Welcome to 12 russian

  • Bắt đầu Bắt đầu lionking
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Re: Welcome to 10 russian

Cái ông Hà hâm này. Lớp mình có mấy nhân online mà kêu post nhiều. thế là cũng nhiều lắm rùi đấy! Lớp mình dạo này có vẻ chán nhỉ! Thấy mọi người cứ thế nào ấy? Ai lý giải giùm đi, có vẻ xa cách wa ko?
 
Re: Welcome to 10 russian

Lớp mình dạo này có vẻ chán nhỉ! Thấy mọi người cứ thế nào ấy? Ai lý giải giùm đi, có vẻ xa cách wa ko?
em chịu... thấy thân với mọi ng hơn đấy chứ...mà lớp mình ít có dịp đi chơi hoặc nói chuyện với nhau wa'...hum nào nghỉ tiết thì chúng nó( có em) bùng hít, ko thì cũng về sớm T_T.. đến lớp cũng chẳng nói đc với nhau câu nào, hầu như đến để coi như đến lớp :|
 
Re: Welcome to 10 russian

Đến lớp chả bít phải nói j với nhau cả(áp lực tâm lý về việc học wa!!!!Em thì sống quá thật với chính mình đó chứ, buồn thì khóc, vui thì nhe cả hàm răng ra khoe còn j nữa:-P. Nhưng yêu cầu phải rủ lớp mình lên đây nhìu nhìu chứ
Huhuuhhuhuhuhuhuhuhuh...Thứ 7 2h phải tổng duyệt thì đi chơi thía nào đây???Chuyển ngày đê:(( nhớ là phải đi đông thì mới zui chứ!!!!
@C.Trang:sao dạo này mất tích thía, hay là tại Chi Bầu lên nhìu???!!!
 
Re: Welcome to 10 russian

Oạch, con gái các bà nghĩ linh tinh nhiều quá, vẫn thế mà
Có gì đâu mà chán, đi hết thì cảm thấy vắng vẻ thui,,,, ĐI CHƠI ĐI, BÙNG HỌC ĐÊ, hôm nay ngồi ngoài hàng là bùng học tiết SỬ nè
 
Re: Welcome to 10 russian

hôm nay ngồi ngoài hàng là bùng học tiết SỬ nè
tình hình là Sói cũng thế mà bên cạnh Sói là HHà và Thủy :))
nghe nói sếp cũng bùng mà :p
 
Re: Welcome to 10 russian

Hôm nay các bạn đội tuyển đi thi tiếng Nga... Mong các bạn làm bài tốt -> chúng ta sẽ được ăn khao...:D
@ Sói: Sói nói j ở trên thế??? (bài 841 ý) Trang không hiểu...:((
 
Re: Welcome to 10 russian

Sáng ra đến lớp có môi H.Hà với Hương ( Thực ra thì trước đó có sếp với Dung đến nhưng lại bùng /:) => 2 con người chăm ngoan mà cũng bùng thì đến chịu )
Còn 5' nữa là vào h vẫn chẳng có ai thèm đến :-S may wa một lúc sau thấy Dương.
Vào h, trong lớp có mỗi 3 đứa :(( =>thảm
10' sau mới thấy các nhân còn lại đến lớp.
Tiết sử lớp Nga có 12 người, kỉ lục
Cả 1 lũ bùng học ko thèm rủ mình bùng với :(( ( Mà hôm nay mình ngoan thế chẳng ai khen mình cả :D )
 
Re: Welcome to 10 russian

thế mới gọi là hay,lúc đầu còn tưởng Thu ú cũng bùng nữa thì đại loạn
Hoàng Hà thoát vụ bà Điệp,tạ ơn chúa:))
 
Re: Welcome to 10 russian

oh! mừng cho mày nhớ--> tai qua nạn khỏi --> khao đê! :d
 
Re: Welcome to 10 russian

Thế nào thế? Hôm nay lớp mình bùng nhiều thế cơ ah? Các tiết khác thì thế nào? Có giả thêm bài thi nào ko?
Hôm nay đi thi chán ko tả được. Phải ngồi ở một cái phòng chẳng thấy sông nước gì, thấy mỗi mấy cái xe đạp cũ nát ở bên cạnh, buồn so hà,... ngủ cũng chẳng được. Suốt 3 tiếng đồng hồ giam mình trong phòng thi, đến mệt. Hôm nay chắc có mỗi Ngọc Trang là làm bài ổn nhất thui, bố Phương ổn thứ nhì. 3 đứa còn lại thì rụng như đúng rùi!:D
 
Re: Welcome to 10 russian

Thui!! dù sao cac bạn cũng thi xong rùi=>thoải mái đê!!!:)Chúc mừng!!!!
Hôm nay Chi Bầu cũng định nghỉ tiết 1 cơ, nhưng thương thầy wa nên đi học, ai dè lớp mình ít tí:((. Thế có ý định đi chơi j chưa!!! thứ 7 là ko đc đâu đấy!!!!hhuhuhuhuhu phải tổng duyệt mà!!!Hay là sáng chue nhật, rùi tối về trg luôn!!!!
 
Re: Welcome to 10 russian

lớp em định đi đâu thế?hôm 25 có chơi ở trương ko
@NA:Hôm nay chị tìm em mà ko dc
 
Re: Welcome to 10 russian

Tìm em làm gì hả chị? Em đá cầu ở sân bóng rổ ý! Hôm nay là một ngày có thể coi là sung sướng của em. Chẳng bít tối nay còn gì nữa ko?
Chị Thảo hâm, tự dưng thấy yêu chị wa :))
 
Re: Welcome to 10 russian

N.Anh hôm nay hơi...phởn /:)
Đọc bài nào cũng thấy yêu hết người này đến người kia.
 
Re: Welcome to 10 russian

Thế ko yêu e ah?????huhuhhhuhuuhhuhu.Dạo này buồn wa!!!chả bít làm j cả=>chỉ nghĩ đến đi chơi thui!!!!!=))
 
Re: Welcome to 10 russian

Rùi, làm sao wen dc vợ cũ của anh chứ! Yêu em nhiều nhất:D
Còn ai muốn yêu nữa để NA yêu nốt nào?
 
Back
Bên trên