[V]ery...[I]mportant...[P]erson.....IT go!!!

spam thì ra chỗ khác, anh em đang cần ý kiến nghiêm túc mà :(

theo T đi Thủ Lệ hơi nhạt, patin có p bạn nào cũng chơi được đâu, lại người chơi người ngắm

có lẽ zo Kara như năm ngoái là hay nhất, biểu quyết 1 phiếu :x

-----------
mai nếu thầy có nhà thì chắc chắn phải đi, 1 năm không gặp rồi, hỏi thăm thầy vs cả xin thầy nhận dạy thêm lớp mình năm 12 chứ...các bạn nghĩ n` quá, với thầy cô thì tí trà nước không là gì đâu, quan trọng là tình cảm cơ mà, 1 năm đâu có ít :-<

----------

Mai đến nhà thầy thì có j` để báo cáo nào :(
Chả lẽ bảo thầy lớp em vừa dốt vừa hư :(
Mà k nên đến nhà thầy vì thầy già rồi, đến bày biện ra chỉ tổ thầy phải dọn :(
Hết lớp 12 ra trg` còn họp lớp cơ mà, sao lại nói là "tập trung hơi khó" :-j

lạc quan lên ku
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đến nhà thầy Hiệp
:(
Sang năm đến nó còn ý nghĩa
Năm nay đến xong làm gì, sao các ông hình thức thế
 
Hôm nay ăn chè ngọt quá, no vl:(:(:(


Ều nhìn thầy dạo này trẻ ra.....hí hí, nhớ tới h sinh hoạt trước đây:(:(:(
 
Nhạt nhờ,,di chơi ít .Đăng bảo dự lễ bế giảng xong thấy bồn chồn,còn mình thấy nuối tiếc [-(
 
chiều mai 3h lớp mình ra sân SP tập nha
đến muộn bị phạt chống đẩy đấy :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên