..:Welcome Tin:..Tôi yêu tất cả các bạn!

Hiehie tớ là giáo sư Quân chuyên ngành Tự Sướng Tưởng Năng :))
Cái này bản quyền của mình nhờ ;;) đi đóng dấu thôi =D>

----------
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hôm nay thứ sáu 13,đen như chóa
bị 6 văn cùng một số đồng chí ,đá thế cuối buổi còn bọ dính quả chảy máu tay :((
 
Thứ 6 ngày 13 mà vui không chịu được 0:)
Cảm ơn các thế lực thần bí (nếu có) đã giúp con có được 1 ngày vui như thế :p
 
Danh sách đội bóng lớp Tin(chính thức):Tuấn Thành,Chí Thành,Đăng Hưng,Việt Thắng,Duy Vũ,Nam Khoa,và tất nhiên là Hùng Tú:D
 
thằng Tú kinh nhỉ, tao chính thức gạch tên ra khỏi đội tao do hôm nay trên đường về tao cho chân vào nan hoa thằng Phúc, nên chính thức bị loại----lý do lãng xẹt
 
Mày đá mà làm ji,làm coach sướng hơn nhiu,nếu chia tiền thưởng coach la nhìu nhất:D
 
Ừ , nhưng từ nay tao bị đau chân khủng khiếp . cho chân vào nan hoa . Chắc chay máu bên trong. Ko có tao dẫn dắt thì ai sẽ đưa Lý 1 từ bến bờ thành công này đến bến bờ thành công khác đây
 
uh nhỉ,ko có mày thì Lý 1 nếu mà thua thì biết đổ lỗi cho ai đây:))
 
Nguyễn Hoàng Quân đã viết:
Thứ 6 ngày 13 mà vui không chịu được 0:)
Cảm ơn các thế lực thần bí (nếu có) đã giúp con có được 1 ngày vui như thế :p
thằng này hút hết hên của mình->chán
đội hình chính thức đó chỉ là tạm thời thôi,ai vớ vẩn có thể bị thay
mà vẫn đc thay người đều đều mà :))
 
Uh nhỉ,có thể là bạn Nam bị gạch tên ra khỏi đội rồi sau đó ngượng quá nên đành(tớ đùa thôi Nam ạ,thực ra tớ biết vì cậu chiến thuật tốt nên dc làm coach)
Được 1 suất tiền đạo rồi, chả biết nên vui hay buồn đây,nếu ghi bàn dc thì ko sao,nhưng nếu ko ghi bàn dc thì.............
 
Lê Hùng Tú đã viết:
Uh nhỉ,có thể là bạn Nam bị gạch tên ra khỏi đội rồi sau đó ngượng quá nên đành(tớ đùa thôi Nam ạ,thực ra tớ biết vì cậu chiến thuật tốt nên dc làm coach)
Được 1 suất tiền đạo rồi, chả biết nên vui hay buồn đây,nếu ghi bàn dc thì ko sao,nhưng nếu ko ghi bàn dc thì.............
thì xác định :))
mày và thằng NA(2 thăng chân gỗ) sẽ thay nhau tiền đạo(can tội yếu cơm )
chú đá cho tử tế,chư như thằng hòa nói là anh thịt
 
Tiền đạo đá chán cũng chẳng sao, còn có cơ hội làm quen với các bạn nữ...lớp đôi phương :)) nhiều em xinh lắm ;;) . Thằng nào nghe tao thì thằng ấy sẽ có bạn gái sau vụ này :)) :D.
 
MK,tao mới là người phải nói với mày câu đấy ,thề với mày trận đầu ít nhất tao phải ghi ...1 bàn
 
Nguyễn Hoàng Quân đã viết:
Tiền đạo đá chán cũng chẳng sao, còn có cơ hội làm quen với các bạn nữ...lớp đôi phương :)) nhiều em xinh lắm ;;) . Thằng nào nghe tao thì thằng ấy sẽ có bạn gái sau vụ này :)) :D.
thăng quân ko đá trật tự b-( b-( b-( b-(
phải cố thắng để vào vòng sau(vào luôn chung kết càng tốt
 
Ừh tao ko đá nên thoải mái chim lợn...:))
Mai đến lớp chim lợn mấy thằng còn lại, bảo chúng nó gái các lớp cùng bảng xinh lắm :x.
Bố khỉ, giá mình cùng bảng với Liên quân Trung- Anh- Địa :| Lúc ấy chắc chết ngập trước CĐV đối phương quá :p
 
Nguyễn Chí Thành đã viết:
thăng quân ko đá trật tự b-( b-( b-( b-(
phải cố thắng để vào vòng sau(vào luôn chung kết càng tốt
Đã thế tao đến sân biểu diên là chính ko cần ghi bàn,đúng như lời thằng Quân nói
Mà chủ nhật này mày đi ko Quân?
 
Đúng đúng, đá bóng phải chú ý đến cái đẹp, tính thắng thua quan trọng gì?? Mày thấy đấy, C.Ronaldo cả trận "đong" như gì, cuối cùng chỉ cần ghi 1 bàn hoặc kiến tạo thành bàn là ổn...B-)
CN tao đi học thêm :| ko biết có bùng đc không??
 
Bùng đi đến cho vui,mày ko đá thì đến mà câu gái
Mai đến lớp đổi vị trí cho thằng Khoa,đá tiền đạo chịu áp lực tâm lý lắm,hơn nữa đá tiền vệ dc biểu diễn nhiu hơn
 
cố đá kiểu zidane ,rê kinh hoàng ;;) (hiệu quả)
chúng mày cố lên,thằng nào dự bị cũng chả phải lo nhiều,thể nào chả đc đá
 
Back
Bên trên