Nguyễn Hà Lê
(NguyễnHàLê)
New Member
Trời ơi muốn điên quá
(
(
(
To Yến: Hôm qua sau khi đọc xong bài của mày tổng cộng tao đã vào đây post 4 lần nhưng ko post đc và đều bị mất điên ko chịu đc đâm ra sáng nay phải post lại ngay
Mày à, đừng để ý chuyện chị VA. Đương nhiên ai bị thế mà chẳng ức chế, nhưng chẳng lẽ vì chuyện đó mà mày nỡ vứt bỏ công sức đã bỏ ra bao lâu à? Hơn nữa mày muốn từ bỏ bóng rổ như thế sao? Mày có chắc là mày đã chán ghét nó rồi ko, nhờ nó mà mày đã có cả đống bạn và cả 1 lũ đàn em mà ai nhìn cũng phải ganh tị, rồi mày cũng ko muốn hàng ngày lại đi chơi bóng với cả hội như hồi hè nữa sao? :-s
( . CN vừa rồi khi ra sân tao cũng ức chế lắm, tại sao tao lại phải chạy trên sân một cách ngu độn như thế lại còn bị rơi kính giữa cả đống ng` như thế kia nữa chứ, chơi bóng thì đúng là tệ ko thể chơi hết mình và thoải mái . Tao cũng khó khăn lắm chứ. Nhưng mày cũng đã động viên tao mà, sao bây h lại như thế? Đừng để ý đến những chuyện linh tinh kia, tao nghĩ điều quan trọng là mình có thể chơi bóng mà, kệ hết đi, ít nhất thì mình cũng có thể cố gắng hết mình vì điều mình thích là đc.
Đừng bỏ cuộc mày nhé!!!!
To Yến: Hôm qua sau khi đọc xong bài của mày tổng cộng tao đã vào đây post 4 lần nhưng ko post đc và đều bị mất điên ko chịu đc đâm ra sáng nay phải post lại ngay
Mày à, đừng để ý chuyện chị VA. Đương nhiên ai bị thế mà chẳng ức chế, nhưng chẳng lẽ vì chuyện đó mà mày nỡ vứt bỏ công sức đã bỏ ra bao lâu à? Hơn nữa mày muốn từ bỏ bóng rổ như thế sao? Mày có chắc là mày đã chán ghét nó rồi ko, nhờ nó mà mày đã có cả đống bạn và cả 1 lũ đàn em mà ai nhìn cũng phải ganh tị, rồi mày cũng ko muốn hàng ngày lại đi chơi bóng với cả hội như hồi hè nữa sao? :-s
Có thật vậy ko? Mày mà thôi thì ít nhất cũng sẽ ảnh hưởng đến tao đấy :|Nguyễn Ngọc yến đã viết:Tôi ko chơi bóng rổ để sau mỗi trận đấu lại bị 1 lũ châu vào chửi này chửi nọ,cũng ko chơi bóng rổ để ức chế bản thân và làm ảnh hưởng đến đồng đội
Nhiều khi tao cũng tự hỏi tại sao tao lạ đi đam mê 1 thứ chẳng phù hợp gì với 1 đứa vừa béo, vừa lùn, vừa chậm chạp lại cận lòi mắt như taoNguyễn Ngọc Yến đã viết:Tôi nhận ra tôi đã sai lầm khi đâm đầu vào 1 cái ko dành cho mình,hay ít nhất là trong con mắt mọi người nó ko dành cho tôi.............và tôi biết tốt nhất tôi nên rút ra khỏi nó khi tôi còn có thể chứ để đến lúc tôi phải cay đắng mà bỏ đi thì thật chẳng ra gì ===>mong rằng những lời này của tôi có thể giải đáp được 1 vài câu hỏi của mọi người về vấn đề này!!!
Đừng bỏ cuộc mày nhé!!!!