wElcOmE to Lý1 05-08

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Tớ vs cậu j anh giai :)) ảnh em vào photobucket lớp mình mà xem :D 1 đống :D Chưa lấy đủ nên chưa up lên hết :D Để khoảng 1 tuần nữa :D
 
Gửi cho tớ một cái ảnh của cậu đi Linh:-/

Sao chữ kí của cậu hay là những dòng sướt mướt thế:(( :(( :((
Nhiều cảm xúc quá[-x [-x [-x Còn bé không nên nghĩ nhiều đâu. Già đấy
(Nhưng không sao con gái mà)
-------------

Tớ đoán chắc cậu YÊU MẠNH RỒI. Ở bên kia bầu trời không có người tâm sự à. Tội nghiệp.;) ;) ;)
 
:)) hehe ko có j đâu anh giai :D Mà hum nay anh vs em 1-1 phát nào cho cái topic lớp mình sớm bị lock :))
 
Con gái nên giữ mồm giữ miệng tí chứ ( Ai lại hùa cùng bọn con trai làm chi). Cẩn thận đi xa bị tha hóa đấy.( À mà anh hỏi nhỏ ở đó người ta co chiếu s..x:-/ channel 24/7 không) funny đây
 
Ơ kìa yêu vs đương j thế :)) Cái này trí tuệ :D Ko có đâu :))
Anh bị auto merge roài kìa :)) Câu lại phát :D
 
mậy dùng tiếng lóng nhiều quá anh không hiểu
-------------

À mà có ai chưa để anh đến:x
 
Funny mạnh :)) ở đây ko đc đụng đến TV chứ ko nói xem :)) cả hostel có 2 cái thôi :)) trông thì hoành tráng n mà tình hình là đánh nhau tóe khói, nản lòng mạnh :(
Hình như cái đấy của anh giai cũng cóa hehe :))
-------------

Ai đến là cái của nợ j :-/ ko hiểu :)) anh em nói năng bớt hàn lâm đi 1 tí phát nào :D
 
ý anh là có người yêu chưa để anh đến gạ gẫm:)>-
Mậy ngôn ngữ giang hồ thế mà cứ giả vờ không hiểu
 
hehe cái này mới update :)) làm sao mà nhập tâm nhanh đc :)) Em chưa :)) có j đong anh Khánh phát nhỉ 8-} trắng trợn quá nghe phát sợ :D
 
Anh cũng tập viết chữ kí theo kiểu sướt mướt style mày chấm điểm cho anh nhé
Một ngày bão....trời chẳng nóng chẳng lạnh.......cái nắng mùa thu gay gắt chỉ làm môi nẻ thêm......... bôi thuốc nẻ..... một mình lẻ loi trên sân trường .....trốn tiết........bạn bè ốm hết chẳng còn ai..........một mình ta bước đi trên con đương không bạn đồng hành........trời hanh
 
Ối 8-}8-}8-} thú thật...thú quá... xong rồi cả lớp lại chữ ký như con Link thì 8-}8-}
 
anh Khánh đây chắc xuất thân từ chốn Võ lâm truyền kỳ :)) :))
------
MK đi học về trên đường gặp 2 con ** ức chế *** chịu đc b-( muốn b-( chết
 
quên mất mình chưa có nick bạn Linh. Mọi người cho ý kiến về chữ kí mới của tớ nhé
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Linh ơi mậy bảo anh trắng trợn, thô bỉ quá rồi bốc hơi luôn à. Anh đợi mãi........................|-) |-) |-) |-)
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên