Phạm Thanh Bình
(Giang_do_dai)
New Member
Mày còn ko biết thì ai biết???
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
hum nay mua đc mỗi an ninh thế giới :-<AE chưa ai ôn văn giống mình) Ngoài đg` gào thét ồn quá k học đc j` cả "D
Mai mua báo thể thao đặt trên bàn GV đeeeeeeeeeeeeee \:d/
nghe hô vào em chạy như điên từ trên khác xuốg, sàn nhà trơn em ngã ra nhàhttp://www.hn-ams.org/forum/showthread.php?p=2497930#post2497930
mÌNH LÀ THẦY BÓI SAO?
Ôi mẹ ơi, con sướng quá!
Đêm qua con nằm mơ là, Thía Lan dẫn trước 1-0, và trong 5 phút bù giờ anh Công Vinh của con đã ghi bàn. Nhưng con ko ngờ hôm nay moị chuyện lại y hệt thế!! Trời ơi ( chỉ sai mỗi 5 phút thành 3 phút), thề có chúa, mai con sẽ chuyển nghề thầy bói thôi!!!!
CHúc mừgn cinh nhật Hoàng béo! Sinh nhật ông sẽ được tưởng nhớ tỏng trái tim của 85 triệu ngưòi Việt Nam! mÃI MÃI THẾ!
tÌNH HÌNH LÀ LÚC ANH cÔNG vINH GHI BÀN, VÌ SUNG SƯỚNG QUÁ, CON ĐÃ ĐẠP MẶT VÀO ĐÂU KO NHỚ, CHỈ BIẾT HẬU QUẢ LÀ GÃY KÍNH VÀ MẶT BỊ XÂY XƯỚC TÍ CHÚT!!!
ôi CHƯA ÔN VĂN!! nHƯNG MÀ HẠNH PHÚC QUÁ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
cố giống tôi :x tôi cũng cho vào, vik rõ cả ngày :">Đề Bài : Nơi lạnh nhất không phải là Bắc Cực hay Nam cực mà là nơi thiếu vắng tình thương của con người ./.
Bài làm
Hà Nội. Gió mùa về. Dạo trên Hồ Gươm - Phố Huế, từng cơn gió thổi đến cắt da cắt thịt. Nhưng người ta không định nghĩa ấy là cái lạnh, vì có một đêm mưa, gió, Hà Nội trở nên ấm lạ kì ...
[ ... ]
... Và rồi một ngày, em nhận ra rằng, không phải vậy ...
Là đêm qua, khi gió mùa lạnh lẽo gõ cửa từng căn nhà, len lỏi vào từng con ngõ nhỏ, em đã ở nơi - lạnh - nhất, nơi - đón - nhiều - gió - nhất, và có ai biết rằng, nơi ấy lại là nơi ấm áp đến vô cùng ... Xung quanh em kín những người, từng dòng người dập dềnh như sóng, họ cười với nhau, ôm chặt lấy nhau, họ phất cao ngọn cờ đỏ sang vàng, và cùng nhau hát vang " Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng ". ĐÓ là nơi ấm nhất, là đêm ấm nhất trong cuộc đời em, mặc từng đợt gió sắc lạnh cứ thổi hoài, thổi mãi, mọi người vẫn ở đây, ấm trong tình yêu thương đồng bào, và ấm trong tình yêu thương đất nước, trong sắc đỏ của lá cờ và trong niềm tự hào của dân tộc ... Đêm ấy, Vietnam là nhà Tân vô địch AFF Cup .
[ ... ]
... Và rồi một ngày, em nhận ra rằng, thật đơn giản khi làm người ta ấm áp. Đừng mang đến cho họ đôi găng tay, mà hãy nắm lấy tay họ ...
-----------------------------------------------------------
Đây là 1 đoạn trong bài văn của mình ngày hnay \:d/