Bên tao lại hết tuyết rồi

. Hì
Tao thì team sports vẫn được A. Hôm trước làm bài kiểm tra chạy giống lần truớc, tao chạy được 8 mấy vòng đấy>>>sướng thế. Lần truớc chạy được 42 vòng ngang sân, bây h được 80 vòng hoặc hơn (chạy xong mệt quá nên tao không biết là được 8 mấy nữa chỉ biết đầu tám thôi

).
Tao thi vẫn tập bóng rổ. Bọn bên này serious về thể thao lắm. Để vào được tuyển trường phải tập điên cuồng luôn. Hết tuần sau là vào mùa bóng rổ, ngày nào bọn tao cũng sẽ tập, sau đó trong vòng 2 tuần sẽ chọn ra tuyển. Chương trình tập nghe mà thấy rùng rợn. Tao chỉ nhớ là sẽ phải weight-lifting ít nhất 30 phút trong 2 tiếng + nhiều trò nữa. Nghe mà thấy sợ. Sang bên này mới thấy sao thằng Bốp về VN chơi vớ vẩn. Tại bên này bọn nó mạnh quá. Trung học của nó đã mạnh rồi. Lên trên đại học thì còn chết nữa. Khủng bố!

Thôi tao đi học đây. còn 2 ngày nữa là đến kỳ nghỉ thu tao sẽ bay sang Florida chơi hì
Bâyh lớp 12 học nhiều lắm nhỉ. Tao ở bên này cũng thế. Lịch tập đã lên rồi nên không thể bỏ được. Phải chia ra mà học và tập tành thôi