..:Welcome Tin:..Tôi yêu tất cả các bạn!

Bằng mông chứ bằng gì =))

2 bàn thg' siêu rùa =))
 
Béc giê ngu thế, ý tao bảo là từ đầu giải >:p [-x

Mai phát vé NHAT đến từng lớp đấy bạn ạ :"> Lo mà xin nhau để còn đi phe =))

Mới đổi ảnh cá nhân (ảnh ở trong ý) bạn nào có nhã hứng xem thì clik vào profile mềnh =))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@ Qui: hình như ảnh này là có mặt tao =))
thế hnay mày có ra đạt ko

Mai sẽ có biên tập viên Milan tường thuật lại sự việc Đông Đô sau khi tác nghiệp =))....
 
@CT: =))

@Milan: có :| ra đấy còn ăn 1 bát cháo sườn + 1 gói xôi + uống Sting dâu + ăn bánh giò =P~ và bây h đang ôm bụng =((
 
ko biếtd sting dâu có ngon ko
tao toàn uống cô ca
=))
mah hnay ở đạt 2:"> có anh mới phục vụ trông hay vãi=))
khác hẳn các anh khác =))
 
=)) =))

mines.jpg
7s ... mình vẫn thiếu 1 cái j đó để làm nên lịch sử :-j
 
Xin chào các bạn, sau đây tôi xin viết tạm 1 bài phóng sự ngắn
để ghi lại quá trình diễn biến của anh Khoa cu tí- ngôi sao trẻ trg làng Khỉ Việt Nam

Với danh hiệu ng đầu tiên ghi bàn thắng của giải, ngay trg những phút đầu tiên của trận đấu, Khoa với nỗ lực hết mình....anh đã lao lên....xông thẳng vào mặt đối phương..

IMG_0096.jpg


Với tình hình khá phức tạp, đội bạn đành phải dùng hết khả năng như dụ dỗ ( 1 so' cổ động viên quá khích đã ném chuối vào khoa nhằm làm anh sao nhẵng.....nhưng anh vẫn phi lên, tranh bóng)......
Khi chúng tôi có phỏng vấn anh Khoa, anh có nói rằng, tinh hình lúc đó khá gay cấn, khiến đầu óc anh chỉ còn nghĩ đc là cố gắng ghi thêm tên mình trên báo "An Ninh thủ dâm" :-ss
với tốc độ phi thường, anh Khoa đã khiến trọng tài hết sức vất vả khi chạy theo anh, theo như bức ảnh chụp trộm đc, trọng tài đã phải dùng cách "nhẩy chân sáo" - 1 thế võ nổi tiếng trg giới võ hiện nay
IMG_0099.jpg



Cuộc phỏng vấn đc tiếp tục diễn ra sau khi anh ghi bàn thắng thứ 2 , san bằng tỉ số 2-2 cho đội nhà........
Theo băng ghi hình cho thấy rõ, chính mông anh đã cho đc quả bóng vào golf, thật là 1 công phu tuyệt đỉnh.....
tình hình chính xác đc thông tấn xã Hùng tú đưa tin .... do cay cú thằng số 9, thủ môn đội bạn đã nhằm thằng mông của số 9 để sút 1 quả động trời...nhưng rất tiếc, bóng đc nằm gọn trg 2 quả mông của Khoa, ... kìa kìa....anh đã khéo léo lắc lắc nhẹ nhẹ ..và kết quả bóng đã chui tọt vào golf, dưới sự ngỡ ngàng của hàng trăm con mắt:-j
Khoa có nói: lúc đó tức lắm....ts đang đứng yên thì nó sút vào mông mình, cũg định quay ra chửi....

IMG_0092.jpg



Sau vài giây trấn tĩnh là bóng vào golf và Khoa đc ghi tên=))....anh sung sướng hò reo và chạy ra ôm hôn khán giả:))

IMG_0085.jpg



tổng kết tình hình, anh Khoa của chúng ta rất xuất sắc
chúng tôi xin chúc, anh Khoa sẽ tỏa sáng hơn nữa trg trận bóng sắp tới
cám ơn các bạn :x
 
Qui : ko khen bài phóng sự ngắn của Biên tập viên Milan và thông tấn xã Hùn tú seo=))
 
Á quân THPT Trần Quốc Tuấn chưa thắng, ĐKVĐ THPT Hà Nội - Amsterdam cũng không có được kết quả khả quan hơn khi tiếp tục để hòa trong cuộc đối đầu với THPT Đông Đô (bảng K), trận đấu được coi là hấp dẫn và kịch tính nhất trong buổi chiều hôm qua. Ngay ở phút thứ 10, Mạnh Tú (15) của THPT Đông Đô đã mở tỉ số cho đội nhà bằng pha dứt điểm gọn ghẽ và chính xác. Nhưng THPT Hà Nội - Amsterdam đã xốc lại đội hình bằng việc có bàn san bằng tỉ số đúng 1 phút sau đó, với pha lập công của Văn Hiếu (7). Màn rượt đuổi tỉ số của trận đấu tiếp tục diễn ra sau khi Quang Dũng (8) ghi bàn nâng tỉ số lên 2-1 cho THPT Đông Đô ở phút thứ 14.

Những nỗ lực sau đó của nhà ĐKVĐ chỉ giúp cho họ có 1 bàn thắng san bằng tỉ số ở phút 25, với pha dứt điểm khiến thủ thành THPT Đông Đô không thể cản phá của trung phong Nam Khoa (9)
XEM BÁO AN NINH THỦ ĐÔ CHÉM GIÓ VL CHƯA, CÚ SÚT CỦA TRUNG PHONG NAM KHOA KO THỂ CẢN PHÁ =))
 
=)) Cú sút bằng mông thì cản phá thế nào đc :-j

Hôm nay vé đã về làng, giá chợ đen đã là 30k 1 cái :-s
 
Khoa thì ghê rồi :>
Q ơi vứt nó cái nick :((, nó cứ cướp nick ta chém gió =((
 
Mai kiểm tra :-<
xong sáng mai thì ;))
hờ hờ hờ hờ
@ CT: tao vẫn chưa nhớ ra :D có khi đầu t = đất thật :(
 
Hahaha :))

Tối thứ 7 này a sẽ đc lên sân khấu :)>- \:d/ để nhận Certificate của FFI về chuyến đi Pu Luông =)) :"> :x

http://www.tamtay.vn/blog/nhat2008?p=viewEntry&nid=275823

Còn với khối Tin, một khối chuyên vốn quen với việc ngồi một chỗ với màn hình máy tính đã lực chọn vận dụng tài năng guitar của khối để đóng góp chút tài năng cho đêm chung kết qua giai điệu nhẹ nhàng của bài hát “Nồng nàn Hà Nội”. “Bọn tớ muốn đem đến cho N.H.A.T một làn gió mới, của sự trẻ trung và năng động” – Quân (12 Tin) bật mí.

Nghe như kiểu a là manager =)) =))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên