@1: Dì Hoà và Hùng Tú đừng nói nữaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
@2: quay lại chủ đề Tham quan, tớ có ý kiến:
Đi Khoang Xanh thì phù hợp đi 1 ngày thôi, tại vì có mỗi suối và bể bơi thôi, hồi cấp 2 tớ đi mấy lần rồi, 1 lần cùng lớp, 1 lần cùng cơ quan mẹ; cũng chẳng có j nhiều cả, nhưng mà chơi thì lại khá vui. Lội suối sướng lắm, tha hồ mà ngã. Với cả có thêm cái công viên khủng long nhưng.....Bây h, không biết có thêm cái j hay không.
Mẹ tớ bảo là có thể sẽ đi mấy nơi liền, biết Đầm Long không? Mẹ tớ kể là trên đấy có rất nhiều khỉ

) ; mẹ tớ còn tả là có mấy nghìn con cơ, mà đang đi lại còn có kiểu nó xồ ra, túm lầy mình, ghê lắm. Bọn khỉ ở đấy bạo dạn kinh! Nó còn ngang nhiên CƯỚP thức ăn của mình cơ.Đề nghị tìm hiểu thêm mấy nơi ở Hà Tây như: Đầm Long ; Thác Đa; Ao Vua.....để có j` còn vòi ban phụ huynh cho đi hết nhé !!!!!!!!