) ) )
Tao đã bảo tao ko ý kiến mà
Đi được thì gọi báo tao 1 câu là được mà
Trừ phi tao phải đi học ko thì thía nào cũng được
Mà đã đứa nào đi xem phim ở Rạp Ngọc Khánh chưa
Tao thik rạp đấy Sạch sẽ,nhân viên lịch sự,vắng khách ) Lại còn được phục vụ cà phê và trà lipton miễn phí khi ngồi đợi nữa chứ ; Giá vé là 25k thì phải Hơi mắc chút xíu nhưng mà hay ho lém
ờh, nghe cũng đc đấy. nói chung việc trước mắt là phải xem đi ở đâu và bao h đi. tuần này thì sao hả mọi ng`. :-? hay đầu tuần sau, chỉ sợ có nhiều đứa phải đi tập trung rồi học hành thôi. tính xem thế nào nhá
@tỉ tỉ: thía nào , bao h tỉ tỉ đi thế. phải làm 1 quả hoành tráng chứ b-)
hờ hờ ko xem sao biết phim hay ) xót gì cũng ko bằgn 1 vé xem phim bên mẽo đâu ) đùa tí phải nghe ngóng đã, hiện giờ tao chưa thấy thích phim nào vì mấy phim đấy tao xem hết rùi...đợi phim mới vậy
Mày ơi , mẹ tao có cho tao đi đâu / , đừng trách tao thế , tội nghiệp lắm ( , mày thừa biết tao muốn đi chơi bóng với bọn mày lắm mà , ngày mai nhé !
Đi học thì không chơi được nữa à , thế thì chơi chủ nhật thôi vậy ! Thế nào thì tao vẫn muốn tập lại tuyển nữ , 1 tuần 1 buổi thôi cũng được mày ạ , còn hơn là không được chơi tẹo nào ! /
Bây giờ là 9h55 tối , tao có 1 tin buồn muốn báo cho mày : Chiều nay tao bị ngã xe , cũng không có gì là nặng lắm , đi chợ , trời mưa , đường trơn , đường trong chợ thì nhỏ , quay xe , phanh không ăn , đổ xe , xe đè vào chân -> chân đang sưng u cả lên trông như là có 2 cái đầu gối trên cùng 1 cái chân ý !( Tao xoa dầu rồi , chườm đá rồi , thế nhưng vẫn sưng , tao sợ mai không chạy được , xin lỗi vì thất hẹn với bọn mày lần nữa nhé !/
Nếu CN chân tao hết sưng thì tao sẽ đi tập !