wElcOmE to Lý1 05-08

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
no way to calm down, pink, I'm not hot-tempered... that only means how disappointed I 'm
just i don't wanna do that... still some days I'll look back and think, but not now...
sleepy , Pink :p
 
...sáng mai tao ra tầm 7h hoặc 8h :D ai ra cùng không, tao chạy bộ ra rồi thằng nào đèo tao về nhà lấy xe máy :D
 
...:-> ừ, sáng nay chạy bộ từ nhà tao ra Ams, ăn sáng ở đấy cũng tầm đến 8h :D ko muộn hơn đâu :d về tắm thích lắm \:d/
 
Phú có uống enline nữa ko =))
Làm anh thanh niên Phú luôn phải vất vả
Phú cần giữ cho xương mạnh khỏe :))
uống enline và đi bộ 10k bước mỗi ngày giữ xương luôn chắc khỏe =))
Các bạn đừng chỉ nhìn, hãy làm theo Phú =))
 
Nên ngủ sớm để lấy sức cho ngày mai chinh chiến :D
 
Nên ngủ sớm để lấy sức cho ngày mai chinh chiến :D

ko biết mai tao có đi được không nhỉ
mà có đi thì 9h30 mới ra Đạt được
chan vl

----------

zmr888220051145668406id5.jpg

học thế này có vẻ hiểu quả =))
 
uhm, hình như lớp mình chưa thực sự hiểu nhau rồi !!! :|
chuyện chúng mày rủ nhau ra Đạt tao vẫn nghĩ là thật, giờ tao mất hứng quá :|
thôi, mong đây là lần cuối !!!!!!!!!!!@-@

ae có ai đi sn Thái ko????
 
chẹp chẹp, mọi ng` nói hết ra là tốt rồi, tóm lại là cuối cùng sẽ chẳng có bất ngờ gì nữa nhưng mong là hôm đó lớp mình vẫn sẽ vui vẻ
Mà hôm nay ko đc đi SN Thái :( :(

btw, bài của Lộc viết chẳng chấm phẩy gì cả
 
tao đi SN Thái về rồi :|
Thái rủ anh em lên tầng 11 của quán cafe :-? ở gần VileCom
ăn mì + cơm rang + khoai tây + nước dưa hấu :-/ + loại bánh gì chưa dám ăn
sau khi ăn xong phủi đít ra về cả lũ mới " CMSN THÁI" =))
có mỗi Mai + Thảo là ce
Thảo về sau đó Mai về trước bọn còn lại đi chơi
bây giờ Thái và anh em đang ngồi căng thẳng ngoài quán
tao về trước :|
 
NOTHING IS PERFECT

chuyện j` đã qua thì hãy cho qua đê:-j

những chuyện hiểu lầm hay blah blah j` đó thì hãy bỏ qua cho nhau , mọi người đã quen với nhau hơn 2 năm từng đó thời gian đủ để mọi người hiểu rõ về nhau hơn là qua việc đánh giá những việc vừa mới xảy ra

sẽ là một sai lầm lớn khi để những việc việc đó ảnh hưởng đến những thời gian tuyệt với sắp tới:D

cảm ơn Thái nhờ có sinh nhật mày hôm này mà AE mới có dịp tập hợp đông đủ, bây giờ tao mới nhận ra rằng khi AE ra Đạt ngồi chơi với nhau chửi vào mặt nhau:))thì mọi việc đều đc giải quyết ổn thỏa:D

 
Chỉnh sửa lần cuối:
Khiếp, con Hồng, "buồn" hay "chán" là dc rồi, mày còn viết là "buồn chán" làm tao não hết cả ruột :|
trước khi đi, bố gọi cho mày ko dc, ko có ai ở nhà :-/ ko gọi dc cho mày làm tao cứ băn khoăn mãi :|
11h, sau khi biết là Thảo cũng đi nên tao mới dám đi :D
con Thảo này cũng liều :)) định 1 mình đi chiến đấu với ae
 
Mà các ce cứ yên tâm :p
Mới chỉ có 1 vài thằng biết :p
Không ảnh hưởng j hết cả :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên