Vấn đề về lịch trình và địa điểm tham quan chưa được thống nhất . Thật ra thì tớ nghĩ là nếu có sự thống nhất của mọi người trong lớp thì ko có lẽ nào BPH lại không đồng ý

. Vì thế tớ xin nhắc lại 2 phương án khả quan mà Milan đã đề cập hôm qua . Mọi người xem và tí comment tại confer 9h30 nhé . :
1. Sáng 1/6 : Tản Đà và nghỉ trưa tại Tản Đà . Chiều 1/6 : vui chơi ở Tản Đà . Chiều tối 1/6 về Khoang Xanh . Ngày 2/6 : vui chơi ở Khoang Xanh .
2. 1/6 và 2/6 : vui chơi ở Khoang Xanh .
2 Phương án này khả quan vì
+ Tản Đà và Khoang Xanh cách nhau không xa và khá gần Hà Nội . Do đó không phải di chuyển quá nhiều .
+ ở cả 2 khu du lịch đều đầy đủ , tiện nghi , nhiều hình thức vui chơi .
+ Nhà nghĩ an toàn . Và theo tớ tìm hiểu thì sở dĩ giá du lịch Tản Đà đắt vì nhà nghỉ của nó có giá TB 60 $ / đêm . Do đó nếu ta không nghỉ ở Tản Đà thì chi phí sẽ giảm đi rất nhiều . Hơn nữa mọi người đếu không muốn nghĩ nhà sàn ruj`

.( không phòng tắm riêng , không giường , không tự do ^^ ...vv...vv...)
+ Ý kiến đi Đầm Long tớ thấy là không mấy thích thú lắm vì Đầm Long không có nhiều hình thức du lịch , chỉ có chú yếu là leo đồi núi , nhưng như thế thì rất mệt và nóng ( như hồi đi Cúc Phương ) . Nhà nghỉ ở đây không an toàn lắm ( theo thông tin từ mẹ Trang ) . Và món ăn thì chủ yếu là các món dân tộc như măng luộc , thịt cầy , cải đắng ...vv...vv.. , không hợp vơi lớp mình .
Trên đây là ý kiến của mình , các bạn xem xét nhé
