Xin lỗi, cái này make clear cho bạn Phương 1 tí

tớ vốn ko định poz bài nữa, vì thấy chuyện này đã quá nhảm nhí, và tớ cũng định mặc kệ

nhưng vì ấy ko hiểu rõ bản chất vấn đề nên tớ sẽ giải thích

< Đằng nào ấy cũng đi cùng xe bus với tớ, xuống cùng bến, chứ là người dưng thì chả nói làm gì, đúng ko

>
Tớ
không hề làm gì bạn Đông. Nếu không xét đến chuyện bạn ấy thích Lít lớp tớ thì tớ còn không biết bạn ấy là ai

Chưa gặp, chưa nói chuyện bao giờ, đùng 1 cái bạn ấy chửi tớ trong topic này

< Bài chửi thì bạn Trần đã xóa rồi, nhưng tớ có quote lại, các bạn chịu khó lật trang trước đọc >. Lúc đấy tớ cũng hơi ức chế nên nói năng có quá khích, về sau đã sửa bài, xóa hết các từ ngữ vớ vẩn. Có 1 bạn quote lại bài tớ, tớ cũng đã bảo bạn ấy xóa đi. Tớ không định làm căng nữa

. Nhưng rồi bạn Đông lại
tiếp tục poz những bài với lời lẽ...

) Tớ thật sự không thấy tức đâu ý

) Tớ chỉ thấy buồn cười thôi

Chắc chắn ai ở địa vị tớ cũng thấy hết sức nực cười

Bạn Đông là con người thế nào, tớ xin phép không đánh giá nữa,
qua cách viết bài và hành động của bạn ấy towards tớ, cái đấy để cho mọi người phán xét. Các bạn học cùng lớp, bênh nhau là lẽ thường, nhưng bạn Phương nên hiểu rõ đã rồi hãy nói

Xin nói thêm 1 chút, tớ chẳng mượn acc ai vào đá đểu đâu. Tớ cũng không phải là người biết chuyện bạn Đông chửi tớ đầu tiên. Các bạn tớ vào đây đọc rồi mới nói cho tớ đấy

Tớ không dám nói tớ đc lòng mọi người, nhưng tớ ăn ở xưa nay hiền lành có phúc

các bạn tớ thấy tớ bị 1 đứa không quen nhảy vào nói này nói kia, thì chúng nó ức chế, chúng nó nói lại
Tớ chỉ cần bạn Phương đọc là đủ rồi

Những bạn khác ngại đọc cũng đừng chêm mấy câu kiểu bài dài thế blah blah đọc đau cả mắt, nhé

Cảm ơn rất nhiều.
Love.