wElcOmE to Lý1 05-08

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bây h` tao mới để ý là bài tao vượt Phú rồi :|
---
Sau một thời gian dài phục vụ trong quân ngũ, một anh lính được nghỉ phép về thăm người yêu. Trong buổi tối đầu tiên gặp nhau, anh lính nói: "Em yêu ,tối nay hai đứa mình đánh giáp lá cà nhé?".

Người yêu anh nhỏ nhẹ đáp: "Vâng ạ! Mình đánh giáp lá cà cho đến sáng nhé! Nhưng anh không được lùa đại quân vào thành đâu đấy".

Anh lính hỏi lại: "Làm sao vậy cưng?".

"Vì em chưa muốn có lính mới", cô gái trả lời người yêu với ánh mắt ngại ngùng.

Anh lính đáp: "Được rồi. Em đừng lo. Anh sẽ đưa quân vào thành và khi nào có pháo lệnh, anh sẽ lùa quân ra ngoài quan ải!".


Nghĩa đen nghĩa bóng vl :))
 
...:-" có cần thêm truyện cười trí tuệ thư giãn hay hình ảnh mát mẻ để nghỉ giữa hiệp 1 không, tao đếm 1.2.3 là mấy thằng tối nay dota lao vào đánh nhau nhé =)) mie, cứ như trẻ con ý, dota lúc éo nào chả đánh, thình thoảng có thằng hâm 1 tý thì sao mà cứ phải ầm ĩ thế nhỉ :D tao đề nghị hôm nào ra Đạt đánh mie nó nhau đi :-" thấy ý kiến của ú như thế nào, ú là ú hơi thấy anh em đánh dota nhiều nên chiều hướng bạo lực tăng dần...thằng nào khiêu chiến không, CS 5 trăm 1 mạng <tao :-" không chơi với thằng Trần nhá :"> >

mk
nhạt vl
im mie đi
 
Đợt trc có Quỳnh hay nói nhạt bây giờ có Phú thế chân :|
Đề nghị anh em xỉ nhục nó = nhg từ ngữ lịch sự nhất :|
Tao bắt đầu:
Kiếp của mẹ bạn Phú post bài thiếu muối như vãi cả cái của quý :|
 
:)):)) ờ vấn đề quân sự :)):)) có điều đọc cái này nó chưa được thâm thuý lắm, còn thô nữa :))

đi ngủ đây :)
 
Tao cảnh cáo mày.
Đ có anh em gì hết.
Thích thế nào ?
Xóa bài hay để tao warn tiếp ban 3 ngày ?
Mày lâu lâu vào topic ko nói được cái j tử tế mà chửi như thế, tao ko warn thì tao làm mod làm j ?
Đừng có tưởng 0407 là anh nhớ, sinh sớm hơn tao có 3 tháng thôi.
Thích tử tế hay chửi nhau lôi hết họ tên lên đấy ?

@ dota hội : có việc j thế :| :|
t đi lượn cầu cho thoải mái chả biết j ???

thôi hạ hỏa đi mày
 
Ôi ôi, đừng có thế mày Trần . Chúng mày chơi game đã thế rồi mà vào đây cũng làm náo loạn lên thế ah?? :|
Tốt nhất là ko ai khích nhau nữa, tự xem xét lại bản thân mình đi :| cáu vl
 
Ờ thì cái khác nhưng may cũng đừng giận cá chém thớt chứ !! cùng 1 lớp cả mà phải căng thẳng làm gì !!

----------

Tách dòng gi?? Tao ko hay để ý mấy cái linh tinh đâu :-/
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hờ mày chả biết cái j đâu, thế nên tốt nhất là đừng nói j.
Tao có dở hơi đâu mà giận cá chém thớt, đang hoàn toàn vui vẻ về bị chửi giữa mặt thế kia tao ko cáu đc à ?
 
2 vụ việc ko liên quan ji` đến nhau hết :|
Chửi Phú đc 2 câu mát lòng mát dạ hẳn :D
Con Shadow Priest imba thế :|
skill 3 khỏe vãi mà mất có tẹo mana, cooldown lại nhanh
 
Spam ngu cút mie đi cho nó đỡ nhạt
Bọn nó chửi cho mày còn cố làm j`
Nghe chửi éo có cảm giác a`

có cảm giác mày là 1 con chó đựoc chưa :Dnếu mày thích, lúc nào gặp nhau, chửi nhau tiếp được chứ ? Ít ra bố cũng có cảm giác là mày k0 đáng đựoc bố chửi :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
tao kể 1 chuyện cười cho đỡ căng thẳng vậy
với lại để đú nữa

S và X
Cô giáo: Hôm nay chúng ta học 2 chữ s và x. Để cho dễ phân biệt các em có thấy chữ s có cái mỏ không (viết kiểu bt). Chúng ta sẽ gọi là s chim. Các em có thấy x giống con bướm khong. Chúng ta sẽ gọi là sờ bướm. cả lớp hiểu chưa??
Học sinh: rồi ạ. S nặng là s chim. X nhẹ là x bướm
Cô giáo: Em nào lấy được VD??
Học sinh: em thưa cô S chim là sung sướng
Học sinh: em thưa cô x bướm là xấu xa


:))
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên