Đinh Hồng Ngọc
(hongngoc)
New Member
Tớ với Hằng đã chơi với nhau được bao lâu rùi nhỉ ? Từ cuối năm lớp 6 đúng không ? Cái hồi đó , tớ và Hằng đều là những đứa con nít , phải , những đứa con nít thật ...dễ thương ( ha ha tớ đang tự khen tớ và Hằng hồi đó đấy , học giỏi này , dễ thương này , ngoan này chẳng bù với bây giờ ) . Trong suốt 3 năm trời , tớ và Hằng luôn đi với nhau này , đi học cũng đi cùng nhau này , rồi học thêm hay thậm chí ... bùng học cũng đi cùng nhau . Hằng có nhớ tớ và Hằng hay đi nhất là con đường nào không ? Là con đường với hàng sấu mà tớ vẫn thường nói với bọn bạn trong Nam của tớ : để khi nào hè Ken đi lượm sấu rụng Ken đi tặng mọi người . Con đường đó có cả hoa sữa nữa . Hằng có nhớ không ?
Mỗi buổi tối đi học thêm về , tớ và Hằng lại cũng nhau đạp xe qua đường . ( hồi đó thôi , bi giờ muốn tớ cũng chẳng được đi xe đạp ) . Vừa đi vừa sợ . hihi 2 đứa con gái bé xíu đạp xe đi học về muộn lại toàn nhằm cái đường vừa rộng vừa tối vừa vắng người để đi ... đúng là điên . Vừa đi là cà rập cà rập với nhau : Ruby ui tớ sợ lắm , Hằng ui tớ sợ lắm . Đúng là điên . ( nhưng mà từ hồi đó đến giờ , tớ cứ đi tìm cái điên ấy lại 1 lần nữa mà tìm hoài chẳng thấy ) . Rồi cả những buổi sáng mùa hè chói chang hay những buổi sáng mùa đông lạnh , cái lạnh của hanoi thật kinh khủng , gió rít kinh dị , tớ vẫn lóc cóc sang nhà Hằng đứng chờ ở cửa , rồi 2 đứa lại đạp xe đến trường .
Mùa hè tớ và Hằng cũng thích đi ở đường đó nhất ( chuyện , cây cối um tùm rậm rạp mát kinh khủng , không thích sao được ) . Ở bên đường lại có cái đồi lùn ( hihi tớ khoái cái đồi đó lắm , y hệt như trong truyện candy vậy ) , Hằng có nhớ tớ và Hằng trốn học đi ngồi ngắm ... tượng đài Lênin ở cái đồi đó không ^^ ???
Hằng à , Hằng có nhớ ngày hôm đó , trời hanoi mưa khủng khiếp , mưa ghê lắm . 2 đứa mà chỉ có 1 cái áo mưa ( hồi đó cả 2 đứa đều ... khônng 1 xu dính túi ) , tớ cũng chẳng nhớ tớ và Hằng đứa nào có áo mưa nữa , nhưng thật tuyệt khi đứa kia vứt cái áo mưa vào giỏ xe và cùng đội mưa đi về ^_^( tớ vẫn không rút lại quyết định về 2 đứa điên đâu ) . -------> cả 2 đứa về nhà ốm lăn quay nhưng lòng vẫn ấm áp lạ .
Hằng à , Hằng có nhớ tớ và Hằng cùng ngồi ở chỗ ghế đá ở cung không ? cùng ngửa mặt lên trời ngắm trăng sáng và cũng mơ những ước mơ thật tuyệt vời , Hằng có nhớ những buổi tối tớ và Hằng cùng Tùng và Hoàng Anh đèo tớ về nhà không ? Những khoảng khắc thật tuyệt vời ...
Vậy mà ....
TÌnh yêu đến thật nhanh , với Hằng . Mới quen nó được 1 tuần mà Hằng với nó đã nắm tay nhau , đã nói được lời thích nhau ư ? Tớ không tin . Tớ khuyên Hằng , từ từ thôi Hằng ạ , đừng nên tin bọn con trai Uni vôị . Vậy mà .... Hằng lại nghi ngờ tớ ...
.. gương vỡ có thể lành được , nhưng liệu có hết được vết rạn không hả Hằng ? Vẫn con phố ấy , vẫn hàng cây ấy , vẫn hương hoa ấy , nhẹ nhàng len lỏi , tớ và Hằng , cùng 1 con đường nhưng lại đi theo 2 hướng khác nhau ...
Hằng chia tay với nó , cũng nhanh chóng như khi Hằng đến với nó , nhanh lắm . Thoảng qua thôi nhưng cũng kịp bẻ vụn những gì tớ và Hằng có với nhau .
Tất cả rồi sẽ qua thôi mà .
Nhưng liệu tất cả sẽ trở lại được không Hằng ?
Con đường còn đó nhưng liệu 2 con người có còn đó hay không ?
===
viết tặng người bạn , sẽ mãi là bạn ^_ .
Mỗi buổi tối đi học thêm về , tớ và Hằng lại cũng nhau đạp xe qua đường . ( hồi đó thôi , bi giờ muốn tớ cũng chẳng được đi xe đạp ) . Vừa đi vừa sợ . hihi 2 đứa con gái bé xíu đạp xe đi học về muộn lại toàn nhằm cái đường vừa rộng vừa tối vừa vắng người để đi ... đúng là điên . Vừa đi là cà rập cà rập với nhau : Ruby ui tớ sợ lắm , Hằng ui tớ sợ lắm . Đúng là điên . ( nhưng mà từ hồi đó đến giờ , tớ cứ đi tìm cái điên ấy lại 1 lần nữa mà tìm hoài chẳng thấy ) . Rồi cả những buổi sáng mùa hè chói chang hay những buổi sáng mùa đông lạnh , cái lạnh của hanoi thật kinh khủng , gió rít kinh dị , tớ vẫn lóc cóc sang nhà Hằng đứng chờ ở cửa , rồi 2 đứa lại đạp xe đến trường .
Mùa hè tớ và Hằng cũng thích đi ở đường đó nhất ( chuyện , cây cối um tùm rậm rạp mát kinh khủng , không thích sao được ) . Ở bên đường lại có cái đồi lùn ( hihi tớ khoái cái đồi đó lắm , y hệt như trong truyện candy vậy ) , Hằng có nhớ tớ và Hằng trốn học đi ngồi ngắm ... tượng đài Lênin ở cái đồi đó không ^^ ???
Hằng à , Hằng có nhớ ngày hôm đó , trời hanoi mưa khủng khiếp , mưa ghê lắm . 2 đứa mà chỉ có 1 cái áo mưa ( hồi đó cả 2 đứa đều ... khônng 1 xu dính túi ) , tớ cũng chẳng nhớ tớ và Hằng đứa nào có áo mưa nữa , nhưng thật tuyệt khi đứa kia vứt cái áo mưa vào giỏ xe và cùng đội mưa đi về ^_^( tớ vẫn không rút lại quyết định về 2 đứa điên đâu ) . -------> cả 2 đứa về nhà ốm lăn quay nhưng lòng vẫn ấm áp lạ .
Hằng à , Hằng có nhớ tớ và Hằng cùng ngồi ở chỗ ghế đá ở cung không ? cùng ngửa mặt lên trời ngắm trăng sáng và cũng mơ những ước mơ thật tuyệt vời , Hằng có nhớ những buổi tối tớ và Hằng cùng Tùng và Hoàng Anh đèo tớ về nhà không ? Những khoảng khắc thật tuyệt vời ...
Vậy mà ....
TÌnh yêu đến thật nhanh , với Hằng . Mới quen nó được 1 tuần mà Hằng với nó đã nắm tay nhau , đã nói được lời thích nhau ư ? Tớ không tin . Tớ khuyên Hằng , từ từ thôi Hằng ạ , đừng nên tin bọn con trai Uni vôị . Vậy mà .... Hằng lại nghi ngờ tớ ...
.. gương vỡ có thể lành được , nhưng liệu có hết được vết rạn không hả Hằng ? Vẫn con phố ấy , vẫn hàng cây ấy , vẫn hương hoa ấy , nhẹ nhàng len lỏi , tớ và Hằng , cùng 1 con đường nhưng lại đi theo 2 hướng khác nhau ...
Hằng chia tay với nó , cũng nhanh chóng như khi Hằng đến với nó , nhanh lắm . Thoảng qua thôi nhưng cũng kịp bẻ vụn những gì tớ và Hằng có với nhau .
Tất cả rồi sẽ qua thôi mà .
Nhưng liệu tất cả sẽ trở lại được không Hằng ?
Con đường còn đó nhưng liệu 2 con người có còn đó hay không ?
===
viết tặng người bạn , sẽ mãi là bạn ^_ .