Ways to love your partner

  • Bắt đầu Bắt đầu Co`i
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu

Trần Diệu Hương
(Co`i)

New Member
- Love yourself first
- Start each day with a hug (married only)
- Live each day as if it's your last.
- Write unexpected love letters
- Send flowers for no reason (it really works)
- Accept & love each others' family & friends (not easy though, ehhe, I can't do it)
- Kiss unexpectedly
- Seek out beautiful sunset together.
- Be forgiving
- Hold hands & say "I love you" with your eyes (me have no idea )
- Start a love journal & record ur special moments
- Never go to bed mad.
(Chicken soup for the couple's soul)


Check out if you can try any of these. There are actually 50 ways, but it's just too long.
 
Ông anh họ của em can do all 50 ways. But there is one little problem, I need the other half in the picture ;)
 
I think when you fall in love you will know how to show your partner. There won't be 50 ways That must be thousands ;) 'cos everyone has his own way ;) But I have pro. sis, how to find my half to pratise yr ideas? :D Help me ;) :lol
 
hớ hớ hớ, cả em Thủy và ông anh họ của mình đều đang cần 1/2 của pix đấy, ehhhe, lại còn nhờ mình giúp nữa,... hm, chả muốn lắm đâu, nhưng chả nhẽ có mỗi ông anh họ bên này, với lại có mỗi em Thủy lại ko chịu giúp thì ko được. Thôi, giúp vậy.
Đấy, nhé gợi ý rõ ràng quá rồi nhé hehhe, giúp gì nhau thì giúp đi nhé. Tôi hết nghĩa vụ quân sự nhe' ehhhe
Trang, tao stole it from Chicken soup for the couple's soul. mắt mày để đâu mà ko nhìn thấy hủh con kia. ehhhe, thêm 1 câu, chưa gửi card cho mày, nhưng sẽ gửi ehheheh.
 
Ơ chị Rượu Hương thân yêu mặt chị như cái niêu :D (sodi bà chị) em hỏi là how chứ có biểu là cần giúp tìm 1/2 đâu :lol: chưa chi bà chị đã ... rồi :P Với lại bà chị cũng thương em một chút híc híc nếu có mai mối với ai thì mai mối ai lại đi mai mối con em này với khỉ thế híc híc chị ko thấy tội nghiệp nó à :cry: :lol: Thế này nếu có thành công thì nhà em thành cái rạp xiếc mất thôi :lol: :mrgreen: Amen !
 
hahhah, thủy ơi là thủy, ehheh. chị nghĩ là em cũng nên nghĩ tới việc thành lập rạp xiếc đi em ạ hiihhi. em thích cún nhé, nên luyện cả phần xiếc cún để đi cùng với con khỉ đít đỏ đây. với lại, để xem nào, em kém chị 1 tuổi, tức là em là con ủn ỉn, con này thực sự chị chưa bao giờ xem trong rạp xiếc, em mà có nó biểu diễn thì phải gọi là siêu thành công ý. ehhhehe. suy nghĩ lại đi chứ em nhỉ. (đừng tức nhé)
 
Sư cái con em họ. Nói vớ nói vỉn thế hả? Nhố nhăng thật. Anh nhờ em tim hộ một nửa khi nào hả? Thằng này mà cần phải nhờ ai hả, quên đi nhé nhóc. Một nửa có hơi nhiều nhưng toàn nửa cọc cạch nên mới ra nông nỗi này ;)
 
o* cái lão này, nhờ con này, ko muốn thì thôi, lại còn gân cổ lên chửi nó như thế có mất dạy ko ha? anh với em, lại cho cả cái chầy vào mặt mẹt bi giừ, ghét thế ko biết. tôi nói cho ông biết nhé, có muốn con này làm mai hộ, nó cũng từ chối thôi. Tôi mà giới thiệu ông cho ai, chỉ tổ người ta quay sang chửi tôi giới thiệu linh tinh thôi. rách ruột lắm cơ. sĩ, ghét cái mặt
 
hị, rách! :lol:

chán chiện, chả buồn nghe 2 cái đứa nhãi ranh vắt mũi chưa sạch này nữa. Lày, kim băng đây, mùi xoa đây, mỗi thứ 2 cái đấy nhá, chia nhau ra mà cài vào ngực áo í, đừng có mà giành nhau nữa đấy. Nói ko nghe phạt góc đấy biết chưa? hmmm :mad:

Mà này, ai dậy 2 đứa ăn nói ba láp thế hả? Sư mày với chả sư tao, bôi tro trát trấu vào mặt tôi thế hả? Tôi có bao giờ dậy 2 đứa thế đâu chứ, hả? Khổ lắm cơ cái thân tôi huhuhuhu :cry: :cry: :cry: Anh em phải yêu thương lẫn nhau chứ, cả nhà cả cửa có được 2 đứa mà cứ như chó với mèo thế à? Mà nữa, giờ xa tôi rồi, lại càng phải đùm bọc chăm sóc nhau thì tôi mới yên tâm ngồi đây mát lòng mát dạ đỡ lo nghĩ nhiều rồi bệnh tật ra đấy chứ. hic, xin 2 đứa, nói phải nghe đi, rõ chửa?

