Welcome to 12 russian

Re: Welcome to 10 russian

con Khồn kia, kotex cái giề, bài hát có tên của nó hẳn hoi muh VƯƠN TỚI MỘT NGÔI SAO ...
các bạn nam ở A2 thì tớ bít roài, bài hát tủ là lị b-)
 
Re: Welcome to 10 russian

có 5 gian hàng ,48 lớp đăng kí , bán đấu giá , giá khởi điểm là 500 nghìn --> chả có đứa nào nó thèm nữa :))
 
Re: Welcome to 10 russian

lớp tui cũng rút roài, chẳng hiểu ra giá như thía còn lớp nào đăng ki nữa ko...
 
Re: Welcome to 10 russian

hum qua họp PH buổi chiều, tối về thấy mẹ bảo gọi cho papa---> bố kêu đợi cửa bố đến--> tưởng mắng giề hóa ra đến đưa 300 kêu đi mua đồ cho lớp liên hoan . Oài, số mình ko nợ nần rì ko bít, lần nào cũng giữ trọng trách nặng nề này ( nặng thật chứ bộ, vác cả đống đồ, mà chỉ cần " giải tán" trong 10 phút :)| )
 
Re: Welcome to 10 russian

hum nay gọi cho Ly : Ly đi vắng rồi tối về cháu ạ !
gọi cho sếp Hương: Hương đi chơi rồi cháu ạ. ( khi nào bạn H về ạ ?) - khoảng tối muộn muộn cháu ạ, tối muộn muộn cháu gọi lại....
gọi cho Anh: ơ , anh ko bít ...!
botay.com :((
 
Re: Welcome to 10 russian

vu thuy linh đã viết:
Lịnh tuy chưa chết nhưng mà cũng ngắc ngoải lý đây.lạy giời năm sau Quyến đừng có yêu quý was mà theo lên hết 12 thì chắc em bị lưu ban mất bà con ơi

yên tâm đê, năm ngoái thầy í cũng quí lớp chị lắm nhưng thầy ấy chuyên dậy cho các lớp khối chiều nên ko lo năm sau bị thầy ấy hại đâu. Khổ một nỗi nhà thầy í lại gần nhà chị nên hàng ngày phải giáp mặt cái thầy trông đã thấy khí quyển. Thế mới khổ :((
 
Re: Welcome to 10 russian

Tình hình Kotex Xìtin của lớp bà thế nào rùi??? Đã tập tành j chưa??? Thứ Tư tổng duyệt rùi đấy. hé hé.. Lớp tui mấy hum nay nhảy nhot bài đấy nhìu quá rùi, bây h hết cả hứng... Chẳng bít đến hum đấy làm ăn thế nào
 
Re: Welcome to 10 russian

hehe thỏ ơiiiii sau cái hôm em kể cho anh mấy cái biệt danh tụi lớp cũ của em anh thấy choáng quá .... híc híc thật là ác mộng ... nhất là cái biệt danh của em Nguyễn Thanh Loan ! anh thấy sợ bé Loan từ hôm em kể chuyện đó :D....
 
Re: Welcome to 10 russian

Phạm Quang Minh đã viết:
hehe :)) công nhận lời thật của bài đó cũng không đến nỗi nào :D
...........................
=================
Hehehe ,hôm nay lớp mình may ghê !Ly ko ở lại xem lớp mình,ra ngoài đợi cd nè (xoay mãi mới kiếm được cái cd thu bài đấy đấy T_T),hehehe,ko bít cái cô kia nên liều xin hát nốt bài "Mẹ yêu nhé " một phát được luôn ^________________________^ ! (xin phải cô hắc chắc chết :-s ).
N.Trang hát thế là tuyệt quá rồi + thêm phần vỗ tay của bọn ở dưới nữa ! :)
MYN mà ko vào được thì cũng chịu >< ! Cố hết sức rồi !!!!
Về nghe lại cái cd có MYN đã tách lời ^^.(tệ ko chịu được ,giọng vẫn rõ ,ko được như cái Proud of you đâu 8-} ! May lúc đấy nó ko dở chứng :)) !)

Huyền thoại mẹ coi như bị loại ,chả biết Proud of you được ko ? Cầu là được ,hic ,đấy là bài chủ lực mà [-o< !
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Welcome to 10 russian

đoàn ngọc anh đã viết:
vu thuy linh đã viết:
Lịnh tuy chưa chết nhưng mà cũng ngắc ngoải lý đây.lạy giời năm sau Quyến đừng có yêu quý was mà theo lên hết 12 thì chắc em bị lưu ban mất bà con ơi

yên tâm đê, năm ngoái thầy í cũng quí lớp chị lắm nhưng thầy ấy chuyên dậy cho các lớp khối chiều nên ko lo năm sau bị thầy ấy hại đâu. Khổ một nỗi nhà thầy í lại gần nhà chị nên hàng ngày phải giáp mặt cái thầy trông đã thấy khí quyển. Thế mới khổ :((
khổ thân chị nhẩy.ah nhầm phải nói là chị sướng nhẩy,đc gặp thầy suốt ah,còn em mong gặp thầy có "1 lần" mà hổng đc,hic hic :((
 
Re: Welcome to 10 russian

chẹp chẹp,bài xitin của lớp Trung chắc out rùi,may mà lớp minhd hổng hát bài đó
 
Re: Welcome to 10 russian

HÚ hú hú!!! Lớp Trung đâu có hát bài xì tin??? Nhầm roài
 
Re: Welcome to 10 russian

lớp A2 mới hát nè , nhưng bị out sớm roài :(
 
Re: Welcome to 10 russian

Khổ than A2 quá... Cũng may là proud of u của lớp Nga được vào không thì phí mất công Giang Ly chạy đi chạy lại...:D
 
Re: Welcome to 10 russian

hô hô, may là mấy hum bùng ...đi làm "nghĩa vụ " ko bị sờ gáy :))
 
Re: Welcome to 10 russian

Lại còn cười sung sướng được nữa cái con này... hư quá!! Không được đâu.
Người ta bảo cái tốt khoe ra cái xấu xa đậy lại mình lại khoe hết hàng ra thì còn gì nữa....:D
 
Re: Welcome to 10 russian

@matnickroi _;)_ : ai bảo anh tò mò làm chi b-) hehe
@Trang: người ta thật thà, chứ ai như bà :p:p:p

hô hô , đưa ra cho dân Nga giải quyết dùm : proud of u hum tới trang phục sẽ là rì nào??? :-?
 
Re: Welcome to 10 russian

hôm nay lớp Nga biểu diễn cũng hay hehehe , mỗi tội hơi bị vấp đĩa nhưng ko sao,đàng nào cũng qua trót lọt :D chúc mừng nhá :)
 
Re: Welcome to 10 russian

trùi, mãi vẫn chưa có ai trả lời à hix...
hum nay diễn , chẳng ai nghĩ đến trường hợp phải ...hát chay thía này :(, cái ông làm âm thanh còn kêu đĩa mình đẻu nữa chứ ghét thật x-(
phù... dù sao thì chúng ta cũng đã cố gắng hết sức. Tớ muôn gửi lời cám ơn tới.."bầu xô " Lan Hương đã làm tốt nhiệm vụ mua...ô mai chanh chho cả lũ ...luyện giọng :p, cám ơn Sếp trưởng, Sếp Ly đã chuẩn bị và lo cho chúng tớ chu đáo :) . Cám ơn B.Phương to mồm đã makeup chô chúng tớ thành...quạ [amen] b-) , cám ơn M.Ngọc " âm thanh " ;) ; cám ơn Trang da ko ngại mang loa cho tụi tớ tập ' hét ' mà lại phải chạy lên tầng 4 để lấy lại loa ( sori Trang nhìu ) :) Cám ơn các bạn nam lớp mình đã xách đồ dùm tụi tớ :), cám ơn Long, mỗi khi chúng tớ tập lại ra ...phá đám nhưng đến mỗi khi chúng tớ diễn, Long lại là người luôn có mặt và động viên chúng tớ rất nhìu :D. cám ơn thầy cô đã cho chúng em nghỉ tiết, cám ơn cô Hương CN đã "tự nhiên" ...yêu thương mấy đứa đi hát ( hux) và cũng dễ tính với mấy đứa hơn :). cám ơn mấy bạn hàng xóm- Trung Anh , những khán giả vỗ tay to nhất :D, cám ơn bạn Phong L2 đã giúp đỡ chúng tớ rất nhiều ;)..................
Cám ơn tất cả mọi người, những người đã ,đang và sẽ luôn ở bên cạnh chúng tớ. Tớ thực sự rất vui khi lớp mình đoàn kết như vậy, mãi luôn thế nhé 10Nga No.1 :)>-
Hãy cầu nguyện và hy vọng sự thành công cho những gì chúng ta đã cố gắng !!!!! iu các bạn nhìu :-x:-x:-x

