có mà một năm nữa cũng chưa chắc được nổi 1 sao!
à! lớp mình định đi thăm quan ở đâu? núi hay là biển! tao đề nghị đi núi thì đi Sapa mà đi biển thì đi Cửa Lò! hơi xa một tý nên sẽ đi tàu đêm vào tối hôm 25! sáng 26 đến nơi! ăn chơi nhảy múa đến tối 27 thì về! sáng 28 về đến HN! thế là 3 đêm 2 ngày!
tao thích đi biển! đi biển vui hơn đi núi! +_+
 
Chỉnh sửa lần cuối:
oa:))
lúc về nhà thì MU thua Chel thắng:(
ăn kơm song thì lên thấy hòa 2-2:|
bây giờ thì MU dẫn 3-2 rồi:)
 
ờ đi đâu cũng đc, cả lớp mà đi thi vui rồi
Lần này có Tâm Việt nữa ko?
Hôm nay để vở lồ lộ dưới ngăn bàn mà ông ý ko nói gì, tao thấy bọn mình so với thầy đúng là gà
 
dm cáu gắt vl
USB thái như virus
ở Đạt cop vào thấy 1gb về nhà mở ra còn 200mb
xóa file CL trong USB thái đi vẫn thấy còn hơn 1gb mà *** hiểu cái j
dm Lộc cho tao mượn ipod
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên