..:Welcome Tin:..Tôi yêu tất cả các bạn!

xóa tiếp đi anh em :)) =)) thôi cho con Thủy bài 9999 thg Tú bài 10k là đẹp rồi :)) CT hy sinh vì bò đẹp vl =))
 
Tao xóa chơi trêu chúng nó thôi màh=))
Xóa trc khi Thủy post 9999 :-J
 
poz chơi, spam bài =))=))
UÔNG ĐÔNG THÀNH-"BIA ĐỠ ĐẠN" CHO NHÓM
http://www.frhvn.com/viewtopic.php?f=14&t=2431
Một lần nhóm Phi Luân Hải trả lời phỏng vấn báo giới, Viêm Á Luân kể:"Có 1 lần , bốn anh em chúng tôi cùng vào thang máy, sau hơn 10 phút, nhóm vẫn chưa lên được tầng 15. Khi phát hiện ra điều này, cả nhóm bật cười. Thì ra khi bước vào thang máy mỗi người đều mải lo ngắm mình qua mặt kính của thang máy, chỉnh sửa tóc tai, trang phục và chẳng ai...bấm nút chọn tầng hết. Nhưng khi chuyện này lan truyền ra ngoài, người ta lại thêu dệt thành: vì mãi chờ...Đại Đông soi gương mà nhóm mới lên muộn! Vậy đấy, dù bị hiểu lầm, Đại Đông cũng không đính chính, thật là tội nghiệp,anh ấy lúc nào cũng "được" làm bia đỡ đạn cho nhóm".
 
DA DONG kaka's secret !!!! Suyt!!!
http://www.frhvn.com/viewtopic.php?f=14&t=1385
Khi anh ấy còn đi học, anh ấy đã từng là một lớp trưởng. Có một lần lớp rất ồn, Anh ếy đột ngột đập bàn 1 cái ròy viết lên bảng: " Các bạn làm ơn nhỏ tiếng một chút". Sau đó, các bạn học của anh ấy đã cười anh ấy rất nhiều và còn nói anh ấy là "đồ khuyết tật" (dịch chính xác đấy vì bên đó bọn học sinh thường chọc ngừi khác như vậy) . Thế là anh ấy chạy vào nhà vệ sinh và ở lỳ trong đó suốt 4 tiếng không dám ra.
~~> sĩ diện :))

:x:x:xkiu:x:x:x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
poz chơi, spam bài =))=))
UÔNG ĐÔNG THÀNH-"BIA ĐỠ ĐẠN" CHO NHÓM
http://www.frhvn.com/viewtopic.php?f=14&t=2431
Một lần nhóm Phi Luân Hải trả lời phỏng vấn báo giới, Viêm Á Luân kể:"Có 1 lần , bốn anh em chúng tôi cùng vào thang máy, sau hơn 10 phút, nhóm vẫn chưa lên được tầng 15. Khi phát hiện ra điều này, cả nhóm bật cười. Thì ra khi bước vào thang máy mỗi người đều mải lo ngắm mình qua mặt kính của thang máy, chỉnh sửa tóc tai, trang phục và chẳng ai...bấm nút chọn tầng hết. Nhưng khi chuyện này lan truyền ra ngoài, người ta lại thêu dệt thành: vì mãi chờ...Đại Đông soi gương mà nhóm mới lên muộn! Vậy đấy, dù bị hiểu lầm, Đại Đông cũng không đính chính, thật là tội nghiệp,anh ấy lúc nào cũng "được" làm bia đỡ đạn cho nhóm".
Các anh này điệu hơi điên cuồng 8-} 8-} 8-}
 
mấy chuyện của con Bò toàn là sự thêu dệt nhạt nhẽo của bọn bầu sô Đài Loan, tin làm gì :))
 
@Quân: chính mồm anh ý nói ra mà mày =))
Với cả FC đã điều tra rồi :-j hie hie...
còn nhiều tin giật gân, hok dám poz sợ cả nhà dèm pha...:">

@CT: Jiro ngày soi gg 200 lần >:)

@Mụ Cáo già, Cụt gian ác: Hai pà có định lấy văn th Hưởng ko ạ... nếu định thì pm tôi 1 tiếng ko thầy gọi lên trả bài thì chết ko kịp đớp đâu.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đọc cái Jiro cho bớt nhạt :))
Thằng Quân nói chí lí=)) Em ko tin vào các thần tượng or siêu sao j j đó,toàn bọn bầu sô bịa ra =))
@All: ở nhà nản vl 8-}
 
Chỉnh sửa lần cuối:
nhà tao lại mất điện, hôm qua đã từ 9h-18 rồi 8-} may có máy nổ, cả nhà đi vắng nên máy tính mới lên đc :D nhưg mà điều hòa thì ... :-< nóng vcl

@Bò: học ô Hưởg lại còn phải làm bài về nhà cơ à :-ss
 
Hg kiểm tra cả vở 8-}
Hôm qua nhà tao mất điện cả sáng :)|
 
Trời nắng trời nắng thỏ đi tắm nắng
Vươn vai vươn vai thỏ rung đôi tai
Nhảy tới nhảy tới đùa trong nắng mới
Câu cuối quên xư nó rồi :( :|
 
Chiền 1-8 có nhật thực=))
Lâu lắm chưa có thì phải 8->
 
@ CT: 1/8 lên Hồ Tây mà xem , nhằm đúng hướng Tây ý:x
@ Bò: đây đây, hic, đg onl đợi B đây
 
Lên hồ Tây xa vãi chg8-} Tao ko dại8-}
Ngồi nhà xem Brazil đá vs Vn=)),xem hài ntn:))
 
đã xong nghĩa vụ với bạn Cáo
Ánh già ko thấy đâu hết :(

@Ánh: xem đến đâu rồi =))
 
Back
Bên trên