..:Welcome Tin:..Tôi yêu tất cả các bạn!

Toàn thơ là thơ ;))
Box khóa mình lên đầu rồi, chúng ta đã thành lão đại >:) :)) =))
Đề nghị các bạn thể hiện cho xứng đáng :>
Anw, happy bd tiểu ka ;))
 
@Nghĩa: tao chả có j gọi là bệnh cả nhá :)) chẳng qua tao vơi mày khác nhau nên mày ko chấp nhận đc nhứng cái khác biệt của tao thôi. Nếu mày coi vc tao iêu Đông Đông là bệnh thì tao cũng chịu thôi... bất đồng quan điểm.....tao iêu Đông Đông bởi lẽ tao là ng nhạy cảm với cái đẹp, mà Đông Đông là cái đẹp :x nhìn thấy cái đẹp thì ai mà chả cảm mến. :))
nếu mày kl tao bệnh vì những câu nói về lớp mình thì thật là khó hiểu... mỗi ng có một cảm xúc riêng, đừng có kl cảm xúc của ng khác là bệnh, khó nghe lắm. Tao vốn định dùng bài vừa rồi để kết thúc việc lên HAO, coi như một lời tạm chia tay nhẹ nhàng với HAO, để bắt đầu RUN, nhưng thấy cái comm của mày, ***lookdown***
đúng là ng ko có tâm hồn văn chương :)) ko biết thưởng thức văn học và ko biết rung động trc những tâm hồn biết thưởng thức VH 8-}8-}8-}

@CT: ko phải thơ mà là văn biền ngẫu b-)
anw, thankx hộ Xiao Ge Ge :x

@Milan: đã bảo là đọc xong NK nên hơi bấn loạn mà... chấp làm j =))
hồi bé mình ngố ko tưởng đc =))
bi h mới thấy tầm quan trọng của cái gọi là blog =)) ko có blog nên ko trút đc vào đâu =))
Type vào đây thì bị chửi là điên :))
dỗi rồi.... từ nay ko lên HAO nữa =))
nốt hôm nay thôi :">

BTW, có cái này cho Ánh =)) =)) =))
Hnhnh000.jpg


@Tú: poz hai bài siêu dài =)) ko biết dt mày có chịu đc nhiệt ko =)) Oh yeah b-)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
tao hiểu mà Thủy :D cùng 1 sự việc mỗi ng có cách biểu lộ khác nhau thôi ;) nhưng é o ai điên như ấy =)
Như tao bây h vẫn nghe lại bài Seize the day của Avenged Sevenfold, bài hát gắn liền với tao suốt 2 năm vừa qua, bài hát của tình cảm đầu tiên của tao ở cái trg` này, của sự vô vọng và một niềm tin đổ vỡ nữa :)
 
@bo: t de k hjen thj hjnh anh roj, gjo thj co the chap 10 baj nhu vua roj
Lop 12 sao bon lop mjnh khac the, dua nao cung tam trang:(
Chj co ve dep cua t la const :x
 
2 năm phấn đấu để được cái máy mới :)), cuối cùng cũng đã thành hiện thực , niềm vui sung sướng đã hé mở =)) , ko còn gì để nói :D. Mà hình như mình thấy bài Mưa của Thùy Chi và M4U hát hay quá đi mất :D : "Mưa vẫn thế khi mãi bên nhau , mưa vẫn hát bên tóc em dịu dàng ... "

P/S: Srr vì spam, dạo này hơi phởn tại nhiều thứ tốt đẹp đến với mình quá
liệu đây có phải là điều đáng phải suy nghĩ khi cuộc đời quá suôn sẻ :D
test.gif


test test :D
 
Bò ơi sao Bò nghịch thế ;))
Hum nay Ánh thật là siu, chỉ với 3 dòng chữ kím được 100k :x
@ Tú: đug là vẻ đẹp của m vẫn vậy :">
 
