này bạn Quân hiểu sai ý mình rùi,mình sao nỡ gọi các bạn là khỉ.chắc bạn này chưa đc ai khen kiểu này nên ko hiểu
@Bạn Thằng:Bạn này cứ nghĩ linh tinh .boy lớp tin quen mỗi 2 bạn.Ko nhìn 2 bạn thì nhìn ai
Xanh dương hoặc xanh lá đê bà con ơi....Chúng nó cứ bảo màu đỏ...trông như nhà quê [-( . Nếu ko được 2 màu trên thì thà thắt ca vát hồng còn hơn, cho nó nữ tính :x
chẳng may kiến nghị ko thành công thì phải mặc chứ sao?cứ bàn trước tính tiếp sau!Với lại bố mẹ ở đây đồng ý hết rồi,nhà trường mà phổ biến cái chắc là được ngay
Sao mới đưa ra ý kiến cà vạt sáng nay mà đã cãi nhau linh tinh thế kia! Màu đỏ nếu chọn được đúng màu thì đẹp thật nhưng mà chọn phải màu không ra gì thì...Còn màu xanh ấy các cậu cãi nhau làm gì cho mệt! Tụi nó bảo màu xanh bẩn với lại không hợp với màu đồng phục nên chắc chăn ko được chọn đâu! Chỉ còn lại 2 màu đang chiếm ưu thế là đỏ và đen! Nhưng tình hình này chắc là đen thắng!!!
haha, cứ chơi xanh nõn chuối cho nó máu ) đội thêm cái mũ rơm với mặc quần áo xì tin chim cò cây zừa đại khái là fong cách bãi biển chắc chắn ko ai bằng. bạn Thắng mà mặc theo gout đấy đảm bảo ng ta gọi bạn là củ chuối thành tinh, hí hí ; ))
nếu con gái cũng fải đeo cà vạt, tớ chọn màu...vàng trông cho nó quí tộc
Ủa thằng Khoa lên chưa vậy?? Thấy hôm qua nó phản ứng mạnh mẽ với tui lắm cơ mà?? Hay là vẫn chưa đc kích hoạt. Chắc là mấy anh chị quản lý ko thể tin là một ng` như nó cũng biết dùng mạng nên ko tin tưởng lắm thì phải??