..:Welcome Tin:..Tôi yêu tất cả các bạn!

Lớp Tin sáng thứ 5 nào cũng tập ở sân trước mà.:))
Hôm nay được xem đĩa RA, có lượn qua lớp P nhưng chả ai thấy anh cả.:)|
 
Đĩa đấy là đĩa gốc và.....nó.....đã.....:((...nó bị xước.:((
Nhưng mà cái version này quay chán lắm, lại toàn tia chân các em mới đểu chứ.>:)
Đợi đĩa của 11P2 ấy.:p
Thôi, anh em mình rút, lớp Tin lên đập chết h.:-ss
 
hôm nay Hoàng Quân mới kể cho mình, lý do tại sao anh Lộc lại rút quân :))
 
Đề nghị bạn Milan đừng có nghĩ xấu về người khác như thế
Tớ chả có ý gì cả
Chẳng qua lôi lên để đỡ phải nói ở lớp thôi
Nếu ko muốn tớ lôi lên thì đề nghị bạn nào biết rồi cứ đến bảo các bạn ở lớp
Chỉ thế thôi
 
@anh vũ:khỏi nói chuyện ở lớp trên này anh nhá,em nói thật,có nhìu cái bức xúc đó,chưa j`anh đã điều lệ,áp đặt,có quá ko?
 
Ko tham gia chuyện lớp khác ko lại bảo chọc gậy bánh xe, biết gì mà tham gia :-??
Nhưng theo mình những chuyện thế này nên để đến lớp nói, chứ nói trên này lớp tin có độ chục người vào HAO thì làm sao tuyên truyền chính sách sâu rộng trong quần chúng nhân dân dc.
Nghiêm khắc là tốt nhưng ko hợp lòng dân mà chỉ hợp cô giáo thôi thì vẫn bị lật đổ như thường đấy, cẩn thận nhá ;)
 
Bạn VA nói chí phải
Ng` ta thường làm vừa lòng dân hơn mà
Dân bầu cử còn chính phủ thì 8-}
 
Anh bảo rồi đấy. Lớp trg? tốt bây h là lớp trg? đứng về phía tập thể lớp mà vẫn ko làm GVCN phàn nàn.:)>-
Chứ cứ cứng rắn thì lớp trg? cũng chỉ như cái gậy doạ đời, người ta sợ mà ko phục, lại còn tránh xa nữa thì...../:)
 
Bài viết được đánh giá tốt bởi 1 thành viên : Nguyễn Hoàng Quân.
Hế hế hế :)) ;))

Hức hôm nay giả vờ đau bụng, phải bôi dầu :-s nóng ứ chịu được :((
Cả nhà cóa ai làm hết Toán ko?? ;;) đề này rất là cơ bản nhầy :-? @};-
 
âc ac...ko có j hay ho cả....buồn quá...em đang bị thất tình....ai vào giúp em đi...ko em tự tử bây h
 
ăn quà vặt , đặc biệt ăn mì dã trở thành 1 vấn đề bức xúc của cá lớp, mình xin góp 1 bài đã gửi cho cô văn để nói về việc này :
Những kẻ ăn mì
Thương thay những kẻ hay ăn mì
Người thì đã giông giống cái thùng phi
Ăn xong một bát tăng năm kí
Đã mất vệ sinh lại phát phì [-x
 
Các bạn có ai ủng hộ tờ văn ko chuyên của cô dzung ko
Tớ thấy nên tuyên truyền
thế có phải ko
 
các bạn ấy bảo vào mục rao vặt, nhưng mà xét đến vị trí của mục đó thì chắc không mấy hiệu quả. Nhờ các bạn góp ý nên quảng cáo như thía nào.
 
thần kinh dở hơi chập mạch,ấm đầu mất dây :))
thơ hưng nghe xong đêk ăn đc cơm :))
@AC:sao bảo giải quyết rùi ;))
 
thật ra là Hưng cũng thèm ăn mỳ nhưng ko dám ăn vì sợ càng ngày càng giống thùng phi....nên đành đứng ngoài nhìn cay đắng....bức xúc quá nên đành làm thơ :))
@đang đi đến giải quyết ....L:((
 
thơ hưng hay thế mà các bạn chê sao
thơ hưng cho vào góc châm biếm hay mục cười đc đấy
 
Back
Bên trên