..:Welcome Tin:..Tôi yêu tất cả các bạn!

dm, còn cuối năm nhất nữa cơ mà=)) cố mà học cho giỏi vào, điểm năm đầu cao thì là còn thêm chút cơ hội mong manh\m/
 
Sáng nay đi bơi bị rụng mất mấy cái lông ở ti đau ko chịu đc :( =((

Tao lại cãi nhau với gia đình rồi, đi chơi 1 tí mà bị nói như gì ý b-( đúng là số phận người thừa :(
 
thằng Quân bị thằng/con nào cắn hay sao mà rụng :)) dễ là thằng lắm =))
 
cắn ccc, tự nhiên bị kẹt vào cái chỗ bám, đau ơi là đau :-< bể chỗ tao toàn ông bà già với trẻ nhỏ thôi :)) đi bơi đúng nghĩa là bơi chứ hem làm j khác :-s
 
bể chỗ tao toàn ông bà già với trẻ nhỏ thôi
ôi dm thế ra anh Quân babe đi bơi ở bể cấp độ "baby" sâu đến đầu gối thằng Sang à=))
nói vậy thôi, hồi hè năm lớp 10 t cũng hay đi bơi lắm, được cái mấy tay bơi giỏi lại toàn là mấy ông già mới hãi chứ:-SS hỏi ra thì mấy ông già sáng nào cũng bơi8-} công nhận hưu trí rồi rảnh vê lờ:-?
p/s : t cũng muốn về hưu:">
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@NA: may mà nó ko bị "chịm rông lung" :)) ko thì hết đường gặp mặt bạn gái :))
@All: tình hình các chú học để thi KSTN + KSVN thế nào rồi :D
 
thằng Nhật Anh nói chuẩn vl, tao bơi đc 1 vòng bể là mệt vãi hết cả lòng ra rồi, thế mà có 1 ông già bơi kinh vl :-ss ko nghỉ phát nào luôn, cứ hết vòng này đến vòng khác, sải bướm chim chó ếch các kiểu :-ss thanh niên nhìn cứ gọi là lác hết cả mắt :-s ông già 70 rồi mà săn chắc vl , chả bù mình :((
 
Chúng mày hưu trí cả đi mà đi bơi :-j
Thằng HQ chắc cả năm lết ra bể 1 lần =))
 
Sáng nào bố mày chả đi bơi, cần cho xem vé tháng ko =)) ng ta sống điều độ chứ éo ai như mày, xiiii` >:p
 
từ ngày có mạng trọn gói, ta đã bỏ thói quen đi bơi, vì ngẫm ra bơi cũng chỉ là 50% ý nghĩa của việc ra bể bơi:">
ôi ta thật là bệnh hoạn đó ta ơi 8-> mạng trọn gói muôn năm
111.gif
 
Nhật Anh, mày có thể làm theo lời dạy ông cha k =)) Phải xấu khoe tốt che chứ :-< Cứ khoe hết bện hoạn ra là sao [-x
 
111.gif
111.gif
111.gif


thằng Nhật Anh mạng trọn gói thế kia thì lại như chữ kí mày suốt ngày ah =))

ah An đã lên đường sang Bulgari, hôm qua pm chúc thì An bảo: sẽ cố hết sức, huy chương ko quan trọng :D :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thông báo vs bản thân và thằng Ngô Nhật Anh 1 tin khá vui vẻ là điểm chuẩn để thi KSTN lẫn CLC là 25 =)) nghĩa là chỉ có thằng nào xếp thứ 1500 đổ lên mới được thi :)) vậy là chúng ta sẽ có 1 tháng 8 vui chơi thoải mái mà ko cần phải lo nghĩ điều j :))
nguồn: http://dtdh.hut.edu.vn/content/view/870/1/
VN thì chưa biết :|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thế Việt Nhật thì sao hả cháu Khánh:-?? tiện thể kiếm luôn đi để ta còn an tâm nghỉ dưỡng nào:-? ta không tự kiếm được đâu, đến tuổi hưu trí rồi, nhãn lực còn phải tập trung vào công cuộc tia gái:">
 
Tao tưởng vác tất cả vào thi, cao vào KSTN, thấp vào VN =))
( Tức là điểm 25+ ế:-?)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tức là KSTN với VN cùng 1 tiêu chuẩn để đc thi ý :-L
Như kiểu T1 với Tin ngày xưa=))
 
Back
Bên trên