...You'll Never Walk Alone...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hihi 2 anh chị swear nghe vui wa' :D
mà công nhận bực mình nhỉ chị Rượu Hương nhỉ :D em cũng "cú" thay cho chị eheh anyways mấy cái tips của chị cũng hay, em thích mí cái nè:
- Write unexpected love letters
- Send flowers for no reason (it really works)
- Kiss unexpectedly
- Seek out beautiful sunset together.
- Be forgiving
- Hold hands & say "I love you" with your eyes
 
Zung, thấy thế có nên đá cho con khỉ đỏ đít đấy 1 phát ko em? hehhehe
Mà con ấm đầu kia, mày nghe như cái con mụ già í, ghê quá ho' ho', ko biết tao phải chùi mũi cho mày hay ngược lại đâu nhá, đừng vội vênh.
Có cái này, lâu lâu rồi, ngồi xem cái web toàn quote thằng bạn giới thiệu cho có 1 câu nghe cũng chuối chuối. "Immature love says "I love you because I need you". Mature love says "I need you because I love you".
Với lị có 1 lần xem trong Vnexpress nó interview ông nhà thơ/văn gì mà Đỗ ... Quân hay cái của nợ gì đó, ông í có mấy câu cũng hay "Khi người đàn ông hiểu cặn kẽ 1 người fụ nữ, là lúc họ ko còn quan tâm đến người phụ nữ đó nữa" và 1 câu chả biết có đúng ko "TY gắn liền với sự bất trắc. Chính vì sự bất trắc đó mà TY tồn tại và hấp dẫn. Khi hết bất trắc thì người đàn ông sẽ bỏ đi tìm 1 bất trắc khác. Biết vậy, cả 2 đừng ai cố tạo 1 sự yên tâm tuyệt đối về mình cho người kia. Hãy nương theo cái thế tròng trành để ko bị ngã".
Đàn ông thế mà đểu nhể :D
 
Con em họ không thấy anh post hả? Nếu đàn ông muốn sống hạnh phúc với người đàn bà thì nên yêu cô ta nhiều hơn và hiểu cô ta ít thôi. Thế mới có chuyện như thế này
"Did you hear about the guy who finally figured out women?
He died laughing before he could tell anybody"
Cho nên khi người đàn ông mà hiểu cặn kẽ một người phụ nữ, có hai sự lựa chọn, một là đi gặp tổ tiên hai là không quan tâm đến người phụ nữ nữa. Cho nên không thể trách là đàn ông đểu được nhóc ạ ;)
 
hohehehehhe, em tưởng mọi khi anh bảo anh họ hiểu mọi người lém, nhất là các cô vì anh họ hoc khoa "tâm ní học" cơ mừ nhể. Thế khi nào anh họ cười lăn ra rồi đi chầu tổ tiên xế , lâu nhể.
Mà Zung ơi, ko nên bắt chiếc em Thủy "cun cún" của em mà gọi chị la Rượu Huong đâu nhé, tên chị là Dieu Huong đấy, (Dê Đê í) ;)
 
ZZ nhớ chưa hả tên đệm chị Hương là đê đấy nhé (nhấn mạnh ) :D :lol:
 
:D Ngồi đọc bài mấy chị này post như chuyện cười ý.Ah`, thế từ này tên của chị Hương em họ anh Monkee là Rượu Hương hay la Dê hương thế ạ? Tên nào hay hơn nhỉ???:rolleyes:
 
cả em Thủy và em Trâm đều "sinh sắn" & "rễ xương" mà sao lại đá đểu chị thể nhể. Hay là cả 2 em đều muốn "chanh rành" ông anh họ thanh lịch ... kich + đẹp trai lai khỉ của chị, thấy chị vun vào cho cả 2 lại thành jealous, ghét chị ra thế nhỉ. Tội mình quá hahhaa.
anyway, gọi chị là gì cũng được vì cả 2 đều có hay sao í :D ehhheheheh. (ghê quá)
 
Ối chết chị Hương yêu quý em nào đâu có dám tranh rành ông anh họ yêu quái của bà chị đâu. EM chỉ nhấn mạnh cho con bạn em nó hiểu rõ sự tình thôi ;) :D Con bé nó mới vào nên ko nắm rõ tình hình :D CHứ ông anh họ của chị "đạp chai, phong độ, tâm ní" thế làm sao em dám tranh với bà chị ;) Thêm cái nữa bạn em nó cũng là Dung Dê đê mà ;) Zung nhể :lol: :kiss1:
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hẹ hẹ !!!:D em đang tưởng cái tâm sự gì đây .... hóa ra chuyện Dê Đê gì gì cha hiểu gì cả :confused:
Lại còn tranh dành cái gì nữa chứ .... hị hị càng đọc càng chả hiểu ....:D :D

Thế ruốt cuộc là ai Dê Dê !!!!:mrgreen: :mrgreen:
 
Các cô này đúng là cứ như là cái thằng khỉ đấy không tồn tại đấy nhỉ. Bây giờ thịt khỉ cũng đắt lắm không phải ai cũng afford được đâu nhé. Các cô cứ như là ra chợ cái là mua được không bằng. Bàn đi bàn lại cũng dính đến cái vụ khỉ. Nói cho các cô biết anh thấy cái bọn khỉ bây giờ chúng nó tham lam lắm, chúng nó thích uống"Rượu" có "mùi thơm" đồng nội trong chén ngọc "bích" bên cạnh có một cốc "nước" để giải rượu. Tất nhiên đã có tửu là phải có sắc. Khỉ ta còn muốn có em nào xinh như "kiều" làm giai đoạn masage "châm" cứu cho nữa. Thế các em có phục vụ được nó không ;)
 
Back
Bên trên