Re: Welcome to 10 russian
^o^, đúng đúng.
Đ.Hà câu bài nhá [-X
ko có j để nói, kể cho bà kon một câu chuyện vậy...
thứ 5, ngày..ko nhớ...
tiết 1: Thể Dục, Sói đến trường , ở lại dưới sân...^^
kiểm tra. Sói được 10 ^o^
reng, hết tiết.
Sói cùng các bạn lên lớp học Kỹ nông :'>
Và...
chưa có j xảy ra.^^
cô vào lớp.
dạy bài mới.
Bỗng L Hương ngồi trên cứ thụp lên thụp xuống
hít hít
( giống dog wa'
) )
nhăn mặt:" quái cái mùi j ghê wa' ..!"
LH quay xuống hỏi , thấy mặt Sói với Hằng bình thản...:"mùi j cơ?"
Lh: "mùi j như mùi Sh*t người " -nó lại cúi xuống hít tiếp
)
CTrang gật gù gật gù:" uh, có mùi j kinh wa' "- ghi bài-
và chưa đầy 5ph sau,
cái mùi đã được lan tỏa tới chỗ Sói.
ặc ặc.
ko chịu nổi nữa, Sói đành chấp nhận hy sinh bản thân, cúi xuống...hít.
Nồng nặc.
ẹ..! [amen]
hú.
Sói chưa kịp lên tiếng thì phía bên kia Chi bầu đã thảng thốt kêu lên:" eo ui kinh wa' .!"
với vận tốc của gió quạt,
cái mùi đến thăm từng bàn một, từ bàn 2 trở xuống ( may phước cho mấy đứa ngồi bàn 1 .[-o< )
ở phía trên. cô hớn hở: cô có ngửi thấy mùi j đâu T_T
Reng
hết tiết
và một cuộc điều tra do Long mũi to cầm đầu đã diễn ra...
tèn ten...
hít hà hít hà
sặc.
Long chạy mất dép, nhầm, mất giầy
)
Phan Anh đầu to bắt đầu mò mẫm...
phát hiện
một khoảng đất đen đen , ướt ướt dưới chân Đức Hà...
tèn ten
và anh đã bị cách ly để ktra giầy
ko có tang chứng vật chứng.
anh đc thả tự do
và cái mùi tiếp tục hoành hành mấy đứa bàn cuối trong suốt ngày hôm đấy T_T.
thứ 6, một thứ 6 như những thứ 6 khác
tuy nhiên
cái mùi từ hum wa vẫn luyến tiếc ko chịu bay xa T_T
tiết...ko nhớ. Hoàng Hà lên bảng.
về chỗ.
bụp
đứng khựng lại..
lùi lùi
tiến tiến
rùi nó thốt ra một câu hay nhất trong ngày : " A, cái mùi bay ra từ bàn Ngọc Trang "
....
to be cont... >_<
----------
mình post dài thế, bài này bù trừ ^o^