_SÓi_
 
Re: Welcome to 10 russian

Mặc dù là Thanh Sói đã cám ơn mọi người.. Nhưng mà hình như bạn giám khảo lại không biết đến điều đó... --> Không động lòng mà đánh bật chúng ta ra khỏi danh sách lọt vào vòng sơ khảo....Nhưng dù sao thì cũng muốn cảm ơn mọi người (chủ yếu là của Thanh sói ra :D ): người iu Lan Hương đã làm tốt nhiệm vụ mua...ô mai chanh cho cả lũ ...luyện giọng và sau đó là mang cho người iu ăn với.... , cám ơn Sếp trưởng, Sếp Ly đã chuẩn bị và lo cho bọn nó chu đáo (đặc biệt là sếp Ly đã có công chạy đi chạy về không quản ngại khó khăn gian khổ.... iu Sếp nhìu nhìu :x ) . Cám ơn B.Phương to mồm (sao lại bảo nó to mồm hả Thanh mặc dù là đúng nhưng mà đừng nên nói thẳng ra chứ) đã makeup cho chúng tớ (gồm mấy đứa đi hát, không có Trang) thành...quạ [amen] (đâu có giống quạ cho lắm :D , cám ơn M.Ngọc " âm thanh " ; cám ơn Trang đã ko ngại mang loa cho tụi tớ tập ' hét ' mà lại phải chạy lên tầng 4 để lấy lại loa ( sori Trang nhìu ) (sori thì được cái gì hả??? Lại bắt tội người iu Lan Hương với sếp Ly chạy lên theo... Bọn này làm ăn không có trách nhiệm gì cả.... Nhưng mà không sao :)>- , Trang không để tâm đâu...) Cám ơn các bạn nam lớp mình đã xách đồ dùm tụi nó , cám ơn Long, mỗi khi bọn nó tập lại ra ...phá đám nhưng đến mỗi khi bọn nó diễn, Long lại là người luôn có mặt và động viên chúng tớ rất nhìu ( chả biết có động viên được chút nào không nhưng mà cũng cảm ơn Long nhá... Mỗi tội dạo này không nói chuyện với Long nhìu lắm...). Cám ơn thầy cô đã cho bọn nó nghỉ tiết ( mặc dù em không biết là bọn nó có tập tành thêm được cái gì không), cám ơn cô Hương CN đã "tự nhiên" ...yêu thương mấy đứa đi hát ( hix, sao không iu thương thêm mấy đứa giúp đỡ nữa hả cô....) và cũng dễ tính với mấy đứa hơn . cám ơn mấy bạn hàng xóm- Trung Anh, những khán giả vỗ tay to nhất (iu TA nhìu...^-^), cám ơn bạn Phong L2 đã giúp đỡ bọn nó rất nhiều ( ngay cả giải cầu nữa.. Thanks Phong nhìu nhìu..................
Cám ơn tất cả mọi người, những người đã ,đang và sẽ luôn ở bên cạnh bọn tớ (lần này thì phải có Chung Trang :D). Thật sự là chưa bao h mình viết dài thía này.. Có lẽ là Trang đã thấy iu 10 Nga hơn... Cám ơn mọi người rất nhìu... Iu mọi người lắm lắm.... Nhất là rất iu người iu (người iu là ai thì tự biết..:D). Thôi hết rồi... BIBI :*
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên