wElcOmE to Lý1 05-08

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
MK :)) 2 ngày ko đc lên HAO ... :)) để tao tường thuật lại chi tiết vụ trung thu mà chưa có dịp :((
đầu tiên, tao căm thù mr Hugo X( tao tin 100% rằng lớp mình sẽ chẳng được đi chơi đâu vì tính nhát gan khó sửa của ông ý...
thứ 2, tao iu lớp mình lắm :)) :x lớp mình thật là thú tính :)) :x

- Thú tính từ màn trang trí lớp trở đi :)) khẩu hiệu mới của chúng ta là L1 tiger puma :)):)) các bạn nam cũng như nữ, gay lẫn les đều tham gia nhiệt tình dán báo, treo đèn, kê bàn :x mỗi ng một tay (nhưng mà ts Hugo suýt nữa đêk làm đc hôm tt X( )

- Đầu tiên là màn thắp nến hình ngôi sao trên mặt đất , 8-}8-} cả 1 lũ chồm hỗm thắp nến , vừa thắp vừa thổi...:)):)) + thêm màn chúc mừng sn ae tháng 10...:x màn này hay nhất mà nóng nhất vì tắt quạt 8-}8-}

- Màn 2 thi ăn bỏng nhanh 8-} tình hình là ban đầu ban tổ chức yêu cầu ăn hết 2 đĩa bỏng , ăn xong uống hết 2 cốc nước ngọt, nhưng vì thấy khuôn mặt khổ sở của các thí sinh :)) nên cho phép ăn hết đĩa 1 được uống nước :)) đến bây h em mới thấy sự thú tính của những Phúc, những Đông, Long, Trần , Phú... (thú tính vãi lều... tao ăn 3 miếng đã khô cả miệng :)) ) Mặc dù Bình xuôi chơi đểu vứt thêm bỏng vào đĩa của các ae :)) nhưng anh Long đã giành chiến thắng thuyết phục và áp đảo 8-}8-}...
- Sau khi ăn uống no say,dù mỏi mệt ae vẫn hăng máu tham gia thổi bóng nhanh 8-} (cái này tốn sức lắm :-& ) và một lần nữa... Long ko chỉ cho ae thấy khả năng ăn siêu nhanh mà còn cho thấy sức vóc hùng hồn khi anhh thổi và buộc xong 5 trái bóng trong khi các thí sinh còn lại mới được 2, 3 trái :)) thú tính vãi lễu :-s:-s
- Thủy chiến thật sự xảy ra khi ae được tin xổ lồng :)):)) dù bị Hugo bắt kê bàn ghế... lớp trưởng (tao) vẫn gương mẫu vứt rác ra lớp để ae nhặt :)) tiếp tục quá trình thác loạn khi dọn dẹp... khi H vừa ra khỏi lớp.... lai là tao :x:x hô hào ae kê bàn lại vị trí cũ :)):)) và bắt đầu chơi súng nước và bóng nước 8-}8-}

...hic...để tao nghỉ 1 lúc rồi kể típ :-s:-s
 
cảm ơn các bạn lý 1 đã đi với bọn tớ, hehe vui ghê, khi nào có dịp lại đi nữa nhé :P

huhu, cái ảnh cuối mình chụp rõ đẹp thế mà ko có mình
 
Típ đây...
Ae ban đầu chỉ nghịch súng nước và bình tưới :)) đến lúc cô Địa vào thì mọi thứ tạm lắng xuống :)) nhưng do bản lĩnh của ae ta... cô cũng bị hút vào không khí trung thu của lớp :)) thay bằng h học địa, cô đã cho chúng ta có cơ hội phát hiện ra những tài năng văn nghệ động đất :))
Mở màn là bạn Phú vs bài tâm hồn của đá (đek hợp lý vs tình hình gì cả :)) ) mk hát như hết hơi... nhưng dù sao cũng là cả 1 sự cố gắng, lần này động tác body giảm đáng kể... chắc là anh hơi mệt... và cũng may mắn là anh chưa liếc cô địa lần nào :))
Còn mấy bài thú tính nữa quên tên rồi... nói chung là Đông vs Chiệp song ca 1 bài của WL :)) con Chiệp e lệ thế ko bít :)) ,... và một mình bạn Đông đã hát ,hết mình bài này đến bài khác :x iu bạn ĐÔng vãi...
Hic mà hum đó mới phát hiện bạn Đức hát hay lắm :)) hát lấy hơi chuẩn vãi lều :x... nắm tay bạn Thủy tạ hát tình tứ lắm :x... (nhớ là da thủy trắng lắm ý... đỏ hồng lên :x:x hay ho vãi....)tao quyết định đây là đôi đẹp nhất của lớp mình mùa trung thu năm nay :))...
Đoạn cuối cô vs Hiệp nắm tay nhau hát :x:x :)):)) Hiệp sung sướng vì đây ko phải tay Tú bi :)):))... Cuối h cô chụp ảnh vs cả lớp :x:x

h ra chơi thủy chiến thật sự... :)) tất cả những ai qua trước hành lang 11 Lý đều chịu thảm cảnh...:)) độ hot tăng lên khi tao khám phá ra 12 L cũng nghịch nc >:) và thế là nhờ lời dụ dỗ của tao mà 2 bên 12L vs 11 L thủy chiến :)):)) và lớp hóa đứng chắn giữa 2 lớp phải gánh chịu hậu quả :)) ..
Mie về nhà ướt hết ko còn gì :)) khổ thân mấy anh L1 bị lớp mình quây,.. khổ thân thằng Dũng bị ae xịt 8-}8-} vào vùng nhạy cảm 8-}

Hết rồi... từ từ tao nghĩ còn gì kể nốt nữa...

Hum nay đi làng trẻ em Birla vui vãi lều :x


----------

Ờ Thủy ơi tao hâm mộ bạn Teoku quá :x:x hum nay đi vui vãi... Bạn Quân đúng là hot boy lớp mình :)) thu hút mọi sự chú ý của các em nhỏ :x
 
lolz :))

Con Béo kể xung thế :|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mie tại cáu ko vào được HAO 2 hôm nên kể thú tính qua cho ae... chứ đọc mấy trang trước kể chả có tuần tự gì cả :)) chán mạnh :))
 
Kt 3 môn T_T
Sử làm như con cá, mk cái bà cho đề đ éo hỏi rõ ràng, ghi là " con đường lên CN ĐQ " trong khi câu trả lời lại là về kinh tế, tao bem nguyên cả chính trị vào, mk >.<
Sinh thì sao cô Hương soi tao kĩ thế, móa tao nghỉ thứ 5 ko dám nghỉ tiết sinh mà cũng bị bắt đứng lên nói lý do T_T May là ma2 tao đi Ấn độ rồi ko sợ :)) :))
 
CN ĐQ :|
Chủ nghĩa đ* Q ( Quác ) à :|

@Đông: chuẩn bị lãnh hậu quả :))
@Béo: sung vãi *** :|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Con Béo dê *** đỡ đc :|
Thú tính vãi :|
Đi đâu cũng soi zai để chúng nó nói cho :))
 
cái gì :))
thật à :))
ở đâu chỉ tao vs :))

P/S: đang cố gắng down War III về = tất cả niềm teen :((
 
đừng khinh các em :))
có khi nó còn cắt kéo, ke rùa, .. hơn cả Quân ý chứ :))
 
Hix dạo này lúc nào tao cũng có cảm giác bị theo dõi :-s
 
Cái gì :-/ tao dê bao h :-/ láo nào ... bây h tao đi soi gái cho zai chứ ko thèm soi zai [-x
Hum nay mới bít Birla toàn mấy em hiphop :)):))
 
chắc là Tú Bi cài spyware theo dõi Noob :))
PS : trẻ em B***L** khá quá :|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
đang chat vs 1 em :))
nó bảo các anh L1 tiger puma wá :))
nó đi wa lớp mình nó thấy ---> sợ :))

@Noob: tao nghĩ gì đâu :|

@Fantom: ừ đúng thế đấy :> :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên