..:Welcome Tin:..Tôi yêu tất cả các bạn!

Thời tiết này ăn kem là chỉ có các đôi đi với nhau thôi anh Lộc ơi :)) :))
Milan thấy đt rồi ah? Ở đâu thế? WC ah? :))
 
ko phải ở WC mà là ở văn phòng mr. tuấn :)) nghe cái hl kể có vẻ hoành tráng lắm :D may thật nhờ, may là còn tìm lại đc cái di động :D :x

@Quân: ác giả ác báo mà :-j :))
@Milan: chị xin lỗi nhớ :( mai ra gặp chị tí :(
 
Bản tường trình về cái khăn ;) ;)):
7.15 a.m: mình đến lớp và thấy Nghĩa đang cầm 1 cái khăn lạ đút vào ... quần làm đuôi chồn.
7.20 a.m: mặc dù ko biết là của ai (tự nhủ chắc của con dở hơi nào lớp mình :)) ) nhưng mình vẫn đeo vào cho ấm, và cũng đút vào túi sau quần làm đuôi chồn như thằng Nghĩa.
9.10 a.m: tiết sau là thi học kì nhưng 10 phút nghỉ vẫn quí hơn vàng, xuống sân chơi bóng cái đã. Cái khăn để trên lớp.;)
10.20 a.m: sau giờ ra chơi, vào lớp đã ko thấy cái khăn đâu. Hỏi đứa này thì lại chỉ đứa kia, cuối cùng thấy cái khăn ở tay chú Sang đã đứt 1 đầu >:)
11.00 a.m: 1 lúc sau đã thấy thằng DJ giựt 1 đầu quả bóng lông chồn ra cắm vào bút. Mình tặc lưỡi đằng nào khăn cũng hỏng, giựt nốt quả còn lại cắm vào bút mình. ;)

Và sự việc nó là như thế, chính xác 100%, ko hư cấu. Thế mà sáng nay, các bạn ý cứ nhằm mình mà chỉ như kiểu thằng tội đồ phá hỏng cái khăn. Một việc làm quả là ko đàn ông tí nào khi mình đang vắng mặt, của những chú cũng khá cao to đẹp zai, điển hình là lớp trưởng của chúng ta :)).
1 tràng pháo tay cho anh, và những đứa chỉ điểm. ko hiểu họ có ảnh hưởng gì nếu nói với các em ý là "ko, bọn anh có biết gì đâu?!?" mà lại cứ phải nhằm cái mặt mình. 8-}.
Sáng thứ 6 các em ý hẹn rồi, bạn nào muốn đi xem thêm vụ đền này thì cứ theo mình ;)) :))
 
hơ, khiếp, đứa nào mà làm j căng thế :-s hẹn đi ăn kem với các bạn trai lớp tin hả bạn Quân :))
 
hôm qua cho thằng bạn thân của mình mượn nick....đến bây h mới hóa ra là đó ko fai la ban mình...nó cũng bị mất nick....:((.........chó chết
 
Milan tìm đc điện thoại iu dấu rồi ah?? Thảo nào mà thấy cái tin trên bảng bị xóa đi
Quân ơi bị đền đấy cũng là lỗi tại ông đấy. Đáng lẽ ra sau khi giựt cái quả kia đi, xác định cái khăn hỏng rồi thì phải phi tang nó luôn, hay làm những thứ gì vui vui với nó chứ. (buộc lên quạt trần chẳng hạn?)
 
Bảo rồi, Quân nhà mình là chấp tuốt, 1 cái chứ 10 cái nó cũng đền đc mà.:-j
@Milan: Tường thuật lại nào.;;)
 
là thế này...miss lao công nhặt được, đã đưa cho mr tuấn...và cuối cùng là em lấy lại được :))....nhưng ngu 1 nỗi là đi khóa sim mất roài
 
ko ạ...em hỏi ở hãng thì người ta bảo là phải ra hẳn đại lý mới khôi phục lại đựoc :((
 
8-} 8-}
Con lạy mẹ Milan
Đổi ngay cái ava cho con nhờ :-& :-&
Mày có lắm cái MAFIA lắm cơ mà, để cái này trông như ... ý :|

@anh Lộc: anh nghĩ em là trọc phú chắc ;)) :((
 
Quân nó là triệu phú thật mà.:-j <Các em bám như đúng rồi>
@Milan: Đi ra đấy thì đi ra đấy, sợ gì.:-j
MÀ cái avar.....:-ss
 
Nhắc nhở anh Lộc spam nhiều quá [-x topic lớp thì còn châm chước, chứ mấy cái public mà cứ spam thế thì.../:)

ava Milan hâm trông chán lắm..thật đấy...tao cũng ko muốn phỉ báng hay là nói xấu mày nhưng mà....
 
Bản tường trình về cái khăn ;) ;)):
7.15 a.m: mình đến lớp và thấy Nghĩa đang cầm 1 cái khăn lạ đút vào ... quần làm đuôi chồn.
7.20 a.m: mặc dù ko biết là của ai (tự nhủ chắc của con dở hơi nào lớp mình :)) ) nhưng mình vẫn đeo vào cho ấm, và cũng đút vào túi sau quần làm đuôi chồn như thằng Nghĩa.
9.10 a.m: tiết sau là thi học kì nhưng 10 phút nghỉ vẫn quí hơn vàng, xuống sân chơi bóng cái đã. Cái khăn để trên lớp.;)
10.20 a.m: sau giờ ra chơi, vào lớp đã ko thấy cái khăn đâu. Hỏi đứa này thì lại chỉ đứa kia, cuối cùng thấy cái khăn ở tay chú Sang đã đứt 1 đầu >:)
11.00 a.m: 1 lúc sau đã thấy thằng DJ giựt 1 đầu quả bóng lông chồn ra cắm vào bút. Mình tặc lưỡi đằng nào khăn cũng hỏng, giựt nốt quả còn lại cắm vào bút mình. ;)

Và sự việc nó là như thế, chính xác 100%, ko hư cấu. Thế mà sáng nay, các bạn ý cứ nhằm mình mà chỉ như kiểu thằng tội đồ phá hỏng cái khăn. Một việc làm quả là ko đàn ông tí nào khi mình đang vắng mặt, của những chú cũng khá cao to đẹp zai, điển hình là lớp trưởng của chúng ta :)).1 tràng pháo tay cho anh, và những đứa chỉ điểm. ko hiểu họ có ảnh hưởng gì nếu nói với các em ý là "ko, bọn anh có biết gì đâu?!?" mà lại cứ phải nhằm cái mặt mình. 8-}.
Sáng thứ 6 các em ý hẹn rồi, bạn nào muốn đi xem thêm vụ đền này thì cứ theo mình ;)) :))


>:p >:p >:p >:p
cảnh cáo mod quân nhá
bố vũ của tớ là hơi bị "white pro" đấy <:p
chắc là hỉu lầm thui
chứ bố tớ mà làm những việc "đê tiện" ngay giữa public để mod biết thế á?
chuyên nghiệp là ng` ta phải làm mà "đố-bố-con-thằng-nào-phát-hiện-ra"
;))
 
ô kìa
ai bảo là thằng làm cuối cùng phá hỏng khăn
người ta bảo rồi
thằng cuối là thằng chịu.thằng đầu ko liên quan
đơn giản như đan rổ thôi
mod nhỉ

đúng là con gái bố!
 
@ Quân: cái Ava Milan đẹp thế mà mày ... ;)) ;))
@ Milan: mất đt tìm dc thì lại mất nick :)) :)) ... bó cẳng với mày.
 
Back
Bên trên