..:Welcome Tin:..Tôi yêu tất cả các bạn!

này anh em ơi , bỏ Văn mai thuýet trình đi :(( , thương em 1 tí nhá , nhiều bài quá đi mất , hic hic
 
Thế mà tao lại cứ tưởng là bà ngoại của mày đấy thủy ah :-j
@DJ: Có j đâu mà phải bỏ :))
 
Này Thủy ơi, mày có biết giá trị nội dung và giá trị nghệ thuật của Bình ngô đại cáo ko nói cho tao biết với :D
 
trả công bèo bọt thế ;;)
chí ít cũng như bác Tỉn
5 xịch$$$
 
Con Thủy tham vừa thôi nhớ:))
Tao bảo đổi tao cái hồi trống cổ thành mày ko đổi,h đòi tiền đàn em tao :|
Mai thì cứ thảo luận như bình thường =))
ko thì phải học đấy :(
 
Như thường cái con khỉ ý , khó bỏ xừ , thà học còn hơn , hic hic
Mình biết làm cái gì bây h :((
 
mình chưa làm xong hoá
tối nay làm nốt
toán thì xong gần hết rồi
còn đề 11 với 12 thoai
 
tớ cũng chả chăm lắm đâu
tại ko có gì làm nên lôi ra làm chơi ý mà
giét thời gian tí
 
Ô la la , phải cám ơn thằng Chí Thành mới dc :)) , Cám ơn Thành nhá :) ^__^
Nhò ông Thành nói với cô mà mình thoát thuyết trình Văn , Hura !
 
yeah
mình làm xong đề 11 rồi
chỉ còn 1 thằng nữa thoai
tối nay cố gắng làm nốt
 
Back
Bên trên