Ôi máy ngon vãi chg :x

@Tú: công nhận phát biểu của người đẹp trai,chuẩn xác :))
@Q: nhiều lúc ngu độn tao toàn giở Untitled ra nghe :">, cổ lỗ hơn cả mày >:)
PS: sao lúc bắt đầu bài này chưa thấy post của con Cáo vs Ánh già 8-}, hóa ra spam tập thể >:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hương đã về post bài rêu rao đc ròi. Ko sợ giảm chất lượng à;))
 
máy Sang bệnh ngon quá nhỉ, cắm cày tiền võ lâm đi em, tháng tr5 tiền lãi :-s
 
Nghĩa oánh ko dấu, Thắng tự dưng thả 1 câu khó hiểu vào, chắc IQ tao ko đủ để dịch tất cả cái j đang xảy ra quá:))
 
cho mình post nhờ tí
:D
thanks

Chào đón bạn tới lễ hội ACCtive Expo 2008!
Website: http://accvietnam.vn/ae/2008/

ACCtive Expo 2008 là lễ hội văn hóa & giao lưu dành cho fan truyện tranh, hoạt hình, game được ACC tổ chức thường niên.

Thời gian: 9:00 – 21:30 ngày 21/9/2008
Địa điểm: Trung tâm triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam, số 2 Hoa Lư, Vân Hồ Hà Nội.

AE1.jpg


Giới thiệu chương trình tổng thể Lễ hội ACCtive Expo 2008 tại Hà Nội [21/9/2008]
AE_1.jpg



AE 2008 là tổng hòa của các chương trình mang đậm tính giao lưu, kết nối cộng đồng trong văn hóa và đam mê đối với truyện tranh, hoạt hình và game; được thể hiện chủ yếu trong hai chương trình chính mang tên: ACCtive Expo Connect và ACCtive Expo Show.

ACCtive Expo Connect (CT ban ngày)

ACCtive Expo Connect (AE Connect) là chương trình ban ngày trong lễ hội ACCtive Expo 2008 tại Triển lãm Vân Hồ, Hà Nội. Với mục đích kết nối và kết nối không ngừng những bạn trẻ đam mê truyện tranh, hoạt hình, game và văn hóa Nhật Bản; AE Connect bao gồm những chương trình nhỏ hơn được xâu chuỗi trong cùng một ý nghĩa.
ACCtive Expo Game

AE Game gồm các trò chơi văn hóa thường thấy trong các lễ hội của Nhật Bản và Việt Nam. Tại đây các bạn có có hội được thử sức mình trong các game như:

Game vớt cá vàng: Người tham gia sẽ dùng 1 chiếc vợt mỏng để vớt cá vàng trong chậu nước. Vợt được làm bằng giấy mỏng, rất dễ rách khi thấm nước nên người chơi phải có kĩ thuật vớt thật nhanh và khéo léo. Khi vớt được cá, người chơi sẽ chiến thắng, và phần quà chính là chú cá vàng được chọn. Ở Nhật, những chú cá vớt được sẽ được bỏ vào bao và được các bé gái cầm trên tay dạo chơi khắp Lễ hội, tạo nên không khí rất nhộn nhịp.

Game bịt mắt đập dưa hấu: Người tham gia bị bịt mắt, dùng một chiếc gậy để đập vỡ một quả dưa hấu trong vòng tròn phạm vi của trò chơi.

Và nhiều trò chơi hấp dẫn khác...

ACCtive Expo Cosplay

AE Cosplay là chương trình hội tụ các cosplayers hàng đầu khu vực miền Bắc, tham gia giao lưu cùng khán giả và chơi các trò chơi trong chương trình. Tiếp nối thành công của AE 2007, AE 2008 hứa hẹn là một sân chơi hấp dẫn cho tất cả các cosplayers “lão luyện” và “mới chập chững” bước vào con đường cosplay.

Mời bạn đọc thêm về Thông báo mời Cosplayers tham gia chương trình tại ĐÂY.

ACCtive Expo Display

AE Display là màn trình diễn văn hóa nằm trong khuôn khổ chương trình giới thiệu văn hóa Nhật Bản qua manga/anime của AE 2008. AE Display bao gồm các màn trình diễn:

- Trên sân khấu: trình diễn võ thuật Akido và Kendo
- Trong các gian hàng Văn hóa: trình diễn nghệ thuật trà đạo Nhật Bản, trưng bày các vật phẩm mô hình văn hóa Nhật Bản, giới thiệu về Cờ vây (Go) và Nghệ thuật xếp giấy (Origami), hướng dẫn cách thực hiện một số món ăn Nhật Bản/Hàn Quốc/Trung Quốc xuất hiện trong manga/anime/manhwa/manhua.
- Ngoài ra, trong gian hàng trưng bày Văn hóa: Các khách tham quan lễ hội còn có cơ hội “diện” thử các bộ trang phục đặc trưng của Nhật Bản/Hàn Quốc như Yukata, Kimono, Hanbok… đồ đồng phục học sinh cấp 3 Nhật Bản…

