Trần Thị Giang Ly
(Giang Ly)
New Member
Re: Welcome to 10 russian
(
Ly chưa bao h nghĩ Ly quan trọng như thế cả
.
Ly cũng thik lớp mình nhiều .
Ly đã từng yêu lớp mình lắm lắm ,hy sinh và cố gắng hết mình vì một 11 N mà Ly coi như "Tổ quốc". Nhưng nhiều chuyện đáng tiếc đã xảy ra ,và tình yêu đó đã vơi đi ko ít.Bây h Ly ko thể dùng động từ yêu đó nữa .Ly đã ,đang và luôn rất đau lòng vì chuyện này .
Tuy nhiên bạn vẫn và luôn thik lớp mình vì nhiều điều :x.
Ly nhớ những lúc ngồi nói những chuyện ko đầu ko cuối với Thu & Hồng Phương ,càu nhàu Lan Hương vì một vài điều vụn vặt
,ngắm Thanh Thanh ,Chung Trang ,PA, Linh, Đức Hà ,Lâm đá cầu ,sẵn sàng tức điên nếu cầu rơi vào đầu mình ^.~,bàn tán về MTV channel với Long, chọc Ngọc Trang 1 chút ,đi 18 về với Thủy ,...,và mong còn cơ hội làm những điều đó dù chỉ 1 lần nữa
.
Lớp mình là 1 tập thể nửa đoàn kết ,nửa rời rạc ,có nhiều khuyết điểm kinh khủng nhưng cũng có nhiều nét dễ thg và ưu điểm mà ko lớp nào có đc .Các thành viên trong lớp mình đều có điểm đb riêng. Nhiều ng` thật sự khá quan trọng với Ly .
Ly chỉ là 1 thành viên trong lớp ,ko có Ly mọi việc vẫn có thể bt đc mà ,đúng ko :-/ Mọi ng` cố lên nhé ^^ .Có gì cứ gọi Ly ,bạn luôn sẵn sáng giúp đỡ .GDCD bạn sẽ cố giúp tổ mình
.
Bạn ko hối hận khi đi nhưng thật sự là rất buồn và day dứt .
-------------------------------
"Tháng 12 đâu hẹn để em chờ ?"
(Trích thơ trong chữ ký Trà Phương)
Ly chưa bao h nghĩ Ly quan trọng như thế cả
Ly cũng thik lớp mình nhiều .
Ly đã từng yêu lớp mình lắm lắm ,hy sinh và cố gắng hết mình vì một 11 N mà Ly coi như "Tổ quốc". Nhưng nhiều chuyện đáng tiếc đã xảy ra ,và tình yêu đó đã vơi đi ko ít.Bây h Ly ko thể dùng động từ yêu đó nữa .Ly đã ,đang và luôn rất đau lòng vì chuyện này .
Tuy nhiên bạn vẫn và luôn thik lớp mình vì nhiều điều :x.
Ly nhớ những lúc ngồi nói những chuyện ko đầu ko cuối với Thu & Hồng Phương ,càu nhàu Lan Hương vì một vài điều vụn vặt
Lớp mình là 1 tập thể nửa đoàn kết ,nửa rời rạc ,có nhiều khuyết điểm kinh khủng nhưng cũng có nhiều nét dễ thg và ưu điểm mà ko lớp nào có đc .Các thành viên trong lớp mình đều có điểm đb riêng. Nhiều ng` thật sự khá quan trọng với Ly .
Ly chỉ là 1 thành viên trong lớp ,ko có Ly mọi việc vẫn có thể bt đc mà ,đúng ko :-/ Mọi ng` cố lên nhé ^^ .Có gì cứ gọi Ly ,bạn luôn sẵn sáng giúp đỡ .GDCD bạn sẽ cố giúp tổ mình
Bạn ko hối hận khi đi nhưng thật sự là rất buồn và day dứt .
-------------------------------
"Tháng 12 đâu hẹn để em chờ ?"
(Trích thơ trong chữ ký Trà Phương)
Chỉnh sửa lần cuối: