Lê Trí
(nguoiconcuachua)
New Member
(Trời ơi, mình làm sao thế này!)
Hôm nay quả là một ngày đặc biệt, mình về trường cũ và chợt nhận ra một người mà đã lâu mình ko gặp, một thời mình đã thầm thương nhớ! Thế là đã một năm rưỡi trôi qua. Đó ko phải là thời gian dài, nhưng nó đủ để làm con tim nguội lạnh. Nhưng thật lạ, đến hôm nay, bao nhiêu dồn nén trong mình bỗng bùng cháy một cách mãnh liệt. Nó thiêu đốt con tim mình như một ngọn đuốc, rừng rực cháy. Phải chăng mình vẫn còn yêu? Không thể, không thể được. Trái tim mình đã khép lâu rồi. Một mối tình qua đi thì ko thể giữ lại được. Người xưa nói đúng: Mối tình đầu thường khó phai và không thành. Ta hãy cứ để cho nó qua đi như một kỉ niệm đẹp đẽ nhất trong thời học trò
Huhu, viết xong thấy buồn quá
(
Hôm nay quả là một ngày đặc biệt, mình về trường cũ và chợt nhận ra một người mà đã lâu mình ko gặp, một thời mình đã thầm thương nhớ! Thế là đã một năm rưỡi trôi qua. Đó ko phải là thời gian dài, nhưng nó đủ để làm con tim nguội lạnh. Nhưng thật lạ, đến hôm nay, bao nhiêu dồn nén trong mình bỗng bùng cháy một cách mãnh liệt. Nó thiêu đốt con tim mình như một ngọn đuốc, rừng rực cháy. Phải chăng mình vẫn còn yêu? Không thể, không thể được. Trái tim mình đã khép lâu rồi. Một mối tình qua đi thì ko thể giữ lại được. Người xưa nói đúng: Mối tình đầu thường khó phai và không thành. Ta hãy cứ để cho nó qua đi như một kỉ niệm đẹp đẽ nhất trong thời học trò
Huhu, viết xong thấy buồn quá