ACCtive Expo Art Show

AE Art Show là hình thức giới thiệu và hướng dẫn các bạn trẻ đam mê truyện tranh, hoạt hình và hội họa tiếp cận gần hơn với phong cách vẽ tranh bằng manga. Với mục đích kết nối và lan tỏa niềm yêu thích với truyện tranh, đồng thời đẩy mạnh phong trào sáng tác truyện tranh tại Việt Nam, AE Art Show hy vọng nhận được nhiều sự ủng hộ nhiệt tình từ chính các bạn và trở thành hoạt động không thể thiếu trong các kỳ AE kế tiếp.

Mời bạn đọc thêm về Thông báo mời các nhóm/cá nhân vẽ tham gia chương trình tại ĐÂY.

ACCtive Expo Show (CT buổi tối)

MIC_1.jpg


ACCtive Expo Show (AE Show) là show diễn hoành tráng, được thực hiện theo phương châm “trẻ trung, đam mê và sáng tạo”, diễn ra từ 19:30 tới 21:30 tối ngày 21/9/2008 tại Triển lãm Vân Hồ, Hà Nội. Với mục đích thể hiện và kết nối không ngừng những bạn trẻ đam mê truyện tranh, hoạt hình, game và văn hóa Nhật Bản; đồng thời là những người trẻ đam mê nghệ thuật và cái đẹp, AE Show bao gồm các tiết mục trình diễn Cosplay công phu và màn trình diễn ấn tượng của vòng thi chung kết cuộc thi Thiết kế thời trang dựa trên cảm hứng từ truyện tranh – MIC Contest.
 
@Suýt: trình hóng của mày còn kém lắm :)) học hỏi con Pác mày đi là vừa...
sao cái ảnh LDP bé thế =)) xem ko đã mắt ***chớp chớp***
đổi sang ảnh SYR cho nó tươi trẻ đê \:d/
chữ ký sến quá ***ngả nón vái mày***

@Ánh: Chiều nay ngồi nghĩ mưu xem làm thế nào để anh khoe đc vụ Xúc tác mà ko bị khao, nhưng tình hình là con Cáo đã nói toẹt ra thế rồi =)) xem ra ko đỡ được hộ anh đâu :"> Chịu khó b-)

@Quân: mày thất vọng chán nản cái j thế... cô Quyên iêu đấu trở lại rồi, ăn mừng thôi ***hê hê hê***

@Sang: máy xịn thật, nhưng có cần phải show như thế ko =))
vừa làm lóa mắt anh em chiến hữu, vừa đi theo con đường of cái bạn Kí ko ra tiền thì kí làm j..... lố quá đi sp ạ =))
Anyway, cung hỷ cung hỷ ah :x:x:x bao nhiêu mong mỏi cuối cùng cũng đc đền đáp =))
định h nào mời đt sang Multi Player nào ;;) ***cười man trá***

Mà sp thik bài mưa à =)) rõ khổ công nhận hay thì hay thật nhưng là nhạc đạo thì ko thể chấp nhận đc...:-s:-s:-s
nhân nhắc đến chuyện đạo nhạc... có lẽ Jay Chou là bá đạo nhất trong các phần tử bị đạo =))
ai nghe bài Sứ thanh hoa và 3 bài đạo bài đấy chưa :-&:-&:-&:-&:-&
Album mới của Chou chỉ còn chờ mỗi "Hẹn ước hoa bồ công anh" bị đạo nốt là đủ bộ để phát hành 2 - 3 Album Jay version Viet b-) OH yeah \:d/
đúng là chênh lệch đẳng cấp là mãi mãi... nhạc việt ***look down*** bao h mới ngóc đầu lên đc ^:)^
[-x[-x[-x[-x[-x

@Ánh, again: NL là cái j hả baby ;)) mà anh ko comm tranh em vẽ à =))=))=))
mà ko cần comm đâu :"> sau 2 bài 12h00 thì em mãn nguyện rồi...
ban đầu định dừng ở bài 248 cơ =)) nhưng thôi 316 cũng ok =))

Tạm biệt cả nhà... Xie xie ni.... Ai ni...yong yuan...yong yuan...
jirobdaybannerbj8.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên