à ờ....tại vì thằng Nghĩa nó cướp đc đèn pin nên nó là chủ phòng )
ae lại còn chơi "tập kích" nữa chứ....
lại cònmàn kể chuyện đêm khuya của thắng và hiệp )....còn thằng QUân thì vô đối )
Các mem tin ơi. Mình thông báo cái . Thứ 7 này rất có thể mình ,thằng chí thành, nghĩa, nguyên anh ko đi được (Cái này mình sẽ check lại)
Một điều nữa là theo mình điều tra cứ 10 người được hỏi thì 9 người bảo người nhện chán, và người còn lại thì.... phí tiền . Hay là đổi film nhở , đừng tình cảm là được =))
Ko có ảnh giao lưu thật à :| Chán thế Thằng BÌnh ghẻ lớp tớ chụp nhiều ảnh giao lưu nhắm nhưng rất tiếc ông ko có nik YM 8-}. Mà tháng 7 bọn tớ mới đi học cơ :|
Có mỗi 1 cái này ) Tặng bạn An lớp ấy ) Bạn này hiền dã man, bị mấy đứa lớp tớ hỏi thăm 1 lần, giờ vẫn nhớ =))
hik hik cái vụ xiem phim phỏ này ác quá, chẳng bik thế nào, có khi chẳng thò mặt ra khỏi nàh được mà đi (
hik hik, E105 ~~~~> Quân :English rapper pro~~~~> hội bài thay ka ~~~>bắt hàng trong đêm (nạn nhân chủ yéu là CT, ai bảo thik "to")~~~> kể chuyện đêm khuya với jọng "kik đểu" quen thuộc của vua bóc hàng 10tin(nói là chuyện ma cũng ko phải, má ơi, toàn cười)
đùa chứ....đứa nào ngủ được chết liền ạ....nhất là cái giọng khốn nạn của đại gia Hiệp ).....
còn cái chuyện của thằng Quân ... kể xong, quay đèn pin, có mỗi tao thức )
cái thằng chó HIệp =)) đến bây h tao vẫn ko nhịn đc cười khi nhớ lại cái giọng đệm của nó =)) =)) chỉ tội tao đến lúc kể chuyện thật thì mấy con hàng lăn ra ngủ hết, cái tội lúc trc cười to vãi )
lúc đầu tiên thằng Khoa vác cái đài về bật fell good inc làm tao cũng máu, cời quần cởi áo ra hát luôn ) ai ngờ về sau đc ủng hộ nhiệt liệt :"> nhất là đoạn cười dê > cảm ơn các bạn đã cổ vũ :"> nhưng sau đó do lí do giọng khàn anh chỉ hoàn thành đc 1 nửa bài Numb Encore và 3/4 bài When I'm gone )
đánh bài thay ca ) con hàng Đăng hưng ngồi lỳ vãi ) ko thèm vào nhà WC =)) lại còn thể loại ù thì cút ra cho thg` khác vào )
mệt thế rồi đêm chúng mày còn sờ hàng nhau điên vãi =)) cứ 3s lại 1 tiếng "dkm đừng sờ chim bố mày =))" đau cả đầu, bố mày ngồi "hút điếu thuốc" mà còn ko tha =))
thằng Quân có chiêu "Bố mày ra hút điếu thuốc"....=))
giữa đêm hôm, giọng thằng CT hét lên )....
à lại còn đoạn thăng Đăng Hưng ngồi trên ghế mà tụng kinh nữa chứ )....
thằng Quân thì đang nằm trên giường rồi chui béng nó xuống đất...hoá ra có thằng phục kích).....