WABC-woman(girl mới phải:) ) ams basketball club!!!

Tuy là ko nói nhưng mà ai chẳng bít mày đang ám chỉ đến đứa nào hả cháu
Cô nghĩ là ai hả??Cháu thì ám chỉ là cái thằng hiện được coi là nhân vật sáng nhất ams bị gọi là thú đấy!! :)):)):)).Ko muốn lộ liễu nên nói kiểu đấy thui :p:p:p.
Mà cô còn bit cháu tăng lên 20 bài cơ à???
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Con Loan nó chỉ bảo cháu khi nào nó thích thì sẽ gọi điện cho cháu==> cháu nghe thế cũng chẳng bảo rì luôn.Nó bảo là để xem vì hiện nó đang bị cấm ko cho chơi. Chắc là chị VA bit & quen hlv Việt Đức cháu ko bit ,chỉ thấy hôm trước chị í bảo cháu thía.
À công nhận nếu ams đấu như hôm trước thì cơ hội vô địch dễ lắm nhưng mà cháu đã nói chuyện với An(HBT) là hôm trước Hiền bị anh Trung cấm ko cho đột vào trong hay là ném rổ gì vì ông í ko muốn HBT dựa dẫm vào Hiền wa' nhiều .Cô cứ để í xem đến cuối trận có mấy quả Hiền đột vào trong cứ ném rổ và bắt bảng liên tục rất nguy hiểm .Có lẽ là phải để chị VA nghĩ ra cách giải quyết ,cho đứa tiền phong nào nhanh nhanh 1 tí mới kèm nổi Hiền.
 
Cô nghĩ là ai hả??Cháu thì ám chỉ là cái thằng hiện được coi là nhân vật sáng nhất ams bị gọi là thú đấy!! .Ko muốn lộ liễu nên nói kiểu đấy thui

Mở mồm ra là Thú,thú!Mày ko thấy mệt khi cứ phải thú với 1 thằng vãi thú như thế à???:D:D:D:p:p:p (đề nghị ko dùng Jovoa để mà suy luận nhé)

Mà cô còn bit cháu tăng lên 20 bài cơ à???

Bít chớ vì hôm kia cô còn rảnh việc,ngồi xem lượng bài của mọi người,nhớ của mày lúc ý là 288,thía mà chiều hôm sau ra đã thấy 308 bài rùi==>vãi cả linh hồn!!!!!
 
Con Loan nó chỉ bảo cháu khi nào nó thích thì sẽ gọi điện cho cháu

Trời ơi,bó đến thế là cùng đấy!

Công nhận bà Hiền là 1 mối nguy hiểm khôn lường cho bọn ta đấy==>cô chỉ sợ là 1 đứa ko theo nổi thôi!Mà cháu cũng tập với bà ý nhiều==>cũng hiểu được phần nào cách đánh==>nhường cháu nhiệm vụ cao cả và thiêng liêng nhé:D:D:D
 
Cô bắt cháu lộ liễu ra cho thiên hạ là cháu khen cái thằng Thú nào đấy thú ah? Cháu thì sao đủ sức mà thú với thú vì cháu có phải là thú đếch đâu:)):)):))
 
Nhiệm vụ này quá sức cháu mà cô bit quá sức thì mệt lắm(Oh my Jovoa )!Bit làm thế nào nếu ko kìm hãm được bà í vì hôm trước khi để bà í vào giữa rùi thì Power cũng ko cản được nên cách tốt nhất chỉ có thể là ko cho bà í đột vào giữa==>phải để tiền phong nhanh mà kèm ,bám cho chết ko cho di chuyển và ko cho nhận bóng==>đảm bảo HBT chết luôn
 
hic...ko hiểu đuợc mấy đứa nói chuyện rì nữa...nói rõ đuợc ko? /:)
 
Cháu thì sao đủ sức mà thú với thú vì cháu có phải là thú đếch đâu

hahaha,bùn cười chít mất!!!!!!!!Cô cháu mình công nhận là hài hước thật!!!!!!:)):)):))

Nhiệm vụ này quá sức cháu mà cô bit quá sức thì mệt lắm(Oh my Jovoa )!Bit làm thế nào nếu ko kìm hãm được bà í vì hôm trước khi để bà í vào giữa rùi thì Power cũng ko cản được nên cách tốt nhất chỉ có thể là ko cho bà í đột vào giữa==>phải để tiền phong nhanh mà kèm ,bám cho chết ko cho di chuyển và ko cho nhận bóng==>đảm bảo HBT chết luôn

Nói nghe dễ thế nhỉ!Thế mày cứ đi kiếm được cho cô 1 con tiền phong nhanh có thể kèm được bà Hiền đi rồi hẵng thoái thác!Hở 1 tí là kêu ko làm được,lười thì nói thẳng ra đi cho nó được việc!!!!!!!!!
 
To chị Vân : em nghĩ bi h thì chị đã hiểu bọn em nói về chuyện gì rùi phải ko?Chẳng wa là 1 vấn đề nhưng mà dùng cách nói khác thôi mừ:D:D:D
 
:)) các cô bé nói chuyện buồn cuời wa..:D cứ cho là chị hiểu đi :D nhưng sao mà nói sớm thế...nói sớm thế thì phải lo nhiều cái sớm wa /:)
5/9 này khải giảng có tập ko?
 
hahaha,bùn cười chít mất!!!!!!!!Cô cháu mình công nhận là hài hước thật!!!!!!
Đấy cô ạ,chơi với thú nhiều wa' nên lây bệnh thú này của thằng thú luôn đấy
Đâu cháu đâu có dám thoái thác gì ,cũng ko bảo là mình lười,nói thía cho nó đỡ kiêu thui chứ cũng bit trong đội I'm the fastest player rùi :D:D:D.Ghê wa'!!!
Cháu nghĩ nếu cần thiết thì để cháu lên phòng thủ lúc tiền phong 1-1 với bà í luôn.Nói là kèm chết bà í chứ trong thực tế cháu nghĩ là khó theo nổi bà í lắm ,bí wa' thì bảo Power tương cho 1 cái lên cán cứu thương ,đối với VĐ cũng bảo tương Linh bư thế là ams vô địch giải TP 1 cách oanh liệt hahaha:)):)):))
 
Chẳng wa là 1 vấn đề nhưng mà dùng cách nói khác thôi mừ:D:D:D
Hay đấy,từ bi h cô cháu mình cứ dùng cái cách khác này để nói đê!!
 
bí wa' thì bảo Power tương cho 1 cái lên cán cứu thương ,đối với VĐ cũng bảo tương Linh bư thế là ams vô địch giải TP 1 cách oanh liệt hahaha

Ừ nhỉ,sao mình lại ko nghĩ ra cách này cơ chứ==>okie,làm luôn chứ còn chần chừ gì nữa!!!!!!!!!!!!!.........==>mày có điên ko cháu??????????:))

Hay đấy,từ bi h cô cháu mình cứ dùng cái cách khác này để nói đê!!
Okie thui:D
 
Cháu ko điên đâu cô ạ! Quan trọng là tông Linh bư thì ko bit Linh bư chết hay là Power chết trước????( Em ko có ý gì đâu Power ạ,tha lỗi cho em)
 
Cháu ko điên đâu cô ạ!

Mày ko điên thì sao lại nói kiểu như thế hả?Mày muốn Power bị cấm thi đấu hoặc bị cả đội HBT úp sọt cả trong sân lẫn ngoài sân à?Mày có nhớ lần ông Khỉ bị ăn đòn ko hả?

Còn Power mà tông Linh bư thì cô sợ người chết sẽ là Power mất vì đòn huých ass(nói tránh thui:D) của nó ghê hồn lắm!!!!!!!!!!!:-& :-&
 
Hôm tới VĐ lên ams giao hữu bảo Power đọ ass với Linh bư luôn để xem xét tình hình !! Power cố lên vì tuyển nữ ams nhé!!! :D
 
Chẳng bít bao h mình đấu với VĐ nhỉ?Hi vọng ko phải là ngày mai!!!Đọ ass thì còn phải xem lại!Lỡ may Power thua==>tổn thương phần mềm==>ảnh hưởng thành tích thì đấu==>lúc đấy thì mày vào mà làm trung phong thay bà ý nhé cháu!!!!!!!!
 
Chỉ đau thôi chứ ko tổn thương đâu cô ah!! Cô cứ hỏi chị VA là bit ngay hôm nào đấu.Anh Trung bảo Cn tuần sau sẽ cố cho HBT lên ams chiến tiếp!
 
Chỉ đau thôi chứ ko tổn thương đâu cô ah!! Cô cứ hỏi chị VA là bit ngay hôm nào đấu.Anh Trung bảo Cn tuần sau sẽ cố cho HBT lên ams chiến tiếp!

Đương nhiên là nếu húc vào nó ko thì chỉ đâu thôi nhưng mà cháu có tính đến đoạn Power bị bắn ra xa cả mét trên cái sân bê tông đấy chưa hả?Còn chị VA thì có lẽ là vẫn chưa liên lạc được với VĐ nên cô chẳng thấy nói gì cả!Aha,chiến tiếp với HBT à,được đấy nhỉ,nhàu luôn đi!!!!!
 
À,quên mất ko hỏi,hôm nay mọi người tập thế nào?Có bị mưa ko?Bọn nó đi tập có đầy đủ ko?Nói chung là tình hình thế nào thì nhớ kể cho Yến bít cái nhé!!!!!!
 
Back
Bên trên