Re: Welcome to 10 russian
3h sáng ...
Chờ đợi mòn mỏi trong vô vọng từ 8h đến 11h mà số cuộc đt nhận đc cho câu hỏi và trả lời GDCD là quá ít so với dự tính ,ko kể đáp án :-| .
Ít ra cũng phải có câu hỏi chứ ? Chỉ mất 15' để đọc phần bài đc phân công ,5' để đặt bất cứ câu hỏi nào dù ngô nghê nhất cho bài GDCD của ngày cuối trc' nghỉ Tết ,bài tập ko nhiều, và điểm chung cho cả tổ .Nhưng số ng` làm đc việc đó đếm trên đầu ngón tay. Chúng ta đâu còn là những nông dân sống dựa vào thiên nhiên ,rồi mang suy nghĩ ích kỷ trong thời đại bao cấp ,vì "cùng làm cùng hưởng" nên "cha chung ko ai khóc" ?
Chỉ mất 1,5 k cho 1 cuộc gọi trong nội thành và tầm 5 để ít ra báo cho Ly dù là 1 lý do khó-mà-tin-đc vì sao ko có câu hỏi và trả lời . Nhưng chúng ta vẫn ko làm .1,5 ko phải số tiền lớn ,5' ko phải lượng thời gian nhiều nhưng bằng đó tiền và thời gian cũng đủ giết chết lòng tin từ 1 ng` bạn với chúng ta.Chẳng phải chúng ta đã chọn số tiền đó ,thời gian đó cho 1 việc khác chứ ko phải ng` đã tin tưởng và chờ đợi chúng ta ?Chẳng phải chúng ta là những 8x năng động ,sống trong thế kỷ 21 hiện đại luôn đc giáo dục là phải chịu trách nhiệm cho mọi hành động của mình kể cả lời hứa ư ?
Ngày mai ,nhiều ng` sẽ nói là ko nghĩ ra gì hay quên .Nói rất dễ + 1 hành động dễ thương hay cử chỉ thể hiện sự hối hận sẽ làm Ly xiêu lòng và tha thứ . Vì "lời nói gió bay" ,ai có thể nhớ đc tất cả những gì đã hứa chứ :-/.Nhưng " 1 lần bị rắn cắn trăm năm sợ dây thừng " ,đây liệu có phải lý do mà Vn cứ ì ạch như ngày nay ?
Mọi ng` luôn kêu Ly khó tính ,đòi hỏi quá cao với mọi ng` xung quanh. Những ng` Ly đã chờ đợi đều là những ng` bạn mà Ly quý trọng ,nhưng có trọng thì mới nói ,có quý thì mới viết hẳn ra thế này .
Ai cũng nói phải "nhẫn " .Nhưng chữ nhẫn trên đao dưới tâm ,mỗi lần "nhẫn" là đao xuyên tâm ,đâu phải dễ "nhẫn" mãi ?
" Kim vì cứng mà gãy ,nước vì mềm mà vẹn toàn " ,nhưng có ng` đã nói là " gãy chưa hẳn đã dở ,vẹn toàn chưa hẳn đã hay" .
Nếu để "vẹn toàn" mà cứ phải suốt ngày đeo mặt nạ thì Ly chịu thôi ,thà "gãy" mà đôi khi sống thật với chính mình ko phải tốt hơn